Tường Thuật Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

tại Giáo Xứ Dân Trù, Giáo Phận Bắc Ninh

vào ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 21/10/2007

 

ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Dân Trù, Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Dân Trù, Giáo Phận Bắc Ninh vào ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 21/10/2007.

(Bản tin về Thánh Lễ Thêm Sức tại Dân Trù co Minh Ðoán tường thuật, Hình ảnh do cha xứ Phanxicô X. Nguyễn Huy Liệu cung cấp).

Bắc Ninh, Việt Nam (21/10/2007) - Sau nhiều ngày náo nức, mong ngóng vị Cha chung - Ðức Giám Quản Giáo phận về với Giáo xứ đặt tay cho 345 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Sự chờ đợi đó hôm nay, trong ngày mừng kỷ niệm lần thứ 17 Giới Trẻ liên xứ: Dân Trù - Trung Xuân - Hoà Loan hội tụ tại miền quê Dân Trù nhỏ bé này đã thành hiện thực.


Giáo dân Giáo xứ Dân Trù hân hoan đón tiếp ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt đến ban Bí Tích Thêm Sức cho 345 em thiếu nhi.


Ngay từ sáng sớm, với tâm trạng háo hức lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Ðức Tổng đến thăm Giáo xứ, khá đông các em Lễ Sinh trong lễ phục trắng đỏ, hàng trăm các bạn trẻ cùng hàng ngàn giáo dân xếp thành hai hàng dài đến tận cửa Nhà thờ Giáo xứ chờ đón Ðức Cha Giám Quản.

Ðúng 7 giờ 55 phút sáng, xe Ðức Tổng Giám mục Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám Quản Giáo phận Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và phái đoàn đã dừng bánh tại triền đê nơi Giáo xứ miền quê Dân Trù toạ lạc.

Một bầu khí náo nhiệt mà thân thương, mộc mạc mà lãng mạn được diễn ra bên bờ đê. Bầu không khí mà nếu ai chứng kiến chắc hẳn sẽ nhớ tới lời bài hát "Về quê" của nhạc sĩ Phó Ðức Phương: "Thương nhau ta thì về, thăm lại miền quê..."

Một cách nào đó cũng có thể hiểu vì "Chạnh lòng thương", Ðức Tổng đã về làng quê này thăm những con chiên mà Ngài yêu mến.

Khi Ðức Tổng xuống xe có Cha Giuse Trần Quang Vinh - linh mục Ðại diện Nội Vụ Giáo phận Bắc Ninh, Cha Fx. Nguyễn Huy Liệu, linh mục Chính Xứ Dân Trù, Trung Xuân và Hoà Loan và quý Cha trong Giáo phận, quý thầy, quý Soeur các dòng Phaolô, Ða-minh, Mến Thánh Giá, và Tu hội Hiệp Nhất... cùng toàn thể anh chị em giáo dân tay cầm hoa giơ cao vẫy chào nhịp nhàng trong tiếng kèn đồng, lòng hớn hở reo vang bài ca:

"Nay ta về gặp nhau nơi đây,

Tình thân ái trào dâng tràn đầy

Nay ta về vòng tay trong tay

Cho quê hương sáng ngời chốn này..."

Trong khuôn viên nhỏ bé của Giáo xứ Dân Trù, người ta thấy có hơn 3 ngàn giáo dân cũng như lương dân hân hoan chào đón Ðức Tổng tiến vào Thánh Ðường. Sau khi Ðức Tổng rẩy Nước Thánh xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn và viếng Thánh Thể Chúa, Ban Phủ Xứ đã trình bày lên Ngài sơ qua các hoạt động của liên xứ Dân Trù - Trung Xuân - Hoà Loan trong thời gian qua. Tiếp đến, Ðức Tổng cũng dành thời gian chia sẻ, giao lưu và đặc biệt là đối thoại với các bạn trẻ cùng cộng đoàn.

Trong các bài chia sẻ và trả lời thắc mắc của các bạn trẻ, Ngài luôn nhấn mạnh đến tình trạng suy thoái đạo đức của xã hội hôm nay. Ðức Cha nói: "...giữa những phóng túng của thời mở cửa, chúng con luôn phải bám vào gia đình và Giáo Hội. Cha nói như thế không có nghĩa là chúng con chỉ đóng khung mình ở trong gia đình và trong Nhà thờ, chúng con vẫn phải giao lưu và học hỏi, song phải biết bám vào gia đình cũng như Giáo xứ như những cái phao và hàng rào bảo vệ đời sống niềm tin của chúng con. Các con đừng coi thường những lời khuyên của ông bà cha mẹ, đừng khinh chê những lời của bố mẹ là cổ hủ, lạc hậu..."

Có lẽ câu hỏi ấn tượng nhất trong buổi giao lưu với Ðức Tổng là câu hỏi của một "thanh niên" gần 70 tuổi: "Tôi là một lương dân, nhưng hôm nay tôi rất vui khi được đến đây tham dự lễ này với bà con có đạo, xin Ðức Tổng quản cho tôi một lời khuyên: làm thế nào để chúng tôi, giữa người bên lương và bên giáo được đoàn kết với nhau hơn?"


Các em thiếu nhi chụp hình lưu niệm với ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt sau Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Dân Trù, Giáo Phận Bắc Ninh.


Trước khi trả lời, Ðức Tổng đã ân cần cám ơn câu hỏi của ông và cám ơn sự hiện diện của anh chị em không cùng tín ngưỡng. Sau đó, Ngài đã đưa ra những lời khuyên cho ông cũng là câu hỏi cho mỗi tín hữu cần phải lưu tâm về cách sống và làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường sống hiện tại của mình. Buổi giao lưu - đối thoại với Ðức Tổng kết thúc trong tiếc nuối vì còn nhiều câu hỏi chưa được đặt ra nhưng tất cả cộng đoàn đều chứa chan niềm vui bước vào Thánh Lễ.

Thánh Lễ hôm nay thật đặc biệt, bởi đây không chỉ là Thánh Lễ cầu nguyện cho gần 400 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, mà là Thánh Lễ mừng Ngày Thế Giới Truyền Giáo, cũng thật là ý nghĩa khi đây cũng là Thánh Lễ Giới Trẻ liên xứ lần thứ 17 được tổ chức hàng tháng. Bởi Giới Trẻ là tương lai của Giáo hội và xã hội. Chính vì vậy trong khi ca đoàn cất cao bài hát "Hành trang tuổi trẻ" nhập lễ thì các em Thêm Sức đã biểu lộ niềm vui ấy bằng việc giơ cao các ngọn nến cháy sáng hân hoan đón Ðức Tổng và đoàn đồng tế gồm 8 cha cùng đoàn nghi lễ tiến vào nhà thờ dâng Thánh Lễ đặc biệt này.

Thành phần tham dự Thánh lễ hôm nay không chỉ có các Ki-tô hữu mà còn có 3 Ðại Ðức, 2 Ni Sư, và khá đông các Phật tử cùng sự hiện diện chính quyền địa phương.

Trong bài giảng, Ðức Tổng nhấn mạnh đến vai trò truyền giáo của Giáo Hội. Câu Lời Chúa mà Ngài muốn nhắc nhở cộng đoàn là: "Xin cho mọi người nên một". Muốn truyền giáo tốt thì mỗi người hãy sống nên một với nhau trong mọi sự từ lời nói đến việc làm. Bởi vì hoa trái của nên một là yêu thương, mà yêu thương là dấu chỉ thế gian nhận biết Chúa: 'cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy: anh em hãy yêu thương nhau'".

Một kinh nghiệm truyền giáo của quý thầy chủng viện Thánh Giuse Hà Nội được Ðức Cha kể: "Các thầy đến với bệnh nhân phong chỉ có mỗi Con Tim". Vậy mà sau một thời gian ông bà anh chị em bệnh nhân phong rất quý mến các thầy, bởi các thầy sống thật, yêu thật, hy sinh và xả thân hết mình với họ, đồng cảm và chia sẻ thật với họ trong mọi sinh hoạt. Ðó là cách truyền giáo sống động và hiệu quả nhất.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, đại diện tôn giáo bạn đã phát biểu và tặng hoa - quà cho Ðức Tổng. Quả thật Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí rất thiêng liêng, chan chứa hồng ân Chúa và đầy ắp tình người trong đoàn kết yêu thương giữa đời và đạo.

Thật là ý nghĩa khi kết thúc thánh lễ cả nhà thờ vang lên bài ca: "Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng"... Lời bài hát như thôi thúc mỗi người hăng hái lên đường để loan báo Tin Mừng...

Tại Việt Nam số người nhận biết Chúa chỉ là 7% dân số, trong khi ở Giáo phận Bắc Ninh chỉ là 2%. Ai đã từng đến thăm Giáo xứ Dân Trù thì biết, nơi đây đã từng có hơn 30 ngàn tín hữu, chiếm phần đông số dân trên mảnh đất này; hôm nay còn rất nhiều người ấy đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội mà chưa sống Ðạo Chúa. Thánh lễ đã kết thúc nhưng mỗi tín hữu chúng ta cần sống tinh thần Thánh Lễ bằng bằng chính cách sống bác ái, yêu thương trong lối sống hàng ngày để tái truyền giáo trên quê hương Dân Trù và Giáo phận cũng như Giáo Hội của Chúa...

Một Thánh Lễ long trọng đã được khép lại bằng bữa cơm thanh đạm đầy tình huynh đệ. Gần 2,000 suất cơm hộp do ban ẩm thực là quý bà Huynh đoàn Giáo dân Ða minh, Quý chị trong hội Mân Côi xứ sở tại đã tình nguyện nấu đã thể hiện tinh thần truyền giáo sống động ấy. Bởi vậy bữa ăn rất thân thiện và mang đầy tình Cha - Con trong gia đình Giáo Hội, mang đậm tình anh em đồng bào cùng một dân tộc không phân biệt lương - giáo, đạo - đời.

Tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Ðức Tổng và quý cha cùng tất cả mọi người đã nhiệt tâm góp phần làm cho Thánh lễ thật sốt sắng và long trọng. Nguyện xin Thiên Chúa ghi công mọi người và chúc lành cho tất cả chúng ta.

 

Minh Ðoán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page