Giáng Sinh

Ngày Hội của Ðại Chủng Viện Hà Nội

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáng Sinh, Ngày Hội của Ðại Chủng Viện Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (25/12/2007) - Trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi mừng Ðại lễ Giáng Sinh 2007, Ban Giám đốc Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà nội đã tổ chức một ngày thật ý nghĩa với nhiều hình thức vui chơi và liên hoan, nhằm nhấn mạnh tình gia đình trong chủng viện.


Giáng Sinh, Ngày Hội của Ðại Chủng Viện Hà Nội.


Cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng đặc trách sinh hoạt là trưởng ban tổ chức, đồng tổ chức với ngài còn có ban đại diện, văn hoá, thể thao...

Ðúng 15 giờ, ngày 25/12/2007, cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng tung trái bóng đầu tiên khai mạc các trận thi đấu thể thao. Cùng với cha Giuse, tiểu ban thể thao của chủng viện tổ chức thi đấu hai môn: bóng đá và bóng chuyền nhằm cổ võ phong trào rèn luyện sức khoẻ cho các chủng sinh, "Mens sana in corpore sano - một tinh thần mạnh mẽ trong một thân xác tráng kiện". Hai đội tuyển thi đấu được tuyển chọn từ những anh em giữa các giáo phận Triều và các giáo phận Dòng. Tuy không phải là các vận động viên chuyên nghiệp, nhưng một số anh em có chút khiếu thể thao đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn thật đẹp mắt. Không khí tĩnh lặng của buổi thường nhật tại sân chủng viện như bị vỡ tung do tiếng cổ vũ nhiệt náo của khán giả nhà. Sau những phút giây sôi nổi trên sân, các trận đấu cũng dần đóng lại trong bầu khí vui tươi và thân thiện.

Ðúng 19 giờ cùng ngày, bữa liên hoan tình gia đình được diễn ra ngay sân Ðại Chủng viện. Tham dự bữa tiệc có sự hiện diện của cha Giám đốc Laurenxô, qúy cha trong ban giám đốc, ban giáo sư, qúy xơ đang phục vụ tại Ðại Chủng Viện và đặc biệt là bà Kim (Hàn Quốc), bà là người đã tài trợ cho bữa tiệc đứng (buffet) ngày hôm nay, cùng toàn thể chủng sinh đang tu luyện nơi đây.

Trước khi bước vào bữa tiệc tất cả mọi người trong gia đình cùng nhau cất cao bài ca: "We wish you Merry Christmas", để chúc nhau một mùa Giáng Sinh An Bình và một Năm Mới nhiều niềm vui. Bưã tiệc càng thêm vui và y nghĩa hơn khi được xen kẽ những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" và chương trình quay sổ xố. Mọi người đều có giải thưởng song ban tổ chức vẫn giành một số giải lớn cho những tấm số may mắn của ngày hôm nay. Có lẽ phần thưởng lớn nhất của mỗi người là được hưởng tình yêu mà họ trao cho nhau qua sự quan tâm và qua những câu chuyện vui cười.

Trước khi kết thúc bữa buffet, cha giám đốc Laurenxô Chu Văn Minh đã có lời chúc Giáng Sinh và Năm Mới đặc biệt tới mọi người hiện diện và gia quyến.

20 giờ 30, chương trình được khép lại bằng bài ca "Tình gia đình": Hát bên nhau lời ca, với lòng mến yêu thương đậm đà. Trao tin yêu thiết tha tình ấm êm gia đình mặn mà... Mừng ngày gia đình họp vui bên nhau...

Dù bữa tiệc đã kết thúc nhưng ai ai vẫn luyến lưu một điều gì đó, phải chăng họ đã cố tình để quên tình yêu nơi anh chị em mình. Nguyện chúc Chúa Hài Ðồng luôn ở cùng mỗi thành viên trong gia đình Ðại Chủng Viện thân yêu.

 

Gioan Ðình Sơn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page