10 Ngày Giá rét

của những người dân Miền Bắc Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

10 Ngày Giá rét của những người dân Miền Bắc Việt Nam.

Nghệ An, Việt Nam (13/02/2008) - Nhiều đợt không khí lạnh tăng cường khiến 10 ngày tới, miền Bắc vẫn duy trì kiểu thời tiết mưa phùn gió bấc, đêm và sáng sớm trời giá rét. Không khí lạnh cũng xâm lấn miền Trung khiến Bắc & Trung Bộ trời rét. - Nhiệt độ miền Bắc thấp nhất 2 độ C.


Tri Ân Những Ðóng Góp Thuốc Tây của Hội Bác Ái Phanxicô.


Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết, Không khí lạnh từ phương bắc tăng cường xuống miền Bắc khiến trời nhiều mây, các tỉnh Ðông Bắc Bộ sẽ có mưa phùn vài nơi. Nhiệt độ giảm 1-2 độ C so với trước đó. Một số khu vực núi cao như Sìn Hồ (Lai Châu), thị xã Lạng Sơn, Sapa (Lào Cai), nhiệt độ có thể xuống dưới ngưỡng 5 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tinh đến Thừa Thiên - Huế. Ðêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất xuống 12 độ C. Các tỉnh từ Ðà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ tăng dần, thấp nhất tại Ðà Năng khoảng 15 độ C. Những ngày sau đó, không khí lạnh sẽ gây mưa rải rác cho miền Trung. Theo các chuyên gia khí tượng, mùa đông năm nay đến sớm và sẽ kéo dài hơn mọi năm, những người dân đã nếm trải cảm giác rét buốt. Nhiệt độ tuần qua tại thị xã Lạng Sơn xuống 1.8 độ C, Sapa (Lào Cai) 3.1; Hải Dương 9.3 và Hà Nội là 13.8 độ C.

Trung Bộ, không khí lạnh, gió đông bắc, Vịnh Bắc Bộ, Phía đông bắc, tăng cường, tiếp tục, dấu hiệu, có dấu, chưa có, cấp, rét, hết, 6

4 ngày nữa, tức ngày 17/02/2008, Bắc Bộ lại tiếp tục hứng chịu thêm một đợt không khí lạnh tăng cường nữa.

Tết năm nay, người dân miền Bắc tiếp tục phải gánh chịu cái lạnh thấu xương của đợt rét dài kỷ lục trong vòng 40 năm qua. Hơn một tháng nay người dân phải sống chung với những trận rét đậm, rét hại, khiến nhiều người già, trẻ em đổ bệnh hoặc tử vong, gia súc, vật nuôi chết nhiều cùng với nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều cánh đồng vừa cấy xong đã bị thúi rễ, nhiều cây cối trong vườn bị chết. Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung Ương, hôm nay (13/02/2008), ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất đo được là 7-10 độ C, có nơi 3-5 độ C. Phía Ðông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là 9 độ C, có nơi xuống còn 6-8 độ C.

Tại Nghệ An, vào ngày Giao Thừa 06/02/2008, lúc 10 giờ đêm từ bệnh viện Toà giám mục sau khi chở một ca cấp cứu, tôi vội vàng về xứ để đón giao thừa, xe đang chạy ngon trớn trên đường cao tốc, miệng nhịp theo bài nhạc "Xuân này con không về". Bổng điện thoại di động réo: "Bố ơi có kẻ liệt.". Tôi hỏi ngay: "có trầm trọng không? Ðể mai được không?" - Nếu không trầm trọng con gọi bố làm gì!. Bố đừng về nhà và chạy trực tuyến xuống ngay kẻo không kịp!. Oke! tôi dặn thêm: "nói người nhà chuẩn bị chăn mền và đồ dùng cá nhân đi theo xe vào bệnh viện để đón giao thừa". Tôi đánh xe ngược lại và chạy xuống vùng ven biển đó là xã Nghi Thạch, kéo hết ga để kịp đến nhà nạn nhân, mới hôm qua (5/02/2008) cũng trên tuyến đường này đã chở một cụ rồi, con đường này quá lầy lội, xe không thể vào nhà được, lôi băng ca xuống, mang theo bao oxy dự trử, và dầu thánh. Lại một ca xem có vẻ nặng hơn hôm qua, nhưng là người công giáo cho nên vội vàng xức dầu thánh và khẩn trương bốc lên xe ngay, một tay vừa đỡ nạn nhân một tay vừa chụp hình lưu niệm chuyến cuối cùng của đêm 30 Tết (6/02/2008), trời mưa rỉ rách, giá buốt tận xương. Vào đến cổng bệnh viện Ba-Lan, người gác cổng nghe còi hụ vội mở cổng, và nói đùa: "Chiến binh của thượng sĩ già năm nay bại trận nhiều quá nhỉ.!." tôi giơ bàn tay và nói 3 ngày 5 ca rồi, 1 em bé, 3 cụ già, một thanh niên tai nạn giao thông. Xe tôi đắt hàng và lắm khách, vì các tài xế 115 của các bệnh viện đang ăn tất niên.

Ái ngại cho chuyến đi cuối năm không may mắn lắm, vào bệnh viện thì chuẩn bị giao thừa, tất nhiên các bác sĩ nghỉ việc hầu hết, chỉ còn một bác sĩ trực ở phòng cấp cứu và vài cô y tá. Như lời chẩn đoán của bác sĩ trực, bệnh nhân không thể qua khỏi được, chúng tôi ra phòng ngoài hồi hộp chờ đợi. Chỉ 15 phút sau cô y tá gọi chúng tôi vào, ông cụ quá mệt cố gượng lên một lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng giữa tiếng pháo giao thừa nổ vang rền ngoài phố thị. Mọi người nhìn nhau rơi nước mắt. "Thôi! thu xếp để đứa cụ về gia đình cho kịp tết". Tôi vừa nói vừa vuốt lại đôi mắt cho cụ, và chào cụ một lần cuối đi bình an về bên kia cõi hằng sống, nơi không có khổ đau, nghèo đói, nơi không giai cấp giàu, nghèo, nơi không có người bóc lột người, nơi không có tham nhũng, hối lộ, nơi đó mọi người đều bình đẳng, nơi đó đầy đủ chăn êm, nệm ấm cho mọi người. Mọi người vội vã đem thi hài người nhà còn nóng lên xe, lặng lẽ trở về trong tiếng thở dài....

 

Xuân Nhàn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page