Sứ Ðiệp Giáng Sinh năm 2007

của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Giáng Sinh năm 2007 của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI.

 

"Một ngày thánh đã xuất hiện cho chúng ta. Hãy đến thờ lạy Chúa. Ngày hôm nay một luồng sáng đã chiếu dọi trên mặt đất" . (trích lời tung hô trước phúc âm, thánh lễ ban sáng)

Anh chị em thân mến,

"Một ngày thánh đã xuất hiện cho chúng ta". Ngày của niềm hy vọng to lớn: hôm nay, Ðấng cứu chuộc nhân loại đã giáng sinh! Việc con trẻ sinh ra thường mang đến ánh sáng hy vọng cho những ai thao thức chờ đợi. Khi Chúa Giêsu giáng sinh trong hang đá Bêlem, một luồng ánh sáng lớn xuất hiện trên mặt đất; một niềm hy vọng lớn xâm nhập vào tâm hồn của tất cả những ai đang mong chờ mong Người đến: "Lux Magna", Ánh Sáng Lớn, phụng vụ của ngày lễ giáng sinh hôm nay đã hát lên như thế. Chắc rằng "lớn" ở đây không được hiểu theo cách thức trần thế, bởi vì những kẻ đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng này là chỉ những vị sau đây: Mẹ Maria, thánh Giuse và vài mục đồng; rồi sau đó các Ðạo Sĩ, Ông Simêon, Bà tiên tri Anna: tất cả là những kẻ đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Tuy nhiên, trong sự ẩn khuất và trong thinh lặng của đêm thánh hôm đó, một ánh sáng lộng lẩy và không bao giờ tắt đã được thắp lên cho tất cả mọi người; một niềm hy vọng lớn mang lại hạnh phúc đã đến trong thế gian: Ngôi Lời đã làm người và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang Người" (Gioan 1,14).

Thánh Gioan quả quyết rằng: "Thiên Chúa là ánh sáng và nơi Ngài không có chút bóng tối nào" (1 Gn 1,5). Trong sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy rằng lúc khởi đầu vũ trụ "đất không có hình dạng gì cả và hoang vắng; và bóng tối bao phủ trên vực thẳm". Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng. Và ánh sáng xuất hiện" (Stk 1, 2-3). Lời sáng tạo của Thiên Chúa là ánh sáng, là nguồn mạch sự sống. Tất cả mọi sự đã được tạo thành nhờ qua Ngôi Lời (Logos) và nếu không có Người, thì những gì đang có, đã không thể hiện hữu được (x. Gn 1,3). Ðó là lý do tại sao tất cả mọi tạo vật tự căn bản là tốt, và mang trong chúng dấu tích của Thiên Chúa, một tia sáng từ ánh sáng Người. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu sinh ra từ Ðức Nữ đồng trinh Maria, thì chính ánh sáng đến trong thế gian: "Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi ánh sáng", chúng ta đã tuyên xưng như thế trong kinh tin kính. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nhận thêm một thực tại mà trước đó Ngài đã không có, vừa vẫn duy trì được thực thể Ngài luôn là như vậy từ trước: "Ðấng toàn năng đã bước vào trong thân xác trẻ thơ và đã không miễn chuẩn mình khỏi những định luật của vũ trụ (x. thánh Augustino, Bài Giảng 184, 1 về Giáng sinh). Ðấng tạo hoá của con người đã làm người, để trao ban cho thế gian ơn bình an. Vì thế trong đêm giáng sinh, ca đoàn các thiên thần cất hát lên như sau: Vinh danh Thiên Chúa trên cõi trời cao, và hoà bình dưới thế cho con người được Chúa yêu thương" (Lc 2,14).

"Ngày hôm nay, một luồng ánh sáng lớn đã xuống trên trần gian". Ánh sáng của Chúa Kitô mang đến hoà bình. Trong thánh lễ nửa đêm, phụng vụ thánh thể đã được khai mở với bài ca như sau: "Hôm nay, hoà bình đích thật từ trời cao đă ngự xuống trần gian chúng ta (ca nhập lễ). Chỉ ánh sáng lớn xuất hiện nơi Chúa Kitô mới có thể trao ban cho con người hoà bình đích thực: đó là lý do tại sao mọi thế hệ được mời gọi đón nhận ánh sáng, và đón nhận Thiên Chúa, Ðấng đã nhận làm người như chúng ta tại Bêlem."

Giáng sinh là như thế! Biến cố lịch sử và mầu nhiệm tình thương, từ hơn hai ngàn năm qua, luôn thách thức con người nam nữ của mọi thời đại và mọi nơi. Ðây là ngày thánh trong đó chiếu toả ánh sáng lớn của Chúa Kitô, ánh sáng mang đến hoà bình. Chắc rằng để nhận biết Người, để tiếp đón Người, thì cần phải có đức tin, cần phải có lòng khiêm tốn. Sự khiêm tốn của Mẹ Maria, Ðấng đã tin vào lời Chúa truyền, và là kẻ đầu tiên cúi mình tôn thờ Ngưòi nằm trong máng cỏ, tôn thờ Hoa Trái của cung lòng Mẹ; sự khiêm tốn của Thánh Giuse, người công chính, Ðấng có can đảm của Ðức tin và chọn vâng phục Thiên Chúa hơn là lo bảo vệ thanh danh của mình; sự khiêm tốn của các mục đồng, của những người nghèo và vô danh, biết đón nhận lời loan báo của sứ thần từ trời xuống và vội vàng đi đến bên hang đá, nơi họ gặp con trẻ vừa mới sinh; và lòng đầy kinh ngạc, các ngài tôn thờ Con Trẻ, vừa ngợi khen Thiên Chúa. (x. Lc 2,15-20) Những kẻ bé nhỏ, những kẻ nghèo hèn trong tinh thần: đó là những nhân vật chính của Phúc Âm, hôm qua cũng như hôm nay; đó luôn là những nhân vật chính của câu chuyện về Thiên Chúa, những kẻ xây dựng không biết mệt mỏi Vương Quốc của công bình, tình yêu và hoà bình.

Trong thing lặng của đêm Bêlem, Chúa Giêsu đã giáng sinh và đã được tiếp đón trong những đôi tay đầy chăm sóc. Và giờ đây, trong Lễ Giáng Sinh này của chúng ta, trong đó tiếp tục vang lên tin vui mừng Ðấng cứu thế giáng sinh, thử hỏi ai sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài? Hỡi những con người nam nữ của thời đại, Chúa Kitô cũng đến mang đến cho chúng ta ánh sáng, và đến ban cho chúng ta bình an.! Nhưng thử hỏi, trong đêm tối của nghi ngờ và của những sự không chắc chắn này, có ai canh thức với con tim tỉnh thức và cầu nguyện hay không? Có ai chờ đợi bình minh của ngày mới, vừa giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng hay không? Thử hỏi ai có thời giờ để lắng nghe lời Người và để mình được bao bọc trong tình thương của Người? Phải, sứ điệp hoà bình của Người là cho tất cả mọi người; Người đến cống hiến cho tất cả mọi người chính Mình Người như là niềm hy vọng chắc chắn của ơn cứu rỗi.

Ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng soi cho mọi người, cuối cùng có thể chiếu toả và trở nên niềm an ủi cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối của nghèo cùng, bất công, chiến tranh; cho những ai có những khát vọng chính đáng của mình còn bị chối bỏ, nguyện vọng có cuộc sống an ninh hơn, có sức khoẻ, được học hành và có nghề nghiệp vững chắc, được tham dự trọn vẹn hơn vào những trách nhiệm dân sự và chính trị, vượt qua mọi hình thức áp bức và ước mong chữa lành khỏi những hoàn cảnh xúc phạm đến phẩm giá con người. Một cách đặc biệt, đó là những tầng lớp xã hội dễ bị xúc phạm, những trẻ nhỏ, những người nữ, những kẻ cao niên, nạn nhân của các xung đột vũ trang, của nạn khủng bố và của mọi hình thức bạo lực đang gây ra biết bao đau khổ chưa từng có cho trọn cả các dân tộc. Ðồng thời những căng thẳng chủng tộc, tôn giáo và chính trị, sự bất ổn định, sự tranh chấp, những chống đối, những bất công, những phân biệt đối xử, đang xé nát nội tình của nhiều quốc gia, và đầu độc những tương quan quốc tế. Và trên thế giới không ngừng gia tăng con số những người di dân, tị nạn, những nạn nhân của các thiên tai thường xuyên, thường do hậu quả của những phá hại môi sinh đáng lo ngại.

Trong ngày Hoà bình hôm nay, tâm tư tôi hướng đến những nơi còn vang tiếng vũ khí: đến những vùng đất bị dày xéo Darfur, Somalia, và vùng phía bắc của cộng hoà dân chủ Congo, đến vùng biên giới Eritrea và Etiopia, đến toàn vùng Trung Ðông, nhất là đến Iraq, Liban, Thánh Ðịa, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka; đến vùng Balcan, đến biết bao hoàn cảnh khủng hoảng khác nữa, nhưng rất thường bị bỏ quên.

Nguyện xin Chúa Hài Ðồng Giêsu mang an ủi đến cho kẻ gặp thử thách, và đổ tràn xuống trên nhửng kẻ có trách nhiệm cai trị, sự khôn ngoan và lòng can đảm để tìm và gặp được những giải pháp nhân đạo, công bằng và bền vững.

Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là con người thật, bằng chính cuộc Giáng Sinh của ngài, đáp lại khao khát của thế giới ngày nay về ý nghĩa và giá trị; Người đáp lại cuộc đi tìm nếp sống tốt hơn và hoà bình, đang ghi dấu sinh hoạt của toàn thể nhân loại; Người đáp lại những chờ mong của người nghèo.

Ước gì các cá nhân và các quốc gia không sợ nhìn nhận và đón tiếp Ngài: với Chúa Kitô, một ánh sáng chiếu toả nơi chân trời nhận loại; cùng với Chúa Kitô, được mở ra "một ngày thánh" không bao giờ tàn. Ước chi Giáng Sinh năm nay thật sự trở thành cho tất cả mọi người ngày của niềm vui, ngày của hy vọng và hoà bình!

"Hãy đến thờ lạy Chúa!" Cùng với Mẹ Maria, thánh Giuse và các mục đồng, với các vị Ðạo Sĩ và vô số những đoàn người khiêm tốn đến thờ lạy Con Trẻ mới sinh, những kẻ dọc suốt các thế kỷ đã đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh, và cả chúng ta đây nữa, thưa quý anh chị em nam nữ thuộc mọi đại lục, chúng ta hãy để cho ánh sáng của ngày này được lan rộng khắp mọi nơi: ước gì ánh sáng đó bước vào trong tâm hồn chúng ta, làm sáng lên và sưởi ấm các nơi cư ngụ chúng ta, mang yên lành và hy vọng vào trong các thành phố, và ban hoà bình cho thế giới.

Ðó là lời cầu chúc của tôi cho quý vị đang nghe tôi. Lời cầu chúc trở thành lời cầu nguyện khiêm tốn và tin tưởng dâng lên hài Nhi Giêsu, ngõ hầu ánh sáng của Người xua đuổi mọi bóng tối ra khỏi đời sống của quý vị và ban cho quý vị được tràn đầy tình thương và hoà bình. Nguyện xin Thiên Chúa, Ðấng đã chiếu toả trong Chúa Kitô dung nhan nhân từ của ngài, ban cho quý vị hạnh phúc của ngài và biến đổi quý vị thành những nhà truyền giáo của lòng tốt lành nơi ngài. Chúc mừng giáng sinh cho tất cả quý vị.

 

(Bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

Christmas 2007

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page