Ðại Chủng Viện Hà Nội

cung nghinh Ðức Mẹ Mân Côi

 

ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự cuộc rước trọng thể kính Ðức Mẹ Mân Côi.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Chủng Viện Hà Nội cung nghinh Ðức Mẹ Mân Côi.


Ðại Chủng Viện Hà Nội cung nghinh Ðức Mẹ Mân Côi.


Hà Nội, Việt Nam (28/10/2007) - Chiều ngày 27.10.2007, cùng với qúy cha trong ban Giám-đốc, ban Giáo-sư, toàn thể chủng sinh và các sơ đang phục vụ tại Ðại Chủng Viện Hà Nội, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ sự cuộc rước trọng thể kính Ðức Mẹ Mân Côi.

Ðúng 19h30, mọi người có mặt tại chân núi Ðức Mẹ của Toà Tổng Giám Mục. Kiệu Ðức Mẹ được trang trí đơn sơ nhưng trang trọng và uy nghi. Trước khi đoàn rước bắt đầu, Ðức Tổng đã xông hương kiệu Mẹ và mời gọi cộng đoàn: "Cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta đang sống trong tâm tình tháng 10, tháng dành riêng cho Mẹ. Cùng với Mẹ, chúng ta suy niệm lời kinh Phúc Âm. Cùng Mẹ, chúng ta sống trọn tháng này với những mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Ðặc biệt, chúng ta hãy bắt chước Mẹ luôn biết thưa xin vâng với Chúa hàng ngày, và xin Mẹ giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu con yêu qúy của Mẹ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta bắt đầu cuộc cung nghinh Mẹ và suy niệm những mầu nhiệm thời thơ ấu của Chúa Giêsu qua năm sự vui".

Sau lời mời gọi của Ðức Tổng Giám Mục, đội thánh giá nến cao, các chủng sinh và qúy cha, kiệu Ðức Mẹ, Ðức Tổng và quí sơ vừa đi vừa lần hạt, suy ngắm và hát những bài ca dâng kính Mẹ. Những nhành hoa, những cây nến trong tay mỗi người tỏa ánh lung linh khiến cho không gian trở nên thánh thiêng lạ lùng. Ðoàn rước từ từ đi vòng quanh sân Ðại chủng viện và tiến lên Nguyện đường để làm giờ thánh dâng kính Mẹ.

Giờ thánh kết thúc với phép lành đặc biệt của Ðức Tổng Gám Mục Giuse và cung điệu trầm lắng của bài ca Salve Regina... Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành... nơi lưu đầy con cháu Evà...

 

Gioan Ðình Sơn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page