Chuyến viếng thăm đặc biệt

làm phấn chấn người Công giáo

trong một giáo xứ miền xa xôi tại Trung Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến viếng thăm đặc biệt của các giáo lý viên và một linh mục làm phấn chấn người Công giáo trong một giáo xứ miền xa xôi tại Trung Quốc.

Thái Nguyên, Trung Quốc (UCAN CH04747.1491 Ngày 3-4-2008) - Một cụ bàn, được rửa tội lúc 16 tuổi và bây giờ đang ở tuổi 80, đã bỏ đi nhà thờ nhiều thập niên và thậm chí không nhớ cách làm dấu thánh giá, do những khó khăn cụ gặp phải từ thập niên 1950.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi một nhóm giáo lý viên và một linh mục ở Thái Nguyên viếng thăm người giáo dân già này của nhà thờ Guoyang ở vùng xa xôi thuộc tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Linh mục Bonaventure Li Chongde đã giải tội cho cụ và còn cho cụ rước lễ nữa.

Kể từ đó cụ bà này tham dự lễ thường xuyên, các giáo lý viên nói với UCA News. "Các cuộc viếng thăm tại gia đình là cách truyền giáo hữu hiệu", họ nhận xét.

11 giáo lý viên đã cùng cha Li đi 130 cây số đến giáo xứ có hơn 200 người Công giáo này trong giáo phận Thái Nguyên, họ đến từ các giáo xứ khác nhau thuộc Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh. Họ đã tổ chức một loạt các hoạt động dành cho giáo xứ không có linh mục coi xứ này. Với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, chương trình hoạt động từ hai ngày trước Chúa nhật Lễ Lá đến thứ hai Phục sinh, từ ngày 14-24/3/2008.

Trong thời gian đó, họ viếng thăm khoảng 10 gia đình và những người bị bệnh tật. Các cuộc thảo luận của họ tập trung vào các vấn đề cuộc sống khác nhau và các đề tài tôn giáo như lịch sử đức tin Công giáo, Giáng sinh và tình yêu của Chúa dành cho họ.

Họ còn tổ chức bảy buổi chia sẻ về truyền giáo và huấn luyện cho khoảng 300 người, trong đó có một số người ngoài Công giáo, đánh chiêng và trống.

Cha Li, 86 tuổi, một linh mục đã nghỉ hưu, chủ sự các nghi thức phụng vụ trong Tuần Thánh và lễ Phục sinh. Ngài còn giải tội và rửa tội cho 11 người dự tòng trong đêm Vọng Phục sinh.

Mặc dù thiếu linh mục coi xứ, giáo xứ này vẫn có vẻ rất ao ước muốn truyền giáo. Trong các buổi chia sẻ đức tin, một số người mới được rửa tội đã nói lên cách giáo dân trong giáo xứ đã làm họ động lòng như thế nào.

Một thanh niên tên là Zhang Jianzhu nói người ta thường tỏ ra lạnh nhạt với anh do anh có tính nhút nhát, nhưng anh cảm thấy gần gũi với Giáo hội sau khi cảm nhận được sự ấm áp và lòng hiếu khách của các giáo dân. "Mọi người tôi gặp ở đây đều chân thành và thân thiện, và bố mẹ tôi cũng cảm động", anh nói.

Anh và bố mẹ anh được rửa tội vào đêm Vọng Phục sinh.

Zheng Peide, ở tuổi 40, được rửa tội năm 2007 và đã đưa được năm người dân làng đến với Giáo hội. Cha Li đã rửa tội cho họ trong năm nay.

Các giáo dân còn nói về cách họ cố gắng đổi mới giáo xứ. Trong một buổi chia sẻ, Hu Xiangtang, cựu chủ tịch hội đồng giáo xứ, giải thích ông quyết định từ chức và làm cố vấn cho hội đồng giáo xứ nhằm giúp các giáo dân trẻ có thể quản lý công việc của giáo xứ.

Ba phụ nữ trẻ tuổi đảm nhận nhiệm vụ của ông kể lại cách họ xoay xở để vượt qua những khó khăn trong giáo xứ bằng cách làm việc chăm chỉ và hợp tác với nhau.

Trong chuyến viếng thăm, một giáo lý viên là Ma Fengqin, một nữ doanh nhân ở tuổi 40, đã dành thời gian dạy các giáo dân đánh trống và chiêng. Bà Ma là người huấn luyện đội chiêng trống của nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Thái Nguyên, cách Bắc Kinh 400 km về phía tây nam.

Trước đây, Guoyang từng là một cộng đoàn Công giáo lớn, với hơn 2,000 giáo dân. Do bạo loạn chính trị trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai (1937-1945) và cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-1976), số tín hữu giảm xuống chỉ còn hơn vài chục người. Nhờ những nỗ lực của các lãnh đạo giáo dân, hiện có khoảng 200 giáo dân, với khoảng 20 người được rửa tội mỗi năm trong vài năm qua.

Ngoài Tuần Thánh và lễ Phục sinh, cha Li thỉnh thoảng còn viếng thăm giáo xứ vào các dịp khác. Ngài thường rửa tội cho một người dự tòng khi ngài cảm thấy người đó đã vững tin và hiểu được giáo lý cơ bản của Công giáo.

Một người như thế là Yan Maocai, hiện ở tuổi lục tuần, được rửa tội cách đây 5 năm, sau khi được cha Li dạy giáo lý trong một giờ. Các giáo dân cho biết ông Yan, một thành viên nồng cốt trong giáo xứ, là một người Công giáo gương mẫu.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page