Sinh viên Việt Nam

thăm nhà dưỡng lão Thái Lan

 

Sinh viên Việt Nam thăm nhà dưỡng lão Thái Lan.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh viên Việt Nam thăm nhà dưỡng lão Thái Lan.

Bangkok, Thái Lan (23/10/2007) --- Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo lại về, kêu gọi mọi thành phần dân Chúa lưu tâm tới công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Ðáp lại lời mọi gọi trên, các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại đại học Assumption, một trường Công giáo ở Thái Lan đã có một sáng kiến riêng.


Sinh viên Việt Nam thăm nhà dưỡng lão Thái Lan.


Buổi sáng một ngày tháng 10, nhà dưỡng lão ở Samphran trở nên tươi hẳn lại vì có sự hiện diện của những người trẻ. Ðó là các bạn trẻ sinh viên Việt Nam, một nhóm 20 bạn trong số 200 sinh viên Việt đang theo học tại trường đại học Assumption (ABAC) tới thăm. Bên cạnh việc học, các sinh viên còn có những hoạt động thiết thực khác. Hôm nay, mùa thi cử đã kết thúc, các sinh viên tổ chức một ngày đến thăm các cụ nhà dưỡng lão.

Ngay từ sớm, các bạn đã gọi nhau tới điểm đậu xe bên trường. Có bạn vội đi, lên xe mới ăn sáng. Hai chiếc xe chở sinh viên, mỗi xe có 12 ghế ngồi đã túc trực sẵn sàng. Ðoàn xe lăn bánh tới trung tâm xã hội Camillo (Camillian Social Center), số 36 moo 2- Thakham- Samphran Nakorn Pathom 73110. Ðây là một trong số những trung tâm hoạt động của dòng Camillo ở Thái. Nhà dòng có 3 nhà dưỡng lão, 1 trung tâm cho người bệnh AID, và 2 bệnh viện. Ðặc biệt, nhà dòng hiện có 5 thầy Việt Nam đang học tập và phục vụ trong các trung tâm trên.

Bước xuống xe, đoàn sinh viên Việt Nam được nhà dưỡng lão chào đón. Quí cụ ở nhà dưỡng lão đã tập trung lại trong phòng hội, mỗi cụ ngồi trên chiếc xe lăn, đón chào các bạn trẻ. Ngỏ lời chào, các bạn sinh viên giới thiệu đôi nét về mình và có những bài hát, kể truyện và bài ca "Nối vòng tay lớn", vừa hát vừa nắm tay đi vòng quanh các cụ như thể hiện sự giao hảo, nối kết đầy tình người, không còn phân biệt chủng tộc nữa!

"Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa, Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực"... "Gia đình... lung linh tình Mẹ, tình Cha... 2 tiếng Gia đình"... Khi nghe tiếng hát những người trẻ cất lên, các cụ già neo đơn ở nhà dưỡng lão hôm nay, tươi nở những nụ cười trên khuôn mặt như làm nhẹ đi những nếp nhăn đã hằn sâu trên trán và đôi gò má.

Khi tới giờ ăn của các cụ, mỗi bạn sinh viên tình nguyện đẩy một xe lăn - bạn nam tìm một cụ bà và bạn nữ tìm một cụ ông - đưa các cụ tới bàn ăn và phục vụ đút cơm cho các cụ. Ôi thật là những cử chỉ tuyệt đẹp! Không còn xa lạ nữa, các bạn trẻ xem mình như con, cháu để phục vụ các cụ như ông bà mình! Các cụ cũng vui lòng đón nhận sự phục vụ tự nguyện của những người trẻ. Hai bên có những cử chỉ thật cảm động, có những ánh mắt trìu mến đổi trao và thắm đậm tình người trước sự ân cần chăm sóc của các bạn trẻ!


Sinh viên Việt Nam thăm nhà dưỡng lão Thái Lan.


Ðây là một hoạt động xã hội, từ thiện mang tính tích cực. Trong xu thế phát triển của những thành phố thủ đô tân tiến như Băng-Cốc, các cụ ở nhà dưỡng lão như một thành phần dễ bị sao lãng nằm bên lề xã hội. Những ai từng hoạt động ở các "biên cương" hẳn thấy rõ đây cũng là một hoạt động "biên cương" - giữa những người già và những người trẻ, giữa những người bên trong và những người nằm ngoài lề xã hội.

Ðối với các bạn trẻ sinh viên, đây là một hoạt động từ thiện, một công tác xã hội thiết thực bên cạnh việc học tập ở trường.Với các bạn sinh viên Công giáo, đây còn là một hoạt động bác ái mang tính Kitô giáo. Việc thăm viếng những người già neo đơn là một mối thương người trong mười bốn mối thương xót.

Hơn thế nữa, "Tất cả các Giáo Hội cho toàn thế giới" là chủ đề được chọn cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 21/10/2007. Chủ đề này mời các Giáo Hội địa phương mọi lục địa chia sẻ ý thức về nhu cầu khẩn cấp phát động việc truyền giáo trước nhiều thách đố nghiêm trọng của thời đại chúng ta. Các sinh viên Công giáo Việt đã chọn lựa phương thức truyền giáo trên phù hợp với môi trường và hòan cảnh mình. Các bạn chẳng cần nhiều lời để rao giảng nhưng những hành động chân thành hiếu kính, những cử chỉ nâng đỡ, ủi an trên lại là phương cách truyền giáo rất hữu hiệu tại đây. Nhà dưỡng lão hiện có 140 cụ. Trong số đó có 10 cụ theo đạo Công giáo. Trung tâm cũng có một nhà nguyện và có thánh lễ mỗi ngày cho họ. Trung tâm nằm trên xứ sở chùa vàng với 65 triệu dân. Hầu hết họ theo Phật giáo và họ đang đòi hỏi chính phủ Thái xác nhận Phật giáo là quốc giáo ở Thái Lan. Còn số người Công giáo chỉ chiếm một tỉ lệ rất ít là 0.4%. Do đó, công việc truyền giáo tại đây đang là mối bức xúc lớn cho Giáo hội Thái Lan.

Ngoài ra, hai nước Việt Nam và Thái Lan còn nhiều điều chưa được thông thỏa. Các bạn trẻ sinh viên Việt Nam đang theo học tại Thái đã đi bước trước để bắc nhịp cầu cho sự hòa hảo tốt đẹp giữa đôi bên. Giữa lúc chiến tranh và chết chóc còn đang diễn ra đó đây, hôm nay hòa bình đang hiện diên ở nhà dưỡng lão. Các cụ cảm nhận được sự bình an, thư thái và sự ấm cúng của tình người, do các bạn trẻ sinh viên mang lại cho các cụ nên không còn phân biệt biên cương Việt Nam hay Thái Lan lúc này nữa!

Chia tay với các cụ ở nhà dưỡng lão, cảm động nhất là một cụ 97 tuổi nói với người viết: "Lần sau lại tới nữa nha! Hôm nay cụ cảm thấy rất vui!". Các bạn trẻ sinh viên ra về cũng cảm nhận được sự an vui và bình an trong lòng sau cuộc thăm viếng ích lợi như thế!

Xin giới thiệu trang sinh viên Việt, trường đại học Công giáo Assumption, Bangkok, Thái Lan nơi có nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học.

 

LM. Nguyễn Tiến Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page