Những Lời Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước khi đọc kinh Truyền Tin

vào Trưa Chúa Nhật mùng 7/10/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trước khi đọc kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật mùng 7/10/2007.

(Radio Veritas Asia 8/10/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa nhật, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2007, là Chúa Nhật đầu tháng 10, tháng Mân Côi, dâng kính Ðức Mẹ, nên trước khi xướng kinhTruyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã nói về lòng sùng kính Ðức Mẹ qua kinh Mân Côi. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,


Chúa nhật, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2007, là Chúa Nhật đầu tháng 10, tháng Mân Côi, dâng kính Ðức Mẹ, nên trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã nói về lòng sùng kính Ðức Mẹ qua kinh Mân Côi.


Chúa Nhật đầu tháng 10 cho chúng ta hai lý do để cầu nguyện và suy tư: việc tưởng nhớ Ðức Nữ Ðồng Trinh của kinh Mân Côi vào chính ngày hôm nay (Chúa Nhật, mùng 7 tháng 10 năm 2007), và sự dấn thân truyền giáo, mà tháng 10 được dành riêng cho. Hình ảnh truyền thống của Ðức Bà Mân Côi trình bày Ðức Maria, một tay bồng Chúa Giêsu hài Ðồng, còn tay kia thì trao tràng chuỗi Mân Côi cho thánh Ðaminh. Hình ảnh ý nghĩa này chứng tỏ rằng kinh Mân Côi là một phương thế được Ðức Nữ Ðồng Trinh ban cho, để chiêm ngắm Chúa Giêsu và, nhờ suy niệm cuộc đời của Chúa, mà yêu mến Chúa và theo Chúa mỗi ngày một trung thành hơn. Ðây cũng là điều mà Ðức Mẹ đã để lại trong những lần hiện ra khác nhau. Một cách đặc biệt, Tôi nghĩ đến lần hiện ra tại Fatima, cách đây 90 năm. Với ba trẻ chăn chiên Lucia, Giacinta và Phanxicô, và xuất hiện như là "Ðức Bà Mân Côi", Mẹ Maria đã khẩn thiết yêu cầu lần chuỗi Môi Khôi mỗi ngày, để được ơn chấm dứt chiến tranh. Cả chúng ta đây, chúng ta hãy đón nhận lời yêu cầu hiền mẫu của Ðức Nữ Ðồng Trinh, vừa dấn thân lần chuỗi với đức Tin, để xin ơn bình an trong các gia đình, ơn hoà bình cho các quốc gia và trên toàn thế giới. Chúng ta biết rõ rằng hoà bình đích thật được phổ biến bất cứ ở đâu con người và các cơ cấu biết mở rộng đón nhận Tin Mừng. Tháng 10 này giúp chúng ta nhớ lại sự thật căn bản này, qua sự linh động đặc biệt nhắm gìn giữ luôn sống động nỗi khao khát truyền giáo trong từng cộng đồng và nâng đỡ công việc của tất cả những ai, --- linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân --- đang hoạt động nơi các tiền tuyến truyền giáo của Giáo Hội. Với sự chăm sóc đặc biệt, chúng ta hãy chuẩn bị cử hành, vào ngày 21 tháng 10, ngày Quốc tế Truyền Giáo, theo chủ đề: "Tất cả các giáo hội cùng phục vụ cho toàn thế giới". Rao giảng Phúc Âm là việc phục vụ đầu tiên mà Giáo Hội có bổn phận thi hành cho nhân loại, để mang đến ơn cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người thời đại chúng ta, một con người bị hạ nhục và bị áp bức trong biết bao hình thức, và để định hướng những biến đổi văn hoá, xã hội, và luân lý đang diễn ra trên thế giới, theo chiều hướng kitô. Năm nay, còn có một lý do khác nữa thôi thúc chúng ta canh tân dấn thân truyền giáo: đó là kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân Ðức Tin, của đầy tớ Chúa, Ðức Piô XII; Ngài đã cổ võ và khuyến khích việc cộng tác giữa các giáo hội địa phương, để thực hiện công cuộc truyền giáo cho người chưa biết Chúa, ad Gentes. Tôi muốn nhắc lại đây rằng cách đây 150 năm, 5 linh mục và một giáo dân, thuộc Hội Truyền Giáo của Don Mazza tại Verona, đã lên đường đi Phi Châu, hay nói một cách rõ ràng hơn, đến vùng đất mà ngày nay gọi là Sudan. Trong số các vị nầy, có thánh Daniele Comboni, sau đó làm giám mục của Trung Phi và là Vị Thánh Quan Thầy của các dân tộc này; lễ phụng vụ kính nhớ ngài là vào ngày 10 tháng 10 này.

Chúng ta hãy phó dâng tất cả các nhà truyền giáo nam nữ, cho lời chuyển cầu của vị tiên phong của Tin Mừng và của biết bao vị truyền giáo chân phước hay hiển thánh, và một cách đặc biệt, cho sự bảo vệ hiền mẫu của Ðức Nữ Vương Mân Côi. Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta nhớ lại rằng mỗi người kitô đều được kêu gọi trở thành kẻ rao giảng Phúc Âm bằng lời nói và bằng đời sống.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho dân chúng. Sau Phép lành, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ phòng làm việc của ngài, để chào nhóm các bạn trẻ, linh hoạt viên của chiến dịch "Truyền Giáo Roma", lần thứ IV, theo chủ đề "Ðặt Chúa Giêsu vào Trung Tâm". ÐTC đã nói như sau: "Các bạn trẻ thân mến, Cha hãnh diện với các con, bởi vì các con đã mang lời rao giảng Tình Thương của Thiên Chúa đến mọi nẻo đường, đến các Bệnh Viện và các trường học của thành phố Roma này. Kinh nghiệm truyền giáo là thành phần của chương trình huấn luyện kitô; và điều quan trọng là các thanh thiếu niên có thể đích thân sống qua kinh nghiệm này. Chúng con hãy tiếp tục làm chứng cho Phúc Âm mỗi ngày và chúng con hãy dấn thân một cách quảng đại trong những sáng kiến truyền giáo kế tiếp của Giáo Phận Roma".

ÐTC cũng chào chúc hàng ngàn bạn trẻ vùng Lazio, Roma, đang tựu họp tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, để tham dự Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Fiorenzo Angelini cử hành, nhân dịp "Ngày Thể Thao" lần thứ III, với chủ đề: "Thể Thao, Tình bạn và Cầu nguyện". ÐTC cầu chúc các bạn trẻ biết liên kết sinh hoạt thể thao với tình bạn và đời sống thiêng liêng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page