Quý Tân Linh Mục Hải Phòng dâng lễ Tạ Ơn

tại Ðại Chủng Viện Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quý Tân Linh Mục Hải Phòng dâng lễ Tạ Ơn tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (6/12/2007) - Chiều ngày 5.12.2007, trong tâm tình "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", sáu tân linh mục Hải Phòng đã trở về mái trường đại chủng viện Hà Nội dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng tri ân các Ðấng bề trên cùng quý cha Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và cám ơn anh em chủng sinh. Ðó là các linh mục: Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, Ðaminh Nguyễn Thế Hưng, Antôn Trần Văn Minh, Gioakim Nguyễn Văn Thăng, Giuse Nguyễn Văn Thiều và Giuse Ðào Trung Thời. Sáu tân linh mục này đã từng tu học tại Ðại chủng viện Hà Nội niên khóa 2000 - 2007 và được truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính toà Hải Phòng ngày lễ Ðức Mẹ Mân Côi 07.10.2007.


Quý Tân Linh Mục Hải Phòng dâng lễ Tạ Ơn tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.


Trong bữa tiệc mừng, quý tân linh mục bày tỏ niềm hân hoan vui mừng và dạt dào cảm xúc khi trở lại gia đình đại chủng viện. Quý cha giáo hết sức phấn khởi và tự hào vì những học trò của mình nay đã là những linh mục của Chúa Kitô. Các anh em chủng sinh vui sướng chúc mừng những người bạn một thời học chung mái trường giờ đã được Chúa chọn bước lên bàn thánh. Bầu khí nhà ăn đại chủng viện ngập tràn niềm vui và tình gia đình thân ái cha-con, anh-em.

Sáng ngày 6.12.2007, quý tân linh mục đã long trọng dâng thánh lễ tạ ơn tại nguyện đường đại chủng viện. Cùng đồng tế có quý cha Ban Giám đốc và Ban Giáo sư. Ðặc biệt trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên giám đốc đại chủng viện.

Ðầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Thiều dâng lời tạ Thiên Chúa đã ban muôn vàn hồng phúc cho quý tân linh mục qua sự tận tình dạy dỗ, yêu thương nâng đỡ của quí cha giáo và sự đồng hành thân tình của anh em chủng sinh. Cha Giuse bày tỏ niềm vui sướng và vinh dự được về lại mái trường Ðại chủng viện thân yêu dâng lễ tạ ơn cùng với những người thày và những anh em chủng sinh của mình. Cha không quên mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các cha giáo đã về Nhà Chúa.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân đã làm nổi bật gương Mẹ Maria với đời sống khiêm nhường, vâng phục, biết ơn và ca ngợi Thiên Chúa. Cha mong ước mọi người sống noi gương Mẹ để đời sống mỗi người thực sự là bài ca ngợi khen và là tấm gương phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa.

Cuối thánh lễ, cha Giuse Ðào Trung Thời thay lời quí tân linh mục một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa vì những hồng ân lớn lao Ngài ban, tri ân các Ðấng bậc và quí cha giáo đã hết lòng yêu thương dạy dỗ, cảm ơn các anh em chủng sinh, các nữ tu và những giáo dân phục vụ trong đại chủng viện. Cha cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để quý cha có thể hoàn thành những trách vụ Chúa và Giáo hội trao phó trong vai trò những vị mục tử phục vụ đoàn chiên Chúa.

Mỗi lần các linh mục về dâng lễ tạ ơn, toàn thể Ðại chủng viện Hà Nội đều cảm thấy hết sức vui mừng vì vườn ươm Ðại chủng viện đã trổ sinh những hoa thơm trái ngọt dâng cho Thiên Chúa và Giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và soi dẫn các linh mục để họ thực sự trở thành những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.

Dưới đây là toàn văn bài chia sẻ sau Tin Mừng của linh mục Gioan Baotixita Bùi Văn Hân:

 

Lòng Biết Ơn

(Lc 1, 39 - 55)

Trọng kính Ðức Tổng Giuse,

Kính thưa quý cha giáo,

Anh em chủng sinh thân mến,

Cuộc thăm viếng bà Elizabeth được đánh dấu bởi ca vịnh Magnificat, một ca vịnh được truyền lại qua bao thế kỷ như là một giai điệu vĩnh cửu. Trong kinh Magnificat, Ðức Mẹ đã tấu lên bài ca ca ngợi Thiên Chúa, đồng thời cũng dạy chúng ta cách thức phải yêu mến và ngợi khen Chúa.


Quý Tân Linh Mục Hải Phòng dâng lễ Tạ Ơn tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.


Suốt cuộc đời của Mẹ là một bài ca chúc tụng những kỳ công của Thiên Chúa với tâm hồn biết ơn khôn tả. Mẹ đã khám phá ra những việc trọng đại mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ và cho Mẹ, Ðồng thời Mẹ đã nhận được ơn gọi cao cả nhất, chưa tạo vật nào được như vậy.

Là Ðấng "Ðầy Ân Sủng", vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến, và được chọn làm Mẹ của Ðấng Cứu Thế. Qua Mẹ, một Ađam mới được trao tặng cho chúng ta. Thiên Chúa đã qui tụ dân Ngài quanh Mẹ, biến họ trở thành một gia đình duy nhất, hiệp nhất với nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Từ lúc Thiên Chúa đoái nhìn đến Ðức Maria với lòng thương yêu, thì Mẹ đã trở nên niềm hy vọng cho những người nghèo, những người cô thế cô thân, những người bị xã hội bỏ rơi... những người sau hết trở thành trước hết trong Nước Chúa. "Phận nữ tỳ hèn mọn..." Mẹ đã ý thức, và đã sống trọn vẹn vị thế là nữ tì Thiên Chúa. Lời thưa "xin vâng" của Mẹ không chỉ biểu lộ tâm tình khiêm hạ, nhưng nhất là nói lên tấm lòng biết ơn với một thái độ sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa, đón nhận bất cứ điều gì từ nơi Ngài... Lời "xin vâng" sẽ thay đổi cả một chương trình sống, lời "xin vâng" có thể đem tới cái chết. Nhưng Mẹ đã "vâng" vì Mẹ đã tin vào Thiên Chúa, Mẹ đã "vâng" vì Mẹ ý thức mình chỉ là tôi tớ hèn mọn (Lc 1,38.48) của Thiên Chúa, một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương (Lc 1,45.49-50).

Có thể nói, cuộc đời của Mẹ Maria, trọn cả tâm tư, tình cảm và tất cả hành động đều được hoà nhập trong lời ca ngợi Magnificat. Trong giờ phút tươi vui cũng như lúc đau khổ đứng dưới chân Thập giá, Mẹ vẫn luôn hát lên lời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa với cả sức lực và tâm hồn. Cuộc đời Mẹ là một bài ca luôn tấu lên lời chúc tụng - tạ ơn Thiên Chúa không ngừng: "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa...".

Với lòng biết ơn, chúng ta hãy noi gương Mẹ để nhớ lại và nhận ra những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình. Ai biết nhận ra những hồng ân của Chúa trong cuộc đời mình với lòng biết ơn, thì người đó mới có khả năng nhận ra những hồng ân của Thiên Chúa nơi người khác. Chúng ta hãy đến với Mẹ, để học cách khám phá ra những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện nơi cuộc đời mình, để rồi có thể khám phá ra những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện nơi anh chị em quanh ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đi trước và đi trọn con đường đức Tin - Cậy - Mến và đã nêu gương cho chúng ta. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn nhận ra những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã, đang thực hiện nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa, nhận ra mọi sự là hồng ân Chúa ban tặng mà dâng lời chúc tụng. Ðể như Mẹ, trọn cả đời sống chúng ta sẽ trở thành bài ca chúc tụng Chúa không ngừng.

Qua bài Tin Mừng, chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương của niềm cậy trông, sự tin tưởng và lòng biết ơn... với những tâm tình ấy, trong niềm hân hoan và biết ơn của những ngày hồng phúc đầu đời Linh Mục, hôm nay anh em chúng con trở về gia đình Ðại Chủng Viện, để được cùng với Ðức Tổng, Quý Cha và Quý Thầy dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa.

Chúng con xin được biết ơn Ðức Hồng y, Ðức Tổng, quí Ðức Cha, Cha giám Ðốc, quí Cha trong Ban Giám Ðốc, quí Cha trong ban giáo sư. Quý Cha như những người thợ miệt mài đi gieo hạt và ước mong hạt giống đâm chồi nẩy mậm, trở thành những cây tốt sinh trái tốt, Quý Cha đã không quản lao nhọc để dậy dỗ, uốn nắn và rèn luyện, giúp chúng con trưởng thành trong ơn gọi. Chính tại nơi đây, chúng con đã nhận được không chỉ sự dạy dỗ ân cần của tình người thầy, mà còn nhận được sự quan tâm lo lắng của tình người cha, sự an ủi vỗ về của tình người mẹ mà Quý Cha đã dành cho chúng con. Chúng con cũng nhận được sự động viên khích lệ, sự sẻ chia niềm vui nỗi buồn mà quý thầy đã dành cho chúng con. Cũng chính nơi đây, chúng con đã được ươm, được vun xới, được cắt tỉa và trưởng thành.

Trước những hồng ân mà chúng con đã lãnh nhận, cùng sự hy sinh quên mình của Ðức Tổng, Quý Cha và Quý Thầy đã dành cho chúng con. Chúng con có tạ ơn suốt đời cũng không đủ. Ca dao có câu "Nợ tiền đem trả thì vơi, Nợ tình đem trả ai ơi càng đầy". Chúng con luôn là những người mang ơn Thiên Chúa, mang ơn mọi người. Ðể khép lại và tiếp nối tâm tình biết ơn của anh em chúng con, chúng con xin mượn lời thơ của Trịnh Võ Trung Nghĩa gởi đến Ðức Tổng, Quý Cha cùng Quý Thầy.

"Ta mắc nợ ngôi trường với những lớp học mến thương,

Những trò chơi dưới sân đầy ấn tượng.

Ta mắc nợ mẹ cha kính yêu, vì lo cho ta mà đêm ngày vất vả.

Ta mắc nợ thầy cô, từng tha thứ cho ta biết bao nhiêu lầm lỗi.

Ta mắc nợ anh em, cùng bên nhau bao niềm vui nỗi nhớ.

Ta mắc nợ thời gian, mỗi năm trôi qua đã làm được gì cho đời?

Bao giờ ta trưởng thành dưới bầu trời cao vời vợi.

Vậy là ta - một kẻ mắc nợ nhiều nhất trên đời,

Nhưng cũng là ta, một niềm hy vọng và tin yêu.

Ðể rồi dặn lòng, ta phải hiểu:

Ðiều quan trọng là phải trả nợ bằng nỗ lực của chính bản thân mình".

Kính xin Ðức tổng, Quý cha và Quý thày tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ chúng con trong sứ vụ linh mục Chúa trao phó. Xin cho chúng con luôn biết tấu lên bài ca tạ ơn Chúa và tri ân mọi người trong suốt đời dâng hiến, bằng chính những nỗ lực của bản thân chúng con. Amen.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page