Giáng Sinh chan chứa tình gia đình

tại đại chủng viện Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáng Sinh chan chứa tình gia đình tại đại chủng viện Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (25/12/2007) - Khởi đầu ngày lễ Giáng Sinh năm nay, toàn thể gia đình đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội gồm các cha giáo sư, các con cái chủng sinh, các chị em nữ tu phục vụ cùng quây quần tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể tại nguyện đường đại chủng viện. Bầu khí thật ấm cúng, chan chứa tình Chúa, tình cha con, anh em.


Trong bữa tiệc cha con mời nhau, anh em, chị em lấy thức ăn cho nhau khiến bầu khí gia đình càng thêm thân thiết.


Cùng đồng tế dâng thánh lễ với cha giám đốc Laurensô Chu Văn Minh, có cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm và cha đặc trách sinh hoạt Giuse Nguyễn Chấn Hưng. Ðầu lễ, cha chủ tế nói về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cư ngụ giữa nhân thế. Với một tình yêu vô cùng, Con Chúa đã xuống thế làm người ở cùng chúng ta, nối kết mọi người với nhau, làm cho thế giới này thành một gia đình nhân loại. Vì thế, Ban Giám đốc muốn tổ chức các sinh hoạt diễn tả tình gia đình đại chủng viện trong ngày lễ Giáng Sinh năm nay.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha giám đốc dẫn dắt từ hình ảnh các gia đình tự nhiên đến các gia đình cộng đoàn. Gia đình tự nhiên là một tập hợp những người gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân và huyết thống. Gia đình cộng đoàn là tập hợp những gắn bó với nhau trong lí tưởng và trong tình tương thân tương ái. Chúa Giêsu xuống thế làm người đã nối kết nhân loại thành một gia đình biết yêu thương nhau. Trong gia đình nhân loại có Chúa là Cha và mọi người là anh em. Chắc chắn Chúa cũng muốn đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội là một gia đình. Chúa muốn mỗi thành viên dù giảng dạy, học tập hay phục vụ trong đại chủng viện đều coi nơi đây là gia đình của mình.

Tiếp đó, cha đề cập đến thái độ sống an vui trong gia đình. Trong một mái ấm yêu thương thì sợ hãi không còn chỗ đứng. Rất nhiều lần Kinh Thánh kêu gọi con người: đừng sợ! Bởi vì sợ là khi cảm thấy vắng bóng yêu thương, thiếu vắng sự che chở. Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta xác tín Thiên Chúa là Cha toàn năng yêu thương luôn ở cùng chúng ta. Vậy thì tại sao lại phải sợ hãi khi chúng ta đang luôn sống trong tình thương quan phòng của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đã hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Trong thánh lễ mỗi ngày, chúng ta cũng cầu chúc nhau được "Chúa ở cùng". Ước chi lời cầu chúc ấy là lời tuyên xưng đức tin, để rồi được diễn tả qua thái độ sống tin tưởng, an vui.

Kết lễ, toàn thể cộng đoàn cùng cất lên lời ca cầu cho gia đình Tổng giáo phận Hà Nội.

Buổi chiều, đại chủng viện tổ chức những hoạt động thi đấu giao lưu thể thao vui vẻ giữa các anh em chủng sinh giáo phận "Triều" và giáo phận "Dòng". Buổi tối là bữa tiệc đứng xen lẫn những tiết mục văn nghệ và trò chơi đầy ắp niềm vui tình thân gia đình. Trong bữa tiệc cha con mời nhau, anh em, chị em lấy thức ăn cho nhau khiến bầu khí gia đình càng thêm thân thiết. Sau bữa tiệc là những phút cầu nguyện theo hình thức cộng đoàn Taize làm lắng đọng thật sâu những yêu thương mà mỗi người đã đón nhận từ Chúa, từ những người anh chị em trong ngày hôm nay.


Sau bữa tiệc là những phút cầu nguyện theo hình thức cộng đoàn Taize làm lắng đọng thật sâu những yêu thương mà mỗi người đã đón nhận từ Chúa, từ những người anh chị em trong ngày hôm nay.


Lễ Giáng Sinh là lễ của tình yêu. Trong cuộc đời, con người thường lấy quà tặng diễn tả và minh chứng tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu vô cùng và Ngài đã ban tặng cho loài người quà tặng quí báu nhất: "Thiên Chúa quá yêu thương con người đến nỗi đã ban tặng Con Một Ngài cho nhân thế" (Ga 3,16). Ước mong mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn đón Chúa Hài Ðồng Giêsu ngự vào lòng ta. Chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa và sẻ chia tình yêu ấy cho tha nhân. Sẽ dễ dàng yêu thương và chia sẻ hơn khi chúng ta biết nhìn mỗi người chung quanh mình đều là hình ảnh Thiên Chúa. Nhờ những nghĩa cửa yêu thương mà chúng ta sẽ trở thành người nhà của nhau. Gia đình không đơn thuần chỉ là nơi ta ở, mà quan trọng gia đình là nơi lòng ta, trái tim ta ở đó. Không có tình yêu, gia đình hết là tổ ấm; không có tình yêu, gia đình trở thành quán trọ.

Ngày lễ Giáng Sinh đầy ắp tình thân mật gia đình đã khép lại. Nhưng đó chỉ là việc khép lại của thời gian, chứ tình thân thì vẫn còn mãi trải dài theo năm tháng. Gia đình tự nhiên cũng như gia đình cộng đoàn sẽ trở thành những thiên đàng tại thế nếu mỗi thành viên trong các gia đình biết quên mình đi và hết lòng hết sức chăm lo cho hạnh phúc của người khác và ích chung của gia đình, của cộng đoàn.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page