Giáo xứ Mỹ Dụ cầu cứu

trợ giúp các nạn nhân bao lụt

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo xứ Mỹ Dụ cầu cứu trợ giúp các nạn nhân bao lụt.

Lm Phạm Quang Long

Kính thưa quý vị ân nhân và các nhà hảo tâm xa gần!

Cơn bão Lekima tàn phá dữ dội các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Các phương tiện truyền thông đại chúng đã chuyển tải cho độc giả thấy sự thiệt hại nặng nề về của cải và nhân mạng. Thế nhưng còn có một nơi dường như bị "lãng quên" 2 tuần trong biển nước: đó là Giáo xứ Mỹ Dụ, thuộc giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An.


Cha Raph. Trần Xuân Nhàn hướng dẫn đoàn cứu trợ của các xơ dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục đến cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Mỹ Dụ.


Giáo xứ Mỹ Dụ nằm bên bờ Sông Lam, bao gồm 6 họ đạo với 2,500 tín hữu, sống rải rác trong 4 xã, trải dài trên một diện tích chừng 15 km2. Trong trận lụt vừa qua có 5 giáo họ, với khoảng 200 hộ gia đình cả lương lẫn giáo, bị chìm ngập trong biển nước từ ngày 4 đến ngày 18/10/2007.

Ðến ngày 14/10/2007, mới có một đoàn cứu trợ đầu tiên ghé thăm Mỹ Dụ: đó là đoàn của các xơ dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục, dưới sự hướng dẫn của cha Raph. Trần Xuân Nhàn. Khi chứng kiến tận mắt, họ không ngờ rằng nơi đây bị thiệt hại quá lớn như thế. Hàng cứu trợ các xơ mang theo là 40 hộp mì tôm, 50kg gạo, 10 tấm chăn. Các hộ neo đơn thì được tặng ít tiền. Tôi nhìn thấy trên phong bì ghi: Conrad N. Hilton Fun for Sisters. Tổng số tiền ước tính là 500 US$. Khi nhận gạo cứu trợ, có một bà già nói rằng: "Hôm nay tôi mới thực sự có một bữa no!"

Tất cả sự trợ giúp đó vẫn chưa thấm vào đâu so với nhu cầu của dân chúng. 2 tuần bị ngâm trong lũ, tất cả hoa màu bị úng và mất trắng. Bà Mary Niệm, họ Thành Công, nói với tôi rằng: "Gia đình con chỉ có nguồn thu duy nhất là vườn cây bông ngọt, nhưng bây giờ thối hết cả. Nhìn chỉ muốn khóc!" Ðau đớn hơn là những gia đình nuôi cá: giờ thì cá đã ra sông hết. Anh Nguyễn Bình, ở trong họ Dũ Thành, thì than thở: "Ðêm nằm nghe nước chảy mà cứ nghĩ là sắp hết đời tận thế. Nhiều khi muốn chuyển đi nơi khác ở, nhưng không có đủ tài chính để mua đất làm nhà". Cứ ngần ngại như thế, rồi đến mùa nước nổi lại lo sợ cảnh Trời hành cơn lụt mỗi năm.

Một phương diện khác và vấn đề y tế: bây giờ có nhiều người bị chứng đau đầu, trong khi những người khác bị phong thấp thì kêu đau chân, vì nhiều ngày lội trong nước.

Lúc này, dân chúng đang dọn bùn non và rác rưởi do nước cuốn về; rồi lại lo sợ những đợt lũ khác. Linh mục quản xứ của họ thì nghĩ đến dự án xây dựng một số bể chứa nước mưa, lấy từ các mái nhà thờ, để cho dân dùng. Phần lớn dân chúng ở đây còn nghèo, không có tiền để xây bể nước cho riêng họ. Và nhu cầu cấp thiết hơn là cần vốn để mua thóc giống cho vụ mùa khác, vì vụ mùa vừa qua bị mất trắng.


dân chúng Mỹ Dụ vất vã 2 tuần bị ngâm trong lũ, tất cả hoa màu bị úng và mất trắng.


Kính mong các nhà hảo tâm và quý ân nhân xa gần thương đến cảnh khốn cùng của giáo dân Mỹ Dụ chúng tôi. Xin quý vị rộng tình giúp đỡ để người dân Mỹ Dụ vượt qua tình cảnh khó khăn nay. Xin chân thành cảm tạ.

 

Hàng cứu trợ xin gửi về:

Linh mục Phạm Quang Long

Nhà thờ Mỹ Dụ, Hưng Châu

Hưng Nguyên, Nghệ An

Vietnam

Tel: +84.907.407.842

email: xumydu@gmail.com

hay: phamql@gmail.com

 

Linh mục Phạm Quang Long

23/10/2007

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page