Những Lời Khuyên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

cho các bạn trẻ thuộc Tổng Giáo Phận Madrid

Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Khuyên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho các bạn trẻ thuộc Tổng Giáo Phận Madrid, Tây Ban Nha.

(Radio Veritas Asia 26/08/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Nhân dịp sắp đến cuộc Gặp Gỡ giữa ÐTC Bênêđitô XVI và các bạn trẻ Italia, tại Loretto, miền Trung Italia, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 năm 2007, mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi "Những Lời Khuyên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI" dành cho các bạn trẻ thuộc Tồng Giáo Phận Madrid, Tây Ban Nha, trong buổi tiếp kiến dành cho những Bạn Trẻ Ðại Diện đến Roma, hôm ngày mùng 9 tháng 8 năm 2007. Sau những lời chào thăm mở đầu, ÐTC ngỏ lời với các bạn trẻ như sau:

Chúng con muốn nói lên lòng mộ mến đối với Ðức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, và nói lên dấn thân của chúng con để phục vụ Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô, một cách vô vị lợi... Cha cám ơn chúng con vì đã đến đây với số đông như thế, nhất là cám ơn chúng con vì tất cả những gì chúng con đang làm, như là kết quả của kinh nghiệm giáo hội mạnh mẽ chúng con đang trải qua. Cha cám ơn chúng con vì Ðức Tin chúng con đang thi hành trong đời sống. Vài người trong chúng con đã chân thành làm chứng cho đức tin này. Ðây là điều được Cha lưu ý đặc biệt!

Cha đánh giá cao mức độ mạnh mẽ của kinh nghiệm về sứ mạng mà chúng con đã trải qua, khi chúng con quyết định dấn thân rao giảng Chúa Kitô: đó là sự hăng say khám phá và học biết rằng Phúc Âm có sức thu hút sâu xa những người trẻ; đó là sự khám phá sâu rộng chiều kích giáo hội của đời sống kitô; đó là vẻ đẹp của tình yêu và gia đình, được sống trước nhan Thiên Chúa; hoặc đó là sự khám phá lời mời gọi bất ngờ hãy phục vụ Chúa trọn vẹn, qua việc dâng hiến chính đời sống mình cho thừa tác vụ linh mục.

Khi chúng con đến viếng thăm những nơi mà hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã rao giảng Phúc Âm và hy sinh mạng sống mình cho Chúa, và viếng thăm những nơi mà tại đó nhiều người đã chịu bách hại và tử đạo vào lúc Giáo Hội khai sinh, thì chúng con được hiểu rõ hơn, tại sao niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, vừa mở ra những chân trời cho cuộc sống mới, cho sự tự do đích thật và cho niềm hy vọng vô hạn, vừa cần đến sức thúc đẩy đến từ con tim quảng đại hiến dâng cho Thiên Chúa, và cần làm chứng can đảm cho Ðấng là Ðường, là sự Thật và là sự Sống.

Như đã xảy ra tại Roma này cách đây nhiều thế kỷ, trong một môi trường trong đó Chúa Kitô, Ðấng cứu rỗi duy nhất của nhân loại và của thế giới, đã bị chối từ, thì đã luôn xảy ra và ngày nay cũng vẫn còn xảy ra điều chúng con nhìn thấy xung quanh chúng con: đó là nhiều người đã bỏ quên Chúa, hay muốn không còn liên hệ gì với Chúa nữa; họ bị mù quáng bởi nhiều ước mơ tạm bợ, những ước mơ hứa hẹn nhiều điều, nhưng vẫn để cho tâm hồn trống rỗng.

Cha khuyến khích chúng con hãy sống kiên trì trên con đường đã bắt đầu; hãy để cho những chủ chăn hướng dẫn chúng con; hãy cộng tác với các ngài trong trách vụ đầy thách thức mang đến cho các bạn đồng tuổi phần gia tài quý giá là biết mình được Thiên Chúa yêu thương; đây là tình yêu duy nhất không bao giờ làm cho chúng con thất vọng và là tình yêu không bao giờ chết đi.

Chúng con đừng bao giờ ngưng vun trồng cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô; hãy đặt Chúa vào tâm điểm của tâm hồn chúng con, bởi vì làm như thế, đời sống chúng con sẽ trở thành một sứ mạng; chúng con sẽ để cho Chúa Kitô đang sống trong chúng con, được chiếu toả ra ngoài.

Như là người trẻ, chúng con đang đứng vào lúc phải quyết định cho tương lai. Thử hỏi chúng con có quyết định theo ánh sáng của Chúa Kitô hay không? Chúng con có hỏi Chúa: "Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con?" hay không? Chúng con có tiến theo con đường Chúa đã chỉ, với tâm hồn quảng đại và tin tưởng, vì biết rằng như là những người đã lãnh nhận phép Rửa, tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều được gọi sống thánh thiện và trở nên thành phần sống động của Giáo Hội, trên bất cứ con đường nào chúng ta đã chọn cho cuộc đời mình , hay không?

Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Nữ Vương các thánh Tông Ðồ và là Mẹ của Giáo Hội, đã được Công Ðồng Vaticanô II trình bày như là mẩu gương cho tình thương hiền mẫu, một tình thương linh động bất cứ ai cộng tác với sứ mạng của Giáo Hội, để làm cho nhân loại được tái sinh. Nguyện xin lời khẩn cầu của Mẹ luôn đồng hành với chúng con và làm cho chúng con được luôn trung thành với những cam kết mà chúng con đã quyết nhận, trong sự vâng phục ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để làm sáng danh Thiên Chúa và mưu ích cho anh chị em chúng con.

Quý vị và các bạn thân mến. Ðó là những lời Khuyên của ÐTC Bênêđitô XVI dành cho Các bạn trẻ Tổng Giáo Phận Madrid, Tây Ban Nha, đang dấn thân trong Chiến Dịch thi hành Sứ Mạng Giáo Hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page