Giáo dân Tổng Giáo Phận Huế đi viếng nghĩa trang

nhân ngày lễ Các Ðẳng linh hồn bất chấp mưa lũ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo dân Tổng Giáo Phận Huế đi viếng nghĩa trang nhân ngày lễ Các Ðẳng linh hồn bất chấp mưa lũ.

Huế, Việt Nam (UCAN VT03773.1471 Ngày 12-11-2007) - Giáo dân trong tổng giáo phận Huế đã phải chèo thuyền hay lội nước lũ đi viếng nghĩa trang hôm lễ Các đẳng linh hồn.

Hôm 2-11-2007, bà Maria Nguyễn Thị Mến giải thích với UCA News: "Tôi phải đi viếng mộ vì hôm nay là ngày giỗ của chồng tôi", vì vậy bà đã ra khỏi ngôi nhà bị ngập nước tới đầu gối để leo lên chiếc xuồng được làm từ mảnh vỏ bom dài hai mét.

Với giá 180,000 đồng, người chèo ghe chở bà đi 12 km đến nghĩa trang chôn chồng bà, ông bị chết trong chiến tranh hồi năm 1972. Nghĩa trang này không bị ngập lụt vì nó nằm trên cao.

Tại mộ chồng, bà cùng ba người bà con đọc "Kinh Lạy Cha" và "Kinh Tin Kính", rồi cắm nhang lên mộ. Bà nói: "Tôi tin linh hồn ông ấy sẽ được Chúa thương đón nhận và ông ấy được hạnh phúc trên thiên đàng".

Giáo dân giáo xứ Tây Linh cho biết trở về nhà trước khi nước lũ rút sẽ rất nguy hiểm, vì thế bà sẽ ở lại nhà bà con trong làng Phú Ngạn gần đó, dù cho ở đó ngập sâu hơn ở nhà bà một mét.

Thành phố Huế, nơi đặt trụ sở của tổng giáo phận, cách Hà Nội 660 km về phía nam.

Bão và mưa lớn từ ngày 14-10-2007 đã làm ngập nhiều nhà thờ và nghĩa trang trong tổng giáo phận. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước hôm 8-11-2007, lũ lụt đã làm 13 người chết và 31 người khác bị thương trong các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, thuộc địa phận của tổng giáo phận Huế. Lũ còn làm sập năm cây cầu, và làm hư hại 6,547 ngôi nhà và trường học. Các phương tiện truyền thông còn đưa tin mưa và nước lũ đã làm 59 người chết và 42 người khác bị thương tại bảy tỉnh miền Trung khác.

Anh Ðôminicô Trần Thanh Khuyên, 26 tuổi, cho UCA News biết đứa con gái 3 tuổi của anh đã bị chết đuối vì nước lũ hôm 2-11-2007 khi anh lo chuyển đồ đạc lên nơi cao. Con anh được chôn cất ba ngày sau đó tại một nghĩa trang cách xa 30 km.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiển, 74 tuổi, quản xứ Tây Linh cho UCA News biết ngài và nhiều giáo dân đã không thể đến nhà anh Khuyên để làm phép và đưa xác bé gái xấu số ra nghĩa địa được, vì mọi con đường làng đều bị ngập sâu đến 3 mét.

Ông Giuse Trần Ðình Thọ, thành viên hội đồng giáo xứ Chính tòa Phủ Cam ở Huế, cho UCA News biết 30 giáo dân đã không thể viếng được mộ Thánh Tử đạo Việt Nam Phaolô Tống Viết Bường cách đó năm km vì xe bị ngập nước. Vị thánh tử đạo, bị giết hại năm 1833, từng là trùm xứ.

Tuy nhiên, một số người đã chạy xe môtô băng qua nước lũ đến viếng và thắp nhang tại mộ Ðức cố Giám mục Eugene Marie Allys của Huế tại một nghĩa trang khác. Họ còn viếng mộ thân phụ của Ðức cố Tổng Giám mục Phêrô Ngô Ðình Thục của Huế, và nhà thân phụ của Ðức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, hiện dùng làm nơi ở cho các ứng sinh chủng viện.

Ông Micae Ðặng Văn Nghĩa ở giáo xứ Tây Lộc phải lội nước để viếng nhà thờ thay cho viếng nghĩa địa. "Ðây là dịp con cái báo hiếu với tổ tiên", ông Nghĩa, 53 tuổi, giải thích với UCA News.

Nhiều giáo dân cho UCA News biết một số nhà thờ ở Huế dâng lễ vào ngày 2-11-2007 nhưng có ít người tham dự bởi vì người dân phải bảo vệ nhà cửa của họ để tránh lũ.

Bà Anna Trương Thị Hoà thuộc giáo xứ Gia Hội phải chất thức ăn, quần áo và đồ gia dụng trên giường và bàn ghế bởi vì nhà bà bị ngập nước. Người giáo dân 47 tuổi này nói với UCA News tại nhà bà: "Tôi đã lần chuỗi thay cho đi viếng nhà thờ hoăc nghĩa địa để cầu cho Các Linh hồn sớm hưởng nhan Thánh Chúa". Bà cầu mong cho nước lũ mau rút để giải quyết những vấn đề vệ sinh cá nhân và mua lương thực.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, chánh xứ Phú Hậu, cho UCA News biết nhà dân bị ngập lên đến ba mét nước vì thế ít có người đến nhà thờ để tham dự lễ Các Ðẳng linh hồn. Vị linh mục cho biết ngài kêu gọi họ ở nhà và cầu nguyện cho những người đã khuất.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page