Nhà Thờ Chính Tòa Mới

Thu Hút Hàng Chục Ngàn Người Về Dự Lễ

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà Thờ Chính Tòa Mới Thu Hút Hàng Chục Ngàn Người Về Dự Lễ.

Thái Bình, Việt Nam (25/11/2007) -- Ði qua thành phố Thái Bình, người ta cứ ngỡ như cuộc lễ khánh thành và cung hiến ngôi nhà thờ chính toà Thái Bình được tái diễn lần thứ hai, bởi hàng chục ngàn giáo dân đến từ 90 giáo xứ trong Giáo phận nô nức về tham dự tuần chầu lượt của giáo xứ Chính Toà và cũng là cơ hội chiêm ngắm ngôi nhà thờ Mẹ của các ngôi nhà thờ trong Giáo phận.


Hàng chục ngàn giáo dân đến từ 90 giáo xứ trong Giáo phận nô nức về tham dự tuần chầu lượt của giáo xứ Chính Toà và cũng là cơ hội chiêm ngắm ngôi nhà thờ Mẹ của các ngôi nhà thờ trong Giáo phận.


Ngày lễ lịch sử 13-10-2007, khánh thành và cung hiến "nhà thờ chính toà đẹp nhất trong tất cả các nhà thờ chính toà tại Việt Nam" (lời Ðức Cha Giuse Tiệm giám mục Bùi Chu) qua đi chưa đầy 2 tháng, nay đến ngày lễ đã định hàng năm, kính trọng thể Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, cũng là phiên lượt giáo xứ Chính Toà chầu Thánh Thể. Có phải chăng công việc đồng áng mùa màng chưa vào thời vụ gấp gáp nên những người nông dân Công Giáo có dịp "khăn gói quả mướp" lên tỉnh!? Có phải chăng người ta nghĩ ngày lễ khánh thành và cung hiến hôm 13-10-2007 là ngày của những người được mời và có phù hiệu mới được vào nhà thờ nên dịp này họ mới đi đông như vậy!? Có phải chăng tuần chầu của xứ Chính Toà diễn ra trong những ngày thời tiết thuận hoà, không nắng nóng và cũng không mưa rét!? Có phái chăng lòng đạo của con dân Thái Bình còn rất nhiệt huyết trong kinh kệ, rước kiệu và lễ bái tôn thờ Ðấng Chí Tôn, hay vì tò mò ngôi Nhà Thờ Chính Toà nghe nói rất nguy nga tráng lệ mà chưa được tận mắt ngắm chiêm!?

Chương trình Ðại Hội Thánh Thể của giáo xứ Chính Toà về thời gian cũng giống như chương trình Ðại Hội Thánh Thể của các giáo xứ khác, đó là khai mạc từ chiều ngày Thứ Bảy cho đến Thánh lễ Bế mạc sáng Thứ Hai, cao điểm là Thánh lễ Chính tiệc diễn ra lúc 9h30 ngày 25-11-2007 tại Nhà Thờ Chính Toà do Ðức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang chủ sự, Ðức ông Giuse Bùi Văn Cẩm, Ðức ông Tổng đại diện Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh và 40 linh mục trong Giáo phận đồng tế.

Khoảng 13,000 người bao gồm Tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân tham dự Thánh lễ chính tiệc. Họ ngồi chật cứng trong lòng nhà thờ, ngồi chèn ép trên những chiếc ghế, những người khác chấp nhận ngồi bệt trên sàn nhà, chen chúc nhau giữa lối đi lại và ở bất cứ chỗ nào còn trống, ngay cả hai bên hành lang rộng lớn bao quanh nhà thờ cũng không còn chỗ đi lại.

Không có màn hình rộng chiếu trực tiếp như hôm khánh thành và cung hiến nên người ta không ngồi trong tầng hầm nhà thờ, nhưng họ vẫn tìm những vị trí như bậc thang nhà thờ, các bệ bồn hoa cảnh và những hàng ghế đá bên Linh Ðài La Vang để tham dự Thánh lễ và nghe giảng.

Trong bài giảng, Ðức giám mục Giáo phận mời gọi các tín hữu Chúa Kitô vững tâm tin tưởng và tôn thờ một Vị Vua Cao Cả trong Vương Quốc vĩnh cửu là nơi sẽ dành cho những ai thi hành luật Yêu Thương như Chúa đã truyền dạy và chính Chúa đã sống nêu gương trong khoảng thời gian 33 năm ở trần thế. Ðức Cha còn mời gọi mọi người noi gương bắt chước nhân đức "Hiền lành và Khiêm nhường" của Chúa Giêsu để nhờ đó mà mỗi tín hữu cũng làm vua vượt thắng và thống trị những chước cám dỗ của xác thịt, thế gian và ma quỷ.


Hàng chục ngàn giáo dân đến từ 90 giáo xứ trong Giáo phận nô nức về tham dự tuần chầu lượt của giáo xứ Chính Toà và cũng là cơ hội chiêm ngắm ngôi nhà thờ Mẹ của các ngôi nhà thờ trong Giáo phận.


Theo sự sắp xếp của ban tổ chức và Cha chánh xứ Chính toà Giuse Trần Xuân Chiêu, trước Thánh lễ chính tiệc có một giờ chầu Thánh Thể chung. Ðức giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tham dự cách trang nghiêm và sốt sáng trước Mình Thánh Chúa được đặt trong mặt nhật trên bàn thờ. Tất cả cùng chung lòng nguyện ước và cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài ban xuống trên Giáo phận Thái Bình trong 3 Năm Thánh qua, nhất là Ngài đã ban cho Ðức Cha và cả Giáo phận hoàn thành một công trình thế kỷ đó là Ngôi Nhà Thờ Chính Toà, chưa kể nhiều công trình lớn nhỏ khác trong Giáo phận.

Trong lời cám ơn cuối Thánh lễ, ông Hiêrônimô Trần Ðức Phú, chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính toà, phát biểu rằng: "Nhờ công ơn to lớn của Ðức Cha và Cha xứ đã ngày đêm cầu nguyện và lo toan" cho công trình Nhà thờ Chính toà trong 3 năm thi công "có Mẹ La Vang che chở và sự quan phòng của Thiên Chúa mà Thánh Ðường được xây dựng thành công, an toàn và tốt đẹp".

Ông Phú cũng cám ơn các Ðấng bậc khác, các Tu sĩ nam nữ, Quý vị Ân nhân và toàn thể cộng đồng dân Chúa trong và ngoài Giáo phận, cũng như Quí vị ở Miền Nam và Hải Ngoại, "bằng cách này hay cách khác đã âm thầm giúp đỡ và cầu nguyện cho công trình để đến ngày hôm nay được các vị chức sắc trong đạo ngoài đời, các nhà trí thức chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá cao".

Thật vậy, Nhà thờ Chính toà Thái Bình được xây dựng theo lối kiến trúc pha trộn nhưng rất lôgic và thống nhất giữa hiện đại và cổ điển, giữa Tây Phương và Á Ðông, "hài hoà, hoành tráng, như một bông hoa kiến trúc mọc lên giữa trung tâm Thánh phố, góp phần nhỏ bé để tô đẹp và làm rạng danh Thành phố Thái Bình", ông Phú nói.

Vị đại diện giáo dân nói thêm rằng, Giáo phận Thái Bình vui mừng vì đã và đang chứng kiến những sự kiên lớn lao như những mốc son lịch sử, đang gặt hái những thành công trong và sau 3 Năm Thánh. "Người người, nhà nhà và mỗi xứ họ trong toàn Giáo phận phải luôn luôn cất lên bài ca tạ ơn", ông đơn cử những ước nguyện đã thành hiện thực như "ơn kêu gọi mỗi ngày một gia tăng, những vướng mắc tồn đọng đã được tháo gỡ, 26 giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ, cánh đồng giáo phận được mở mang và có thêm nhiều thợ gặt".

Thánh lễ kết thúc, nhưng phải rất lâu sau mới giải toả được lượng người đông đúc ở khu vực quảng trường cuối Nhà thờ và các đường phố gần khu vực Nhà thờ. Người đi xe máy, kẻ đi xe đạp, nhiều người khác chờ đón những chuyến xe buýt chở về các huyện Ðông Hưng, Thái Thuỵ, Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải và Vũ Thư. Có những người mang cơm nắm đi ăn, tiện công đi xem Nhà thờ cho thật tường tận và ở lại tham dự Thánh lễ chiều do Cha chính xứ Giuse Trần Xuân Chiêu chủ sự. Họ còn phấn đấu tham dự thật nhiều giờ chầu Thánh Thể để tạ ơn Chúa thật nhiều thay cho Giáo phận "vì những ơn lành Ngài đã ban cho".

 

Ðàm Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page