Giáo Phận Vinh Tổ Chức

Thi Giáo Lý Cấp Giáo Phận

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Phận Vinh Tổ Chức Thi Giáo Lý Cấp Giáo Phận.

Vinh, Việt Nam (28/08/2007) - Hơn một thập kỷ trở lại đây, cứ mỗi lần khi mùa hoa phượng rụng rơi và những tiếng râm ran của đám ve sầu lặng xuống, là lúc các học sinh trong các xứ đạo ở giáo phận Vinh dâng trào những sự nôn nao, bồi hồi. Các em hăm hở không phải chỉ vì chuyện sắp bước vào năm học mới ở phổ thông như bao học sinh khác, mà hơn thế nữa, chờ đợi ngày thi giáo lý cấp giáo phận.


Ðức cha giáo phận Vinh - Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, quý cha trong Ban giáo lý giáo phận, quý cha đặc trách giáo lý của 19 giáo hạt, một số các thầy cô giáo lý viên, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, các bậc phụ huynh và 342 thí sinh tham dự buổi khai mạc Thi Giáo Lý Cấp Giáo Phận.


Sự chờ mong gần chín mươi ngày qua cuối cùng cũng đã đến. Sáng ngày 28-08-2007, lúc 08 giờ, tại nhà thờ chính tòa Xã Ðoài, đã diễn ra cuộc thi giáo lý cấp giáo phận.

Cuộc thi mở đầu với lễ khai mạc. Ðến tham dự buổi khai mạc có Ðức cha giáo phận - Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, quý cha trong Ban giáo lý giáo phận, quý cha đặc trách giáo lý của 19 giáo hạt, một số các thầy cô giáo lý viên, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, các bậc phụ huynh và 342 thí sinh.

Trong bài diễn văn khai mạc, sau những lời chào mừng, linh mục Trưởng Ban giáo lý giáo phận - cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng đã ngợi khen các em bằng lời dặn dò trong sách Châm Ngôn:

"Kính sợ Chúa là bước đầu của khôn ngoan

Biết Ðấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật"

(CN 9,10).

Cha Martinô bày tỏ sự quan tâm và tín nhiệm của giáo phận đối với giới trẻ khi nói: "Các con không chỉ đơn thuần là đối tượng để Giáo Hội chăm sóc, mục vụ nhưng phải là những tác nhân và cộng sự viên trong hoạt động tông đồ"; và vì thế, cha tán dương các em đã chăm chỉ tuân theo chương trình học giáo lý của giáo phận đề ra, và việc các em vượt qua các kỳ thi để ngày hôm nay đến đây dự thi cấp giáo phận là dấu chỉ cho thấy các em đang chuẩn bị cho vai trò cánh tay tông đồ nối dài của mình.

Tuy nhiên, ngài cũng căn dặn rằng: Việc học hỏi giáo lý không phải là nhồi nhét một mớ kiến thức, nhưng phải thực sự đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn. Các em phải làm thế nào để thấy lời Chúa thực sự hữu ích cho mình; phải sống những điều mình học hỏi trước khi mình có thể truyền lại cho người khác. Vì vậy, kết quả cuộc thi chỉ có tính cách tương đối. Nghĩa là, có thể một số em nào đó, một số giáo hạt nào đó không đạt được điểm cao trong đợt thi này, nhưng trong cuộc sống có thể các bạn đó lại là những học sinh xuất sắc của Thầy Giêsu, bởi các bạn đã biết sống yêu thương, chân thành, ngay thẳng, biết giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh. Nhưng điều lý tưởng hơn cả là chúng ta học giỏi giáo lý, thi đạt thành tích cao và sống đạo cũng tốt, cũng giỏi.

Sự hiện diện của vị cha chung giáo phận cho thấy giáo lý thực sự là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của ngài. Ðiều làm Ban giáo lý và các em học sinh phấn khởi hơn cả là những lời khích lệ và cầu chúc của Ðức cha. Ngài nói:

"Cha tự hào về sự siêng năng học hỏi giáo lý của các con hiện đang ở trong giáo phận, cũng như một số bạn trẻ phải tha hương cầu thực nhưng vẫn dành thời gian ngày Chúa nhật, tập họp lại với nhau để học hỏi giáo lý. Các con cũng phải tự hào về sự cố gắng đó. Nhưng tự hào để tiếp tục vươn lên, để học tập chăm chỉ hơn nữa, chứ không phải để tự mãn rồi lơ là dần". Ðức cha cũng nhấn mạnh: "Học giáo lý không phải là để được đi thi, nhưng phải là học lời Chúa, gặp cho được lời Chúa và đưa lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày".

Tiếp nối sự tin tưởng và ủy thác vai trò hoạt động tông đồ cho các em như cha Trưởng Ban giáo lý đã nói, Ðức cha đã lấy thông điệp Người Kitô Hữu của Ðức Giaon Phaolô II để nói với các em rằng: "Bản chất của người Kitô hữu là rao giảng Tin Mừng. Nhưng muốn rao giảng Tin Mừng, thì trước hết phải học giáo lý, phải biết giáo lý. Hay nói một cách nào đó, việc rao giảng Tin Mừng bằng việc học giáo lý. Và vì vậy, cha khích lệ và kêu mời các con hãy chăm chỉ học hỏi giáo lý".

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố nội quy thi, các em bước vào cuộc thi đúng quy cách như những cuộc thi ngoài trường phổ thông: ngồi đúng số báo danh, tuyên thệ trung thực trong quá trình làm bài, kiểm tra về sự bảo mật đề thi của ban tổ chức...

Cuộc thi gồm ba khối: Căn Bản, Kinh Thánh và Vào Ðời; mỗi khối có ba lớp; và mỗi lớp gồm có hai em đại diện cho mỗi giáo hạt. Ðề thi gồm năm câu: một câu về một bài kinh, hai câu về hỏi đáp giáo lý và hai câu suy luận.

Ðể đến được với cuộc thi hôm nay, các thi sinh đã vượt qua các cuộc khảo hạch từ giáo họ, giáo xứ đến giáo hạt. Các em không chỉ vượt qua những khó khăn trong bài vở mà còn vượt qua nhiều khó khăn khác nữa. Chẳng hạn, để hiện diện đúng giờ thi, nhiều giáo hạt ở xa như miệt Quảng Bình, Hà Tĩnh đã phải tổ chức cho các em đi từ chiều hôm trước. Nhất là một số em đã phải vượt qua nỗi sợ hãi và đau khổ do cơn bão số 2 vừa rồi gây ra để đại diện giáo hạt đến đây dự thi. Ngay cả sáng hôm nay, một số em phải đội mưa để dự cuộc so tài tại trung tâm giáo phận, và phải ngồi xuống đất để lấy chỗ trên ghế trong nhà thờ mà viết, vì giáo phận vẫn chưa có các phòng học đủ cho từng đó thí sinh ngồi.

Cuộc thi bắt đầu từ 09 giờ 00' và kết thúc lúc 10 giờ 30 phút. Ðúng là cuộc thi của những con người học hỏi đạo lý, nên kết thúc cuộc thi không có một sự vi phạm nội quy nào xảy ra và tất cả đều nộp bài đầy đủ.

Sau cuộc thi, Ban giáo lý giáo phận đã có một bữa liên hoan cho các em tại nhà dòng Mến Thánh Giá Xã Ðoài.

Kết quả cuộc thi như thế nào chưa biết, nhưng các em đã có một sự chiến thắng khi vượt qua chính mình để đến với cuộc so tài hôm nay và đã để lại cho nhau những kỷ niệm hồn nhiên của tuổi học trò qua cuộc giao lưu vắn vỏi trong buổi liên hoan.

 

Giáo Phận Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page