Tổng giáo phận Seoul dâng Thánh lễ đặc biệt

để an ủi các gia đình bị mất người thân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng giáo phận Seoul dâng Thánh lễ đặc biệt để an ủi các gia đình bị mất người thân.

Seoul (UCAN KO03665.1469 Ngày 29-10-2007) - Ðàn ông và phụ nữ mặc đồ đen và bịt khăn đen đứng chật nhà thờ chính toà Myeongdong, mặt buồn rầu, một số người rơi lệ.

Hôm 24-10-2007, 2,300 giáo dân mặc tang phục đến Nhà Thờ Chính Tòa, không phải là để tham dự tang lễ, nhưng để tham dự Thánh lễ đặc biệt này vì tất cả đều mất người thân trong năm vừa qua.

"Ðối với các tang quyến, sau một năm mất người thân là một khoảng thời gian đau khổ nhất mà họ phải chịu đựng. Thánh lễ này giúp họ vượt qua những lúc đau khổ như thế", John Kim Jong-ho phát biểu với UCA News.

Kim là chủ tịch Hội các đẳng linh hồn của tổng giáo phận Seoul, bao gồm các nhóm lễ tang cấp giáo xứ - các tổ chức giáo dân an ủi các gia đình và giúp tổ chức tang lễ và cầu nguyện. Hội đã tổ chức Thánh lễ thường niên này từ tháng 10-2000.

Hội còn tổ chức nghi thức sám hối trước nghi thức phụng vụ này và một buổi cầu nguyện yeondo cho người chết sau Thánh lễ. Yeondo là việc biên soạn những lời cầu nguyện mà người Công giáo Hàn Quốc sử dụng tại các lễ tang. Các kinh nguyện này được hát và ngâm theo âm điệu nhạc truyền thống Hàn Quốc, gồm các bài thánh vịnh 50 và 129, và Kinh cầu các Thánh.

Kim nói: "Thông qua nghi thức phụng vụ này, những người tham dự có thể hoà giải với người chết và suy nghĩ về những việc họ cần làm để đáp ứng nguyện vọng của người đã khuất".

Matthias Hong Yong-hee, có vợ chết vì tiểu đường hồi tháng Giêng 2007, phát biểu với UCA News: "Tôi hối hận vì đã không làm một người chồng tốt trong 50 năm qua. Tôi cảm thấy được an ủi khi tôi cầu nguyện cho vợ tôi được an nghỉ".

Ðức Giám mục phụ tá Andrew Yeom Soo-jung của Seoul, chủ tế Thánh lễ, nói trong bài giảng lễ rằng mặc dù những người đi lễ cảm nghiệm được sự đau khổ và cô đơn do mất thân nhân gần đây, "chúng ta không thể chỉ biết ngồi buồn rầu". Ngài nói thêm, những người đã khuất "muốn chúng ta sống tốt bằng cách chăm lo tốt hơn cho bố mẹ, yêu thương anh chị em và bước theo con đường đến với Chúa".

Uỷ ban Tông đồ Giáo dân Công giáo của Hàn Quốc thành lập Hội các đẳng linh hồn năm 1994, nhằm giúp các thành viên trong các nhóm lễ tang trong tổng giáo phận chia sẻ kinh nghiệm và biết nhiều hơn về các nghi thức tang lễ Công giáo.

Kim nói: "Sự giúp đỡ và cầu cho người chết của các nhóm lễ tang cấp giáo xứ là một nét đặc biệt của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc".

Mary Park Soo-young, 33 tuổi, mất bố hồi tháng 8/2007, nói với UCA News: "Cái chết của bố làm tôi cảm thấy trống vắng. Tôi vẫn chưa quen với cảnh không có bố nhưng tôi phải vượt qua cảnh này. Với ý nghĩa này, Thánh lễ cầu cho bố tôi và cho tôi rất hữu ích".

Giáo dân xứ Pongchon-dong nói thêm gia đình cô biết bố cô sẽ chết vì ung thư gan nhưng không nghĩ là ông ấy lại ra đi sớm như thế. "Bố tôi ra đi sớm làm cho gia đình bối rối trong việc lo tang lễ. Tuy nhiên, nhờ ban lễ tang của giáo xứ giúp đỡ, chúng tôi mới có thể lo tang lễ được".

Kim cho biết Thánh lễ đặc biệt trong tháng 10 này khác với lễ Các Ðẳng linh hồn vào ngày 2-11 tại các nghĩa trang trong tổng giáo phận. Ông giải thích: "Thánh lễ hôm nay cầu cho các linh hồn mà các tình nguyện viên của ban tang lễ phục vụ". Từ tháng 10 năm ngoái (2006) đến tháng 9 năm nay (2007), ông ước tính hội đã giúp tổ chức 4,000 lễ tang, trong đó có một số lễ tang thuộc các tôn giáo khác.

Hiện tổng giáo phận Seoul có 203 ban tang lễ phục vụ 215 giáo xứ và 183 giáo điểm.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page