Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

gặp gỡ sinh viên giáo phận Vinh

nhân ngày Tĩnh tâm mùa Vọng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên gặp gỡ sinh viên giáo phận Vinh nhân ngày Tĩnh tâm mùa Vọng.

Vinh, Việt Nam (16/12/2007) - Mùa Vọng là thời gian Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến đem bình an, niềm vui và ơn cứu độ cho nhân loại. Ðây cũng là thời gian của biến đổi, canh tân của mỗi người Công giáo chúng ta. Trong tâm tình hy vọng đợi trông đó; sáng 16/12/2007, nhằm Chúa nhật III mùa Vọng, giáo phận đã tổ chức ngày tĩnh tâm cho anh chị em sinh viên. Ðây là một hoạt động được tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua của sinh viên Công giáo tại Vinh mỗi khi mùa Vọng về. Năm nay, ngày tĩnh tâm được tổ chức tại nhà thờ Cầu Rầm, phường Cửa Nam, cách Ðại học Vinh chừng 4 km về phía Tây, một địa điểm thân thuộc đối với anh chị em sinh viên bởi các hoạt động lớn của sinh viên Vinh hầu hết đều diễn ra tại đây.


Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên gặp gỡ sinh viên giáo phận Vinh nhân ngày Tĩnh tâm mùa Vọng.


Thánh lễ bắt đầu lúc 8h với sự tham dự của hơn 300 sinh viên và đông đảo giáo dân trong giáo xứ. Ðặc biệt có sự hiện diện của vị Cha chung giáo phận - Ðức Giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên; Lm. Antôn Phạm Ðình Phùng, Thư ký Tòa Giám Mục, người đồng hành của sinh viên giáo phận trong nhiều năm qua; Lm. Bùi Ðình Cao, giáo sư Ðại Chủn Viện Vinh Thanh và một số linh mục khác ở Tòa Giám Mục. Sự hiện diện của vị Chủ chăn giáo phận cùng đông đảo quý Cha đã nói lên sự quan tâm đặc biệt đối với sinh viên Công giáo nói chung và sinh viên tại Vinh nói riêng.

Sau thánh lễ, Ðức Cha Phaolô đã dành nhiều thời giờ để chia sẻ, sinh hoạt với sinh viên. Chứng kiến cảnh đông đảo sinh viên chật kín lòng nhà thờ Cầu Rầm, vị Cha chung giáo phận không giấu nổi niềm vui. Khung cảnh nhà thờ lúc này trước mắt ngài cũng như cảnh tiên tri Isaia từng mô tả:

"Các con trai từ đàng xa đi tới

Các con gái đứng dậy từ bên hông" (Is 60,4)

Trước mắt vị Cha chung giáo phận là đội ngũ trí thức Công giáo tương lai đông đảo đến từ các giáo xứ trong giáo phận và cả những giáo phận bạn như Thanh Hóa, Phát Diệm, Hà Nội, v.v... Chính đội ngũ này sẽ là hạt nhân của Giáo hội và xã hội mai sau. Ðức Cha đã nói lên niềm vui của mình khi chia sẻ với anh chị em: "Trước đây, sinh viên công giáo thật là hiếm, phải "thắp đuốc" đi tìm khắp các trường đại học thì mới thấy được một vài người. Hiện tại, con số ấy đã trở nên đông đảo, hoạt động của anh chị em sinh viên cũng trở nên hiệu quả hơn. Cha mong rằng con số ấy sẽ được gia tăng trong thời gian tới. Cha vui vì được chứng kiến phong trào học tập được nâng cao của con cái trong toàn giáo phận".

Trong buổi chia sẻ, Ðức Cha cũng thổ lộ những tâm tư của ngài với con cái đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Cuộc sống sinh viên luôn có những khó khăn nhất định. Khó khăn ấy không chỉ về mặt vật chất, nhưng quan trọng hơn là những thiếu thốn về tình cảm gia đình, thiếu thốn về mặt tâm linh. Hơn nữa, người sinh viên cũng dễ bị lôi cuốn vào bao nhiêu cạm bẫy, những tệ nạn xã hội, v.v... Ngài khuyên nhủ các bạn sinh viên phải can đảm chống lại những lôi cuốn cám dỗ đó với một lòng tin tưởng Chúa luôn đồng hành, che chở, bao bọc và gìn giữ. Vũ khí để chống trả hiệu quả nhất là Bí tích Thánh Thể, việc thường xuyên tham dự thánh lễ Misa và rước lễ sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống sinh viên nói riêng và người tín hữu nói chung.

Ðứng trước thời đại mới với những thách đố mới nhưng cũng có không ít cơ hội, Ðức Cha nhắn nhủ mỗi anh chị em sinh viên Công giáo phải là một chứng nhân để mang bạn bè của mình về với Chúa. Ngài cũng đưa ra hình ảnh của người Công giáo ở Hàn Quốc để khích lệ mỗi tín hữu Việt Nam, nhất là giới trí thức tương lai của Giáo hội phải làm nhiều hơn nữa trong công cuộc rao giảng và đời sống chứng nhân.

Cuối buổi chia sẻ, Ðức Cha Phao lô cũng giành một khoảng thời gian để trả lời những ưu tư, thắc mắc của sinh viên. Những vấn nạn lần lượt được ngài giải đáp giúp cho mọi người đào sâu hơn về giáo lý. Ngài cũng hướng dẫn anh chị em sinh viên cách ứng xử phù hợp Tin Mừng và giáo huấn của Hội Thánh trong một số trường hợp cụ thể của đời sống.

Kết thúc ngày tĩnh tâm, Ðức Cha Phaolô đã gửi lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới đến anh chị em sinh viên, ngài mong rằng hồng ân của Chúa Giáng Sinh sẽ đổ dồi dào trên tất cả anh chị em và giúp anh chị em vững bước trong cuộc sống và trong học tập.

Mùa Vọng là thời gian tĩnh lặng và đúng như mục đích "tĩnh tâm" đề ra từ ban đầu, thánh lễ và buổi chia sẻ của Ðức Giám mục Giáo phận đã giúp người sinh viên Công giáo có những giây phút nhìn lại lòng mình, nhìn lại bản thân mình trong một năm qua để thanh luyện đời sống và để sống tốt hơn trong thời gian tới. Ngày tĩnh tâm cũng giúp anh chị em hướng lòng mình về niềm vui của Ðại lễ Giáng sinh trọng đại đang gần kề.

 

Tin: Ant. Trần Ðức Hà - Ảnh: Hoàng Trung Hoa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page