Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 4/11/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 4/11/2007.

(Radio Veritas Asia 5/11/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2007, ÐTC Bênêđitô XVI đã đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Roma. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức, giải thích ý nghĩa cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Phụng Vụ Chúa Nhật hôm nay, --- (tức Chúa Nhật ngày mùng 4 tháng 11 năm 2007), --- trình bày cho chúng ta suy niệm đoạn phúc âm nổi tiếng nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu, nơi thành Giêricô. Thử hỏi ông Giakêu là ai vậy? Thưa đây là một người giàu có, thi hành nghề mà người "publicanô" thường làm, nghĩa là nghề thu thuế cho nhà cầm quyền Roma; và chính vì thế mà ông bị coi như là kẻ tội lỗi công khai. Khi biết Chúa Giêsu đi ngang qua Giêricô, ông Giakêu hết sức ao ước được nhìn thấy Chúa; nhưng vì nhỏ người, nên ông trèo lên cây để có thể nhìn thấy Chúa. Chúa Giêsu dừng lại dưới gốc cây và ngỏ lời với ông. Chúa gọi đích danh ông như sau: "Này Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay tôi phải ở lại nơi nhà ông" (Luca 19, 5 ). Trong những lời đơn sơ như thế, có gói ghém một sứ điệp quan trọng! Chúa gọi đích danh ông Giakêu, kẻ bị mọi người khinh dễ. "Hôm nay", phải, chính giây phút này là giây phút mang ơn cứu rỗi đến cho ôâng Giakêu. "Tôi phải dừng lại nơi nhà Ông". Tại sao Chúa Giêsu nói: "Tôi phải"? Thưa bởi vì Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng nhân từ, muốn Chúa Giêsu phải đi "tìm và cứu rỗi điều đã bị hư mất" (Lc 19,10). Ân sủng của cuộc gặp gỡ không ngờ trước này, là thật mạnh mẽ đến mức thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông Giakêu. Ông đã xưng thú với Chúa Giêsu như sau: "Ðây, tôi sẽ lấy phân nữa của cải tôi có, để phân phát cho người nghèo; và nếu tôi đã gian lận gì của ai, tôi sẽ đền trả gấp bốn lần hơn" (Lc 19, 8). Một lần nữa, Phúc âm nói với chúng ta rằng tình thương, phát xuất từ con tim của Thiên Chúa và tác động qua con tim của con người; (tình thương đó) là sức mạnh canh tân thế giới.

Chân lý vừa nói chiếu tỏa một cách đặc biệt trong chứng tá của vị Thánh, mà phụng vụ nhắc đến hôm nay: thánh Carlo Borrômêô, tổng giám mục Milanô. Dung mạo của ngài nổi bật trong thế kỷ XVI, như là Vị Mục Tử gương mẫu, do tình thương bác ái, lòng nhiệt thành tông đồ và nhất là do việc cầu nguyện. Thánh nhân đã nói như sau: "người ta chiếm được các linh hồn khi quỳ gối cầu nguyện". Ðược tấn phong giám mục lúc mới 25 tuổi, thánh nhân thực hiện lệnh của Công Ðồng Trentô, buộc các chủ chăn phải cư ngụ trong giáo phận của mình; thánh nhân dấn thân hoàn toàn cho giáo hội địa phương; ngài đã viếng thăm toàn giáo phận ba lần; ngài đã triệu tập sáu Công Nghị cấp giáo tỉnh, và 11 Công Nghị cấp giáo phận. Ngài thiết lập Chủng Viện để huấn luyện thế hệ mới các linh mục; ngài mở các bệnh viện và sử dụng các tài sản của gia đình để phục vụ người nghèo; ngài bênh vực những quyền lợi của giáo hội chống lại những kẻ quyền thế; ngài canh tân các dòng tu và thiết lập một Tu Hội mới cho các linh mục triều; đó là Tu Hội được gọi là "Tu Hội Những Kẻ Tận Hiến". Năm 1576, khi nạn dịch hoành hành Milanô, ngài đi thăm, an ủi và tiêu dùng hết mọi tài sản của ngài cho các bệnh nhân. Khẩu hiệu giám mục của ngài chỉ có một từ duy nhất là: Humilitas, có nghĩa là "sự khiêm tốn". Sự khiêm tốn thôi thúc ngài từ bỏ chính mình để trở nên đầy tớ của tất cả mọi người, theo gương của Chúa Giêsu Kitô.

Khi nhớ đến vị tiền nhiệm của tôi, Ðức Gioan Phaolô II, đấng đã tha thiết yêu mến và lấy tên thánh Carlô làm tên gọi của mình, chúng ta hãy phó dâng cho thánh Carlo tất cả các giám mục trên thế giới; và chúng ta cũng hãy xin Mẹ Maria rất thánh, Mẹ của Giáo Hội, từ trời cao bảo vệ các ngài.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với ÐTC.

Sau khi ban phép lành cho dân chúng, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để chào các nhóm đặc biệt và nhắc đến vài vấn đề thế giới đáng quan tâm. ÐTC đã nói bằng tiếng Ý như sau:

"Những tin tức trong những ngày qua liên quan đến các biến cố xảy ra trong vùng biên giới giữa Thổ Nhỉ Kỳ và Iraq, làm cho Tôi và tất cả mọi người quan tâm. Tôi muốn khuyến khích mọi cố gắng, nhắm đạt đến giải pháp an hòa cho những vấn đề vừa xuất hiện giữa Thổ Nhỉ Kỳ và vùng Kurdistan nằm trong lãnh thổ Iraq.

Tôi cũng không thể quên rằng trong vùng này còn nhiều dân tộc phải chạy tị nạn, để tránh cảnh sống mất an ninh và nạn khủng bố, làm cho cuộc sống tại Iraq trở nên khó khăn trong những năm tháng này. Chính vì lợi ích cho những dân tộc sinh sống trong vùng, --- trong đó có nhiều người kitô, --- mà tôi hết sức cầu mong sao cho tất cả mọi đảng phái cố gắng cổ võ những giải pháp mang lại hòa bình.

Ngoài ra Tôi cũng mong ước sao cho những tương quan giữa anh chị em di dân và dân chúng địa phương, được diễn ra trong tinh thần văn minh tinh thần cao độ, kết quả của những giá trị thiêng liêng và văn hóa của từng dân tộc cũng như của từng đất nước.

Bất cứ ai sẵn sàng sống trong an ninh và có thái độ đón nhận kẻ khác, thì hãy biết sử dụng những phương tiện có khả năng bảo đảm những quyền lợi và bổn phận, nền tảng cho mọi cuộc chung sống đích thật và cho cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc.

Rồi bằng tiếng Pháp, ÐTC chào những anh chị em hành hương nói tiếng Pháp, và khuyến khích như sau:

"Như ông Giakêu, ước chi anh chị em biết tìm cách để nhìn thấy Chúa Giêsu; ngài muốn đến với anh chị em và mang ơn cứu rỗi đến. Anh chị em hãy nhớ rằng không ai là quá nhỏ hèn trước nhan Thiên Chúa, và rằng mỗi người đều có thể tiếp đón Chúa và để cho Chúa biến đổi đời mình. Tôi ban phép lành cho anh chị em tất cả."

Bằng tiếng Anh, ÐTC đã khuyên như sau:

"Trong Phụng Vụ Chúa Nhật hôm nay, --- (tức Chúa Nhật vừa ngày 4 tháng 11 năm 2007), --- bài đọc trích từ Sách Khôn Ngoan nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa nhân từ với tất cả mọi người... Anh chị em thân mến, ước gì Lời Chúa và chuyến viếng thăm của anh chị em tại Roma, gợi hứng cho anh chị em biết chia sẽ tình thương và lòng nhân của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người.Tôi cầu chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an vui!

Cuối cùng bằng tiếng Balan, ÐTC lưu ý đến ngày lễ thánh quan thầy Carlô Borromêô của Ðức Gioan Phaolô II. ÐTC nói thêm như sau: "Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đời sống và việc làm của hai vĩ nhân trong Giáo Hội, --- tức Thánh Carlô Borromêô, Tổng Giám Mục Milanô, và Ðức Gioan Phaolô II. --- Các ngài tuy xa chúng ta trong thời gian, nhưng rất gần gủi chúng ta trong Chúa Thánh Thần."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page