Giáo Xứ Dân Trù

Giáng Sinh Nảy Lộc Mùa Xuân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Xứ Dân Trù, Giáng Sinh Nảy Lộc Mùa Xuân.

Cảm Nghiệm Về Mục Vụ Giáng Sinh tại Giáo Xứ Dân Trù.

(Nữ Tu Mộng Huyền - Dòng Thánh Phaolô Ðà Nẵng)


Chương trình Canh Thức và Lễ Giáng Sinh năm nay (2007) tại Dân Trù diễn ra trong sốt sắng và tốt đẹp. Ðó là nhờ sự giúp đỡ không nhỏ từ Cha Xứ.


Ðà Nẵng Việt Nam (1/02/2008) - Trước tiên con xin kính cảm ơn Ma soeur Bề Trên Giám Tỉnh, Quý soeurs trong Ban Ðiều Hành, Quý soeur trong Ban Huấn Luyện đã tạo điều kiện để con thực tập những gì mình đã học qua chuyến đi mục vụ Giáng Sinh vừa rồi.

Giáo xứ Dân Trù - Vĩnh Phúc - nghe nói đến cái tên này con đã không có cảm tình. Hỏi ra mới biết: Ðây là lần đầu tiên Giáo xứ nhờ Dòng Phaolô về giúp dựng chương trình Canh thức Giáng Sinh. Chấm hết, không biết thêm thông tin gì khác về Giáo xứ, cộng thêm đường đi đến đó cũng không biết, lại chẳng quen ai... sự hăng hái lên đường của con dường như giảm xuống, bù lại nỗi lo lắng tăng cao. Thấy mình đi phục vụ như đi phiêu lưu... con chỉ biết cầu nguyện và ý thức có Chúa và Mẹ Sao Biển cùng đồng hành. Sau chuyến đi mục vụ vừa qua, con cảm nhận thấy Ơn Chúa đã cho con đến Dân Trù. Bởi lẽ nhờ chuyến đi này, con được biết thêm về đời sống cũng như việc giữ đạo của người Miền Bắc qua Giáo xứ Dân Trù - Vĩnh Phúc.

Dân Trù thuộc xã Yên Phương - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc là Giáo xứ thuộc Giáo Phận Bắc Ninh. Do cha Phanxico Xavier Nguyễn Huy Liệu là Cha Xứ. Nói thì chỉ có một, nhưng thực tế cha Fx Huy Liệu coi đến ba Xứ: Dân Trù - Trung Xuân - Hoà Loan, gồm 26 họ đạo ven đồng bằng châu thổ Sông Hồng, trải dài trên 70 km, liên quan đến 5 huyện thuộc 2 tỉnh: Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Với số giáo dân là 7,000 người có lẻ và hơn 30,000 người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội mà nay không còn giữ đạo nữa. Ba mươi ngàn người, đó là con số luôn làm Cha Xứ trăn trở, làm sao để đưa họ trở lại với Chúa?

Biến cố 1954 đã làm họ bỏ đạo, cộng thêm 51 năm không có cha xứ trực tiếp coi sóc... lòng họ như nguội lạnh, đức tin còn non yếu... bỏ đạo là điều dễ hiểu! Song, sau hơn 2 năm cha Fx Huy Liệu về coi sóc 3 xứ, tình hình Giáo Xứ khá lên rõ rệt. Ðời sống tinh thần ngày một đi lên, các Hội Ðoàn như: Dòng Ba, Gia Trưởng, Mân Côi, Ca Ðoàn, Giáo Lý Viên, Thiếu Nhi Thánh Thể, Lễ Sinh đã đi vào hoạt động tích cực. Nhà xứ sáng tối đều vang lên lời kinh nguyện sốt sắng. Theo sự chia sẻ của Cha Xứ, Ngài ước mong bằng được 1/1000 của Thánh Quan Thày Phanxico Xavier trong việc đưa nhiều linh hồn về với Chúa. Ước mong đó dường như đang dần thành hình khi các em thiếu nhi lương dân đến Nhà Thờ dự Thánh Lễ ngày càng nhiều. Ngày thường có khoảng 40 - 60 em đi dự lễ, ngày Chúa Nhật có khi lên đến 247 em đi dự lễ. Ðó là điểm sáng cho một ước mong đầy hứa hẹn... điều làm con rất cảm động là sau thánh lễ, các em cùng nhau đọc sách tại nhà đọc sách của Giáo Xứ, hay chơi đá bóng, đánh cầu lông với nhau không phân biết trai hay gái, đạo hay không đạo. Nhà Xứ mỗi buổi sáng như vui nhộn lên, trong bầu khi vui tươi và yêu thương. Nhà xứ thật là sân chơi lành mạnh của thiếu nhi trong thôn, trong xã. Con chắc chắn như thế!

Trở lại với việc tập dợt chương trình Canh Thức Giáng Sinh; các em Giáo Lý Viên, Lễ Sinh, Thiếu Nhi Lương - Giáo đều tích cực tham gia. Dù trời có lạnh giá đến mấy... Ðó cũng là sự động viên cho con khi làm việc với các em. Bên cạnh đó, quý ông - bà trong các Hội Ðoàn cũng nhiệt tình không kém. Họ đã tận tình tìm giúp "Diễn Viên" khi cần, và sẵn sàng đáp ứng những đồ hoá trang cần thiết trong phạm vi có thể.


Chương trình Canh Thức và Lễ Giáng Sinh năm nay (2007) tại Dân Trù diễn ra trong sốt sắng và tốt đẹp. Ðó là nhờ sự giúp đỡ không nhỏ từ Cha Xứ.


Có thể nói, Chương trình Canh Thức và Lễ Giáng Sinh năm nay (2007) tại Dân Trù diễn ra trong sốt sắng và tốt đẹp. Ðó là nhờ sự giúp đỡ không nhỏ từ Cha Xứ.

Hầu như ngày nào Cha Xứ cũng hỏi thăm, Cha thường nhắc nhở, kêu gọi sự cộng tác của các Hội Ðoàn cũng như các em Thiếu Nhi, từ Ca Ðoàn cho đến đội ngũ diễn viên của chương trình canh thức. Ðiều đáng mừng là tất cả đều "Vâng lời" Cha xứ. Có mặt đầy đủ, tập dượt nghiêm túc, tích cực, vui vẻ.

Riêng với hai chị em chúng con, Cha luôn quan tâm ,động viên và đáp ứng mọi phương tiện máy móc, điện đài để có thể làm việc cách tốt nhất. Ðặc biệt với sức khoẻ, Cha lo lắng khá chu đáo... ăn - uống - ngủ - nghỉ - đau ốm... tất cả đều lo cho rất tốt.

Ngoài ra, Cha xứ cũng là người "dám nghĩ, dám làm". Cha đã tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu giới trẻ; mời các cha, các thầy của các quý Dòng đến giao lưu với các bạn trẻ, thỉnh thoảng còn có các vị khách có tiếng đến nói chuyện với Giáo xứ, gần đây Ngài còn mời các Cha Dòng Chúa Cứu Thế về giúp Tuần Ðại Phúc cho giáo dân, để rồi qua đó tháo cởi được nhiều vấn đề nan giải trong tương quan giữa người với người, giữa người với Thiên Chúa... Trước lễ Giáng Sinh, Cha cho Giáo dân của ngài biết niềm mong ước Lễ Giáng Sinh mỗi người phải "rủ thêm ít là một người bạn lương dân tham dự Lễ Noel". Cha Xứ cũng đã cất công tổ chức Hội Chợ Giáng Sinh cho các em vui chơi, học hỏi, mời Cha Giáo Ðại Chủng Viện về nói chuyện hội thảo, gặp gỡ dành cho giới tri thức muốn tìm hiểu về Ðạo. Nhờ dịp này đã có nhiều người thiện cảm với Ðạo hơn. Cha nói: "Mình chưa mong họ theo ngay nhưng muốn cho họ thấy Ðức Tin của chúng ta như thế nào?". Ðó cũng là cơ hội để ánh Sáng Tin Mừng được chiếu soi và lan toả... Một điều mới mẻ con thấy nữa là mối liên hệ của Cha xứ với các Nhà Sư thật đặc biệt, như tình anh em đồng đạo. Con thật cảm động khi chiêm ngưỡng Cha và Sư Thầy quỳ bên hang đá cùng chiêm ngắm Chúa Hài Ðồng. Con cũng được biết mối thân tình này được xây dựng từ ngày Cha về nhận Xứ. Hai Tôn Giáo khác nhau nhưng họ không đối lập nhau. Cha Xứ và các thầy cũng quý nhau lắm. Họ tặng cho nhau những cử chỉ thân ái qua các dịp lễ tết của nhau, qua các buổi thăm viếng thân tình... mối liên hệ ấy không dừng lại ở quan hệ xã giao, bằng chứng là Nhà Thờ và Nhà Chùa tặng cho nhau từng đon rau, miếng giò chay và gần đây là hàng xe ngựa củi... Có thể nói đây là mối liên hệ hiếm có mà con đã được thấy. Quả thật Cha Xứ Dân Trù đã cho chúng con thấy được thông điệp Giáng Sinh sống động: Chúa Giêsu yêu thương Tất cả mọi người.

Vâng Chúa yêu thương tất cả mọi người, Cha Fx Huy Liệu và Giáo xứ đã quảng bá tình yêu thương của Chúa không chỉ bằng Ðức Tin mà con bằng cả đời sống chứng tá nữa. Mọi công việc Cha và Giáo Xứ đã làm là minh chứng rõ ràng nhất... Có lẽ bởi vậy mà chỉ vài ngày sau Lễ Giáng sinh, Cha đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, bà con lương dân có thiện cảm với Ðạo Chúa hơn. Ðặc biệt, chỉ sau Lễ Giáng sinh vài ngày, cụ Phêrô Ðỗ Văn Tiến đã can đảm công khai trở lại Ðạo sau 54 năm bỏ Chúa. Ðó là một tín hiệu tích cực trong mong ước của Cha Xứ và Giáo dân Giáo xứ miền Sông Hồng trong việc tái truyền giáo. Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ họ.

Nhờ đợt mục vụ Giáng Sinh năm nay, con có cái nhìn khác về công cuộc truyền giáo. Truyền Giáo - "đó không phải là chuyện đơn giản, không phải ngày một, ngày hai là làm được. Nhưng nó cần thời gian, cầu nguyện và sự hết sức từ người làm công tác truyền giáo". Dân Trù, miền quê nghèo nhưng đã cho con thấy bằng chứng về sức sống mãnh liệt của Ðức Tin. Họ đã chứng minh cho chúng ta thấy mỗi người đều là Nhà Truyền Giáo. Họ đã sống, thực hành và chuyển giao Lời Chúa cách sống động và đầy tình yêu thương. Quả thật ý thức được điều này - họ đã thực hiện được lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu:

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16, 15).

Con tin chắc đến với Giáo xứ Dân Trù quý vị thấy luôn được bình an. Tình cảm làng xóm thân thiện ở mỗi người dân dành cho nhau cũng như dành cho khách đến thăm như minh chứng Chúa Yêu thương tất cả chúng ta. Quả thật mùa xuân yêu thương đã đâm chồi và nẩy lộc nơi Giáo xứ ấy.Con tin nhành lộc ấy lớn mạnh và nên tốt tươi cho đời. Một cách truyền giáo thật đơn sơ nhưng tuyệt vời.

 

Lễ Truyền Giáo năm 2007

Nữ Tu Mộng Huyền

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page