Dòng Thánh Tâm Huế tặng

hằng trăm phần quà trung thu cho thiếu nhi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dòng Thánh Tâm Huế tặng hằng trăm phần quà trung thu cho thiếu nhi.

Huế, Việt Nam (23/09/2007) - Trong ngày 23/09/2007, Ban Giám đốc và anh em Ðệ tử Dòng Thánh Tâm - Huế trao tặng gần 500 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em bị khuyết tật... tại 3 địa điểm vui trung thu trên địa bàn Giáo phận Huế, Thừa Thiên Huế: Giáo xứ Thủy Cam (Phú Lộc), Trung tâm nuôi dạy trẻ em Nguyệt Biều (Thủy Biều) và Trung tâm số 1 Lê Lợi (Thành phố Huế) trong mùa trung thu 2007.


Hằng trăm phần quà trung thu được chuẩn bị sẵn để phân phát cho các thiếu nhi của những vùng sâu vùng xa trong Giáo Phận Huế.


Phát biểu tại buổi lễ phát quà, Thầy Giuse Phan Tấn Hồ, Phó giám đốc Ðệ tử Viện Dòng Thánh Tâm nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của hoạt động thiết thực này nhằm đem đến cho các em thiếu nhi nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn vui một tết trung thu thật ý nghĩa, trọn vẹn niềm vui và những nụ cười rạng rỡ, đồng thời, qua đó bày tỏ sự quan tâm, và truyền đạt thông điệp yêu thương, phục vụ của Hội Dòng cũng như Ðệ tử viện Dòng Thánh Tâm trong bước đường truyền giáo và công tác xã hội.

Vượt hơn 70 km đường quốc lộ từ thành phố về hướng Nam, xuôi thêm 5 km đường thôn gập ghềnh, nhỏ hẹp và trơn trượt, anh em Ðệ tử Viện do Thầy Phan Tấn Hồ phụ trách có mặt tại địa điểm đầu tiên - Thủy Cam - trong hành trình phát quà trung thu cho trẻ em. Không trống phách ồn ào, nhộn nhịp như không khí trung thu của các bạn nhỏ trên thành phố, Thủy Cam từ lâu vốn đã nằm im lìm khuất sau những rặng tre, sườn đồi và bao bọc bởi cuộc sông khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi đây. Tuy nhiên, sáng 23/09/2007 lại là một ngày khác hẳn với mọi trung thu trước, vài tia nắng nhẹ len lỏi qua những đám mây cũng đủ ấm lại lòng người sau cơn mưa rào tầm tã tối qua. Phải có đến gần 500 người trong đó có hơn 350 em thiếu nhi đã tề tựu quanh khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Thủy Cam cùng niềm vui mới lạ.

Không khí bỗng chốc trở lên nhộn nhịp, tấp nập, ai nấy đều khẩn trương chuẩn bị cho chương trình "vui tết Trung thu". Những bài hát sinh hoạt rộn ràng, băng reo sôi động do Quý Dì, các bạn Giáo lý viên và các em Ðệ tử Dòng Thánh Tâm bắt nhịp cùng các em nhỏ làm không khí ấm nóng lên từng phút, từng giờ. Không phân biệt tôn giáo, tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn đều được mời tham dự trong tinh thần thân ái, cùng nắm tay và hát vang những ca khúc vui tươi.

Ngay cả khi chương trình gần kết thúc, không ít em vẫn còn ngỡ ngàng trước niềm vui mà bao mùa tết trăng tròn đã qua các em không dễ gì có được. "Dù rất muốn nhưng gia đình em không có điều kiện để mua quà cho em trong những dịp này, ngay cả tiền học phí, sách vở nhiều khi còn chưa đủ thì lấy đâu ra những dịp vui thế này ạ! Tối qua em chỉ mong nhanh đến sáng và trời mau tạnh mưa để có thể đến đây vui trung thu và nhận quà lần đầu tiên trong 14 mùa Trung thu từ trước đến nay" - Em Catarina Lê Thị Bích Ly tâm sự trong niềm xúc động và đôi mắt thỉnh thoảng vẫn tò mò, thích thú liếc nhìn món quà trên tay vừa mới nhận.

Không chỉ các em nhỏ, ngay cả Cha quản xứ Phêrô Huỳnh Trọng - gần 40 tuổi, Cha gắn bó với giáo xứ Thủy Cam 7 năm nay từ khi còn là Thầy xứ, Dì giáo Maria Tống Thị Hường, Dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm - Huế và Hội đồng Giáo xứ Thủy Cam cùng đông đảo giáo dân, phụ huynh cũng cảm thấy "vui lây" với các em thiếu nhi trong ngày đặc biệt ý nghĩa này. Dì Hường không dấu nổi xúc động khi tâm sự "Mới mấy ngày hôm trước, Ban hành giáo có bàn với Dì trích ra 100 nghìn để mua quà bánh và vui Trung thu cho các em giản dị như mọi năm, không ngờ lại được Thầy Hồ báo tin cùng tham gia, hỗ trợ các em thiếu nhi trong ngày này, khiến ai cũng rạng rỡ niềm vui. Ðây là tết Trung thu lớn nhất, nhộn nhịp nhất của các em và giáo xứ từ trước đến nay".

"Không chỉ dừng lại chuyện hát hò, sinh hoạt thuần tuý, nhưng để cho các em thiếu nhi nghèo có một niềm vui Trung Thu trọn vẹn, trong mấy ngày trước đó chúng em đã phải ngược xuôi tìm nguồn quà nơi những tấm lòng nặng nghĩa cưu mang của bà con gần xa"; em Phêrô Phan Văn Phúc, Trưởng ban Mục vụ Bác ái của Ðệ tử Viện - Dòng thánh Tâm, phát biểu. 350 phần quà (trung bình 10,000 đồng/1 suất) trong tổng số hơn 500 phần quà từ sự ủng hộ, giúp đỡ của các ân nhân, tấm lòng thiện nguyện của Ban giám đốc, anh em Ðệ tử viện, Dòng Thánh Tâm - Huế, trực tiếp trao tặng cho các em thiếu nhi Giáo xứ Thủy Cam, vùng sơn cước của giáo phận Huế. Rời giáo xứ, đoàn xe ngược về trung tâm thành phố, đi thêm 10 km về hướng Tây, tiếp tục cuộc hành trình đến với Trung tâm nuôi dạy trẻ em Nguyệt Biều do các Chị Hội Dòng Mến Thánh Giá - Huế, phụ trách.

Lần này, đoàn có thêm sự hỗ trợ của Ðội múa lân - Ðệ tử Thánh Tâm, cùng sự chỉ đạo tổ chức của Thầy Phanxicô Xavie Trần Quang Minh, Phó giám đốc Ðệ tử viện Thánh Tâm - Huế. Khuôn viên khá nhỏ của Trung tâm bỗng chốc vỡ òa thành niềm vui ẩn hiện trên khuôn mặt của gần 50 em nhỏ cùng các dì, các chị giáo dưỡng, khi chương trình "Vui Trung thu" bắt đầu. Tuy nhiên, không giống với các em thiếu nhi giáo xứ Thủy Cam, niềm vui của các em nhỏ ở đây chỉ có thể phát ra thành những tiếng nói ú ớ, những bước chân luýnh quýnh... vì hầu hết các em nhỏ ở đây đều bị khuyết tật, thiểu năng, mồ côi được các Dì Dòng Mến Thánh Giá - Huế đón nhận về nuôi dạy. Có em mừng rỡ đến cả rơi phần quà, đặc biệt nhất em Phêrô Nguyễn Văn Thành (8 tuổi) cứ tập tễnh những bước chân dị tật chạy quanh chú lân, ông địa rồi giả vờ dọa các bạn làm không khí thêm sôi động, hào hứng. Dì Catarina Hồ Thị Hiên, Dòng Mến Thánh Giá Huế hòa chung niềm xúc động "Hôm trước các em cứ nhắc các Thầy mãi, ai cũng háo hức chờ đến hôm nay. Giờ thì vui cả nhà rồi. Năm ngoái còn có em sợ vì thấy chú lân, chứ năm nay thì em nào cũng thân thiện hết".

Hào hứng và sôi động không kém những điểm vui trung thu cùng các em thiếu nhi trước đó, khi đoàn vừa có mặt tại Trung tâm số 1 Lê Lợi - Thành phố Huế. Hơn 100 em có mặt tại Trung tâm khi trời nhá nhem tối. Chú lân của anh em Ðệ tử bỗng trở lên rực rỡ trong ánh xanh đỏ của đèn điện gắn trên mình và những điệu nhảy đặc sắc. Không khí tại trung tâm khác hẳn với những ngày thường vốn là trường học cho các em cư dân vạn đò. Hầu hết gia đình của các em đều lâm cảnh khó khăn, thiếu thốn mọi bề, ngay cả ước mơ đến trường cũng chẳng mấy ai thực hiện được phần lớn các em đều phải dừng ngang lớp 6,7 để bước vào chặng đường mưu sinh. Vì thế, những hoạt động vui trung thu cùng các em thiếu nhi tại Trung tâm thế này càng trở lên ý nghĩa đối với những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn của các em. Em Nguyễn Văn Hưng (lớp 6) tâm sự "Em mừng quá vì chưa bao giờ được chơi vui và nhận nhiều quà như rứa (vậy) trong mùa Trung thu!". Một giáo viên trong Ban giám hiệu nhà trường thì cho rằng những hoạt động thiết thực này góp phần thúc đẩy các em đến trường nhiều hơn.

Tính đến cuối ngày 23/09/2007 gần 500 phần quà được trao tặng cho các em và niềm vui cứ thế nhân lên. Không ít em nhỏ, theo đoàn ra tận ngoài chỉ để nhắn gửi lời thủ thỉ tâm tình mà xúc động lòng người "Chưa bao giờ con được vui thế, năm sau các Thầy có còn lên nữa không ạ?".

Ngược về trung tâm thành phố, vẫn cuộc sống sôi động, những tiếng trống lân ngớt dần báo hiệu mùa Trung thu sắp kết thúc với những gì qua đi và những gì còn đọng lại. Ban giám đốc Ðệ tử viện lại bắt đầu cho những dự định mới về mùa Giáng Sinh sắp tới như Thầy Têphanô Trần Ðình Tề, Giám đốc Ðệ Tử Viện Dòng Thánh Tâm - Huế, trao đổi "Chúng ta cần phải có những việc làm cụ thể, thiết thực trong tình yêu thương, phục vụ".

 

Ngọc Giáo

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page