Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

vào Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ

mùng 1 tháng 11 năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI vào Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ mùng 1 tháng 11 năm 2007.

(Radio Veritas Asia (2/11/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 12 giờ trưa ngày mùng 1 tháng 11 năm 2007, Lễ các Thánh Nam Nữ, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã xuất hiện nơi cửa sổ Phòng làm Việc của ngài, để đọc Kinh Truyền Tin với dân chúng và khách hành hương, tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Nhưng trước khi xướng kinh Truyền Tin, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong ngày Lễ Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ, tâm hồn chúng ta vượt quá những giới hạn của không gian và thời gian và mở rộng đến cõi Trời Cao. Vào khởi đầu của Kitô giáo, các thành phần của Giáo Hội cũng được gọi là "những người thánh". Chẳng hạn như nơi thư I Corintho, Thánh Phaolô ngỏ lời với những kẻ được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được mời gọi trở nên thánh thiện, cùng với tất cả những ai mọi nơi khẩn cầu danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (1 Cor 1,2). Quả thực, người kitô đã là "người thánh" rồi, bởi vì bí tích rửa tội kết hiệp người kitô đó với Chúa Giêsu và với mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài; nhưng đồng thời người kitô phải trở nên thánh, trở nên giống như Chúa Kitô, mỗi ngày một mật thiết hơn.

Ðôi khi người ta nghĩ rằng sự thánh thiện là một điều ưu tiên dành cho vài người được tuyển chọn mà thôi. Nhưng thật ra, việc trở nên thánh là trách vụ của từng người kitô, hay có thể nói là của mọi người! Thánh Tông Ðồ Phaolô viết rằng từ muôn thuở, Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng ta và đã tuyển chọn chúng ta trong Chúa Kitô, "để trở nên thánh thiện và không tì ố trước nhan Ngài trong tình bác ái" (Eph 1, 3-4). Tất cả mọi người đều được mời gọi sống thánh thiện; và cuối cùng sự thánh thiện hệ tại trong việc sống như là những con cái của Thiên Chúa, trong việc "trở nên giống" Thiên Chúa, như đã được tạo thành. Tất cả mọi người là những con cái của Thiên Chúa, và tất cả phải trở nên điều mà họ là, qua con đường hẹp của sự tự do. Thiên Chúa mời gọi tất cả trở nên Dân thánh của Ngài. Chúa Kitô là "Con Ðường"; Ngài là Con Thiên Chúa, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa: không ai có thể đến với Cha, mà không qua Ngài ( x. Gn 14,6).

Một cách khôn ngoan, Giáo Hội đã đặt lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Cầu cho Các Linh Hồn trong tương quan chặt chẻ với nhau. Chung với lời chúng ta dâng lên chúc tụng Thiên Chúa và tôn kính các vị thánh diễm phúc, mà phụng vụ mô tả cho chúng ta như là "một đoàn người bao la, không ai có thể đếm được, thuộc mọi dân, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ" (Kh 7,9), còn có lời cầu nguyện cho tất cả những ai đi trước chúng ta trong cuộc vượt qua ngưỡng cửa thế gian này mà vào cõi đời đời. Ngày mai, --- (tức là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2007), --- chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những tín hữu này và sẽ dâng Thánh Lễ cho họ. Thật ra, mỗi ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, bằng việc dâng những đau khổ và những mệt nhọc hằng ngày, ngõ hầu, sau khi đã được thanh tẩy, họ được nhận vào hưởng mãi mãi muôn đời ánh sáng và sự bình an của Chúa.

Ngự giữa cộng đoàn các thánh, có Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Ðấng khiêm nhu nhưng cao trọng hơn mọi tạo vật" (Dante, Paradiso, XXXIII,2). Ðặt đôi tay chúng ta trong tay Mẹ hướng dẫn, chúng ta cảm thấy mình được khích lệ tiến bước với niềm hăng say hơn, trên con đường thánh thiện. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ cố gắng dấn thân hằng ngày và khẩn cầu Mẹ cho những kẻ thân yêu chúng ta đã qua đời, trong niềm hy vọng sâu xa một ngày kia tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau, trong sự hiệp thông vinh quang của các Thánh.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là vài lời huấn đức của ÐTC vào Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ. Mặc dù lúc đó trời đổ mưa, nhưng vẩn có đông tín hữu họp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe và cầu nguyện với ÐTC, vào khởi đầu của tháng 11, tháng dành cho việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page