ÐTC Bênêđitô XVI viếng thăm mục vụ

Tổng Giáo Phận Napoli ngày 21/10/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI viếng thăm mục vụ Tổng Giáo Phận Napoli ngày 21 tháng 10 năm 2007.

Tin Napoli, Italia (Apic 17/09/2007) - Vào ngày 21 tháng 10 năm 2007, ÐTC Bênêđitô XVI sẽ viếng thăm mục vụ Tổng Giáo Phận Napoli, miền Nam Italia, nhân dịp cuộc gặp gỡ liên tôn, do cộng đoàn thánh Egidio tổ chức tại đây, từ ngày 21 đến 23 tháng 10 năm 2007. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 8 của ÐTC Bênêđitô XVI, bên trong quốc gia Italia, từ khi lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma. Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, cựu Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, hiện là Tổng Giám Mục Napoli.

Trong một ngày viếng thăm tại Napoli, ÐTC được dịp gặp gỡ với các Vị Lãnh Ðạo Giáo Hội tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn, như Ðức Thượng Phụ Bartolonêô I, Thượng Phụ Ðại Kết Giáo Hội Chính Thống Costinopoli, Ðức Tổng Giám Mục Kirill, đặc trách ngoại vụ của Toà Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Moscowa, Ðức Tổng Giám Mục Rowan Williams, Tổng Giám Mục Canterbury, Lãnh Ðạo Giáo Hội Anh Giáo, Ngài Jona Metzger, Ðại Giáo Trưởng Do Thái Giáo của Israel. Ban Tổ chức dự trù có khoảng 300 vị lãnh đạo các tôn giáo đến tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn này.

Ngoài ra, chương trình viếng thăm còn dự trù một Thánh Lễ ÐTC cử hành cho dân chúng tại Napoli, và những giây phút ÐTC đến kính viếng và mặc niệm trước thánh tích của vị thánh bổn mạng nổi tiếng của thành phố Napoli, là Thánh Januarius, xưa kia giám mục giáo phận Benevento, và được cả hai giáo hội công giáo và chính thống giáo nhìn nhận tôn kính. Thánh Nhân đã chịu tử đạo vào năm 305, dười thời hoàng đế Dioclêtianô. Hiện nay bên trong Nhà Thờ Chính Toà Napoli, còn lưu giữ một ống kín đựng máu của thánh Januarius, trong dạng đặc khô. Tuy nhiên, từ năm 1389 đến nay, hằng năm, vào ngày dân chúng địa phương mừng kính thánh Januarius, vào tháng 5, tháng 9 và tháng 12, thì máu khô này lại tan ra thành thể lỏng, rồi đặc khô lại. Dân chúng địa phương gọi đây là "phép lạ của Thánh Januarius". Năm nào ống máu của Thánh Januarius tan lỏng ra rồi khô lại, thì năm đó dân chúng được an lành. Năm nào máu không tan lỏng ra, thì sẽ có điều chẳng lành xảy đến.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page