Xin Giúp Ðỡ Xây Dựng Nhà Thờ Bình Thọ,

Hà Tĩnh, Giáo phận Vinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xin Giúp Ðỡ Xây Dựng Nhà Thờ Bình Thọ, Hà Tĩnh, Giáo phận Vinh.

Hà Tĩnh, Việt Nam (24/10/2007) - "Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Ðới" (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39).

 

Lm. Pr. Nguyễn Văn Tâm,

Nhà thờ Bình Thọ, xóm 2

Hương Long, Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh - VN

Ðiện thoại : 039. 872. 258. (Di động: 0984.984.371)

Email : nguyenvtam@gmail.com

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Ân Nhân giàu lòng hảo tâm,

Con là Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm, quản nhiệm 8 Họ Ðạo, thuộc Giáo phận Vinh, Việt Nam, xin được bày tỏ nguyện vọng khẩn thiết sau đây:

Họ Ðạo Bình Thọ được thành lập năm 1865, hiện nay gồm có gần 1,000 giáo dân, là một trong 8 Họ Ðạo mà con đang phục vụ, thuộc xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh; nơi đây là vùng ruộng đất cằn cỗi, người ta thường nói là nơi "chó ăn đá - gà ăn sỏi". Quanh năm làm ruộng không đủ sống, mùa màng thường bị thất bát vì bão lụt, bà con giáo dân phải đi làm thuê làm mướn hoặc đi rừng chặt củi, bẻ măng đem bán để kiếm ăn qua ngày đoạn tháng; thu nhập mỗi ngày chỉ được khoảng 15,000 VND (gần bằng 1 USD) cho cuộc sống cả gia đình. Hơn nữa, suốt 46 năm, do hoàn cảnh đất nước, Họ đạo này đã bị "mất quyền pháp lý, bị xóa sổ trước mặt xã hội"; nhưng rất may, bà con giáo dân vẫn kiên quyết giữ được di sản của Họ Ðạo, với một mảnh đất và một ngôi nhà thờ tạm bợ, cũng đã bị tan hoang, mục nát, không còn an toàn để dâng lễ và cầu nguyện sớm tối, nhất là khi mùa mưa bão đến (như Quý Vị thấy hình ảnh kèm theo đây).

Kính thưa Quý Vị, con chỉ mới được Ðức Giám Mục cử về đây phục vụ được hơn 2 năm. Nhìn thấy hoàn cảnh thảm thương của Họ đạo này, thấy họ phải chịu nghèo khổ - thiệt thòi quá nhiều và thấy lòng khát khao cháy bỏng của bà con giáo dân, con và Hội Ðồng Mục Vụ đã lấy lại được quyền tự do sinh hoạt tôn giáo cho Họ Ðạo, rồi đi "ăn xin" bạn hữu ân nhân và kêu gọi giáo dân chăn nuôi, hy sinh ăn - mặc để gây quỹ góp được 130 triệu VND. Chúng con dự tính xây dựng ngôi Nhà Thờ với kích thước: dài 25m, rộng 11m, cao 14m, với kinh phí hết khoảng 450 triệu đồng VN.

Như vậy, Họ đạo chúng con còn thiếu khoảng 320,000,000VND (tương đương khoảng 20,000 USD). Với tinh thần thì rất mạnh mẽ, nhưng vật chất thì quá nghèo khổ như thế, quả thật chúng con lực bất tòng tâm. Hơn nữa, vốn đã nghèo khổ, bà con vùng này lại càng thêm khốn cực hơn, vì phải chịu thiệt hại lớn do hai cơn bão lũ số 4 và số 5 vừa qua đã làm điêu tàn đời sống của họ. Bây giờ, bà con giáo dân cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nói gì đến chuyện xây dựng nhà thờ!? Mặc dầu trăm bề khốn khổ như thế, điều đáng khích lệ là bà con giáo dân vẫn kiên trì sống Ðức tin vào Chúa.

Ðứng trước hoàn cảnh khó khăn khẩn thiết như thế, chúng con tha thiết kính xin Quý Cha và Quý Ân nhân hảo tâm giúp đỡ, dù chỉ là 1 bao xi-măng hay vài viên gạch, một tấm tôn lợp mái hoặc một cái tượng Ðức Mẹ, thánh Giuse..., cũng rất là quý giá cho chúng con rồi.

Chúng con hết lòng cảm ơn trước và rất hy vọng vào lòng quảng đại của Quý Ân Nhân giúp đỡ thì giấc mơ của chúng con mới trở thành hiện thực. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Bổn Mạng của Họ đạo, trả công vô cùng cho Quý Ân nhân đã hy sinh giúp đỡ chúng con.

 

Mọi sự ưu ái giúp đỡ, xin Quý vị gửi về địa chỉ của con ở đầu thư này, hoặc gửi về qua địa chỉ:

Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên,

Toà Giám Mục Giáo Phận Vinh,

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An;

Ðiện thoại : 038.3861259

(xin ghi là chuyển lại cho Linh mục Nguyễn Văn Tâm, Họ Ðạo Bình Thọ)

 

Linh mục quản xứ

Pr. Nguyễn Văn Tâm

 

Xác Nhận Của Ðức Giám Mục Giáo Phận

Một vài hình ảnh tại Nhà thờ Bình Thọ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page