Lễ an táng linh muc Giuse Pai Sản Anamwat

người Thái Lan gốc Việt

 

Lễ an táng linh muc Giuse Pai Sản Anamwat người Thái Lan gốc Việt

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Lễ an táng linh muc Giuse Pai Sản Anamwat người Thái Lan gốc Việt.

Chanthaburi, Thái Lan (19/09/2007) - Ngay từ sáng sớm ngày 18/09/2007, trời đổ những cơn mưa nhẹ. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được dòng xe và người từ các nẻo đường đổ về nhà thờ chính tòa giáo phận Chanthaburi, để tham dự lễ an táng cha Giuse Pai Sản.


Trong Thánh lễ an táng cầu nguyện cho cha Giuse Pai Sản Anamwat người Thái Lan gốc Việt, có rất đông người Việt tham dự. Có sáu vị Giám mục tới dâng lễ từ các giáo phận của Thái Lan: Chanthaburi, Nakornsawan, Ubon, Ratchaburi và Korat. Cùng đồng tế trong thánh lễ có 300 linh mục, hàng ngàn tu sĩ và giáo dân tề tựu trong và ngoài vương cung thánh đuờng tham dự thánh lễ an táng cha..


Có thể coi cha Pai Sản là một linh mục người Viêt Nam. Ngài chào đời năm 1955 dưới mái nhà Việt Nam trên đất Thái. Là người con thứ 11 trong đại gia đình có tới 15 người con, cha mang dòng máu Việt Nam từ hai cụ thân sinh là cụ ông Nết và cụ bà Nga. Cha được đặt tên là Pai Sản Anamwat (An nam phát triển). Có lẽ hai cụ thân sinh muốn người con mình mang dòng máu An-Nam (tên nước Việt trước đây) phải vươn lên giữa những khó khăn về kinh tế của một gia đình đông con.

Bên cạnh đó, gia đình cha cũng như nhiều gia đình người Việt Nam khác ở Thái thời đó gặp rất nhiều khó khăn. Người Việt từng bị coi là những hiểm họa lớn cho đất nước Thái Lan. Về chính trị, người Thái sợ Ðảng Cộng Sản Việt Nam, với vị lãnh tụ là Hồ Chí Minh, sang hoạt động ở Thái, ảnh hưởng tới sinh hoạt chính trị Thái. Về mặt an ninh, người Thái sợ rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ của Cộng Sản Việt Nam gây phương hại tới đất nước Thái Lan đang ở dưới sự trợ giúp của Mỹ. Do vậy, những thập niên trươc đây, người Việt thường bị cô lập, bị quản chế trong một vùng nhất định. Người Việt không được học tiếng Việt vì bị coi là ngôn ngữ để Việt Cộng tuyên truyền. Người Việt mất nhiều quyền lợi như không được đi làm viêc, không được kinh doanh mua bán, không được tự do đi lại, vv... và có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Như bao người Việt Nam khác có lòng đạo đức và yêu mến ơn gọi Linh mục, bất chấp mọi khó khăn trên, ông bà thân sinh đã giúp con mình bước vào ngưỡng cửa chủng viện ở Thái Lan. Năm1983, thầy Giuse Pai Sản đã lãnh nhận thiên chức linh mục tại vương cung thánh đường của giáo phận. Chính ngôi nhà thờ mà trươc đây cha hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, hôm nay lại cử hành lễ an táng cho cha. Chính Ðức cha Lô-ren xô Thiên-Chai, Giám mục giáo phận Chanthaburi đã chủ phong linh mục cho cha ngày trước và hôm nay đây, cũng chính đức cha chủ sự thánh lễ an táng cho người con thân yêu của mình trở về với lòng đất mẹ của giáo phận..

Cha Giuse Pai Sản đã có nhiều năm học thánh nhạc tại Rôma (1990-1993). Cha cũng lấy bằng thạc sĩ về giáo duc ở Mỹ (1999-2000). Về Thái, cha Giuse phục vụ trong nhiều lãnh vực cho Giáo Hội Thái: cha từng làm giáo sư đại chủng viện môn thánh nhạc; cha làm việc trong các trường Công giáo của giáo phận; Ðặc trách về Phụng vụ thánh; Lo việc đối thoại liên tôn; Làm việc cho Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan, vv... Với quá nhiều công việc trên cộng với bệnh áp huyết cao, cha Giuse được Chúa cho an nghỉ ngày 12/09/2007, hưởng thọ 52 tuổi và được đưa về giáo phận Chanthaburi vào ngày 15/09/2007 giữa lúc cha còn đang lo quyên tiền để xây nhà thờ ở miền Bắc Thái Lan, là nơi có rất đông người Việt Nam đang sinh sống.


Tuy trời đổ những cơn mưa nhẹ. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được dòng xe và người từ các nẻo đường đổ về nhà thờ chính tòa giáo phận Chanthaburi, để tham dự lễ an táng cha Giuse Pai Sản.


Cha là vị ân nhân của nhiều người Việt Nam tại Thái Lan. Ngài cũng là vị ân nhân của Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Băng-Cốc. Trong giai đoạn đầu khi người tị nạn Việt Nam tới Thái, chưa có nơi tụ họp để dự lễ, cha đã tận tâm giúp đỡ và giúp cử hành thánh lễ tại nhà nguyện của trường Panchaxap trên đường Ladbrao, nơi cha từng là hiệu trưởng. Sau này khi đổi về trường Panchaxap ở đường Ramkhamhaeng, Minburi, đối diện với Trường Trung Học Quốc Tế và Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Giuse Anamwat vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan.

Với nhiều công việc và có tầm ảnh hưởng rộng lớn, hôm nay đây trong thánh lễ an táng cầu nguyện cho cha, có rất đông người Việt thm dự. Có sáu vị Giám mục tới dâng lễ từ các giáo phận của Thái Lan: Chanthaburi, Nakornsawan, Ubon, Ratchaburi và Korat. Cùng đồng tế trong thánh lễ có 300 linh mục, hàng ngàn tu sĩ và giáo dân tề tựu trong và ngoài vương cung thánh đuờng tham dự thánh lễ an táng cha. Sau thánh lễ, sáu đức cha, hầu hết quí cha, quí tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng là đất thánh của giáo phận dưới trời mưa. Thánh lễ an táng cha Giuse Pai Sản Anamwat đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng trang trọng và để lại niềm thương tiếc cho nhiều người, trong đó có rất đông người Việt Nam ở Thái Lan. Theo niên giám 2007, giáo hội Thái Lan có 10 giáo phận với 10 vị giám mục coi sóc 300,000 tín hữu. Trong số 10 vị Giám mục, có tới 4 đức cha có dòng máu Việt Nam. Trong số các linh mục Thái có tới 125 cha gốc là Việt Nam. Với số giáo dân Thái Lan hiện nay là 300,000 người, trong số đó, 50,000 tín hữu gốc là người Việt, chiếm tỉ lệ 1/6.

 

LM. Giuse Nguyễn Tiến Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page