Thánh Lễ Tổng Kết Hè 2007

và Khai Giảng Năm Học Mới 2007-2008

tại Giáo Xứ Phong Cốc, Bắc Ninh

 

Các em vui mừng khi nhận được quà thưởng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Tổng Kết Hè 2007 và Khai Giảng Năm Học Mới 2007-2008 tại Giáo Xứ Phong Cốc Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (25/08/2007) - Vào lúc 13 h ngày 25 tháng 8 năm 2007, tại giáo xứ Phong Cốc thuộc xã Ðức Long, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cha xứ Giuse Nguyễn Hoàng Ân, cha phó trưởng ban giáo lý của giáo phận Ðaminh Bùi Quang Mỹ đã hiệp dâng thánh lễ tổng kết mùa hè và khai giảng năm học mới cho các em thiếu nhi trong toàn giáo xứ Phong Cốc. Hiện diện trong thánh lễ còn có các đại diện ban giáo lý viên hạt Bắc Ninh, quí sơ dòng Ða Minh Xuân Hoà - những người vẫn đồng hành cùng giáo xứ.


Thánh Lễ Tổng Kết Hè 2007 và Khai Giảng Năm Học Mới 2007-2008 tại Giáo Xứ Phong Cốc Bắc Ninh.


Thời tiết hôm nay tại giáo xứ Phong Cốc thật đẹp, ngoài trời nắng vàng tươi dịu kèm theo những làn gió nhẹ hiu hiu như đang cùng nô đùa với những gương mặt hớn hở của các em đến từ các họ lẻ xung quanh. Các phụ huynh cũng hiện diện cùng con em của mình và cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy con em của họ vui.

Thiết tưởng, ở đây chúng ta cũng nên biết thêm một chút về giáo xứ Phong Cốc. Giáo xứ nằm ở hướng Ðông Bắc của Hà Nội, cách toà giám mục Bắc Ninh khoảng 30 Km, nằm trên vị trí giao nhau của nhiều con sông, như: Sông Cầu, sông Thương, sông Ðuống, sông Lục Nam, sông Thái Bình... Giáo xứ Phong Cốc gồm 4 họ lẻ: Cổ Pháp, Kiều Lương, Từ Phong và đào Viên với tổng số khoảng 930 nhân danh. Nhưng thực tế, giáo dân nơi đây hầu hết sống nhờ nghề nông nghiệp, một vùng đất chiêm chũng; "chiêm khê, mùa thối", vì thế phần đông người lớn và thanh niên có điều kiện đều đi làm ăn xa nhà. Số nhân danh sinh hoạt tôn giáo thường ngày chỉ khoảng 600. Nơi đây 52 năm về trước đã vắng bóng cha xứ cho đến tháng 12 năm 2007, Ðức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt - giám quản giáo phận Bắc Ninh đã cắt đặt cha Giuse Nguyễn Hoàng Ân về coi sóc. Cho đến tháng 5 năm 2007, cha xứ Giuse mới chính thức về sinh hoạt cùng giáo xứ. Ðây không chỉ là một giáo xứ nhỏ về diện tích và số nhân danh, mà còn là một giáo xứ còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Bác Ðức, người giúp việc cho cha xứ kể cho chúng tôi nghe ngày đầu tiên cha xứ mới về, chỗ nấu cơm không có, bác đã phải kê một bếp ngoài trời vừa nấu cơm vừa cầm ô che mưa. Ði thăm chỗ ở và nhà ăn hiện nay của cha xứ, chúng tôi hết sức cảm thương, vì cả chỗ ăn, chỗ nghỉ hoàn toàn tạm bợ phía trên lợp bằng ngói Pro-ximăng, không gian rất trật trội. Bác Ðức kể tiếp: mới ngày nào xung quanh nhà thờ cỏ cây hoang dại mọc um tùm hết cả lối đi, nhưng hôm nay đã phần nào tươm tất hơn. Tuy điều kiện về cơ sở, vật chất còn thiếu thốn và khó khăn, nhưng điều đó đã không làm cho cha xứ nhụt chí nản lòng. Trái lại, cha xứ đã miệt mài làm việc, động viên giáo dân, chăm lo xây dựng các đoàn hội, như ca đoàn, giới trẻ, giáo lý viên, các em lễ sinh. Những lúc rảnh rỗi, cha Giuse cũng hăng hái ra vườn để lao động chân tay, thu dọn khu khuôn viên thánh đường mỗi ngày thêm gọn gàng hơn.

Là cha đặc trách về giới trẻ của giáo phận, Cha xứ Giuse đã dùng tất cả tâm huyết của mình cho giới trẻ của giáo xứ. Sự có mặt đông đủ của các em hôm nay khoảng 200 em đó là một thành quả đáng khích lệ. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật đơn sơ, trang nghiêm, sốt sắng. Ngôi thánh đường bé nhỏ hôm nay đầy ắp người tham dự, đầy ắp tiếng thưa đáp và tiếng hát lễ. Trong thánh lễ, cha phó trưởng ban giáo lý đã dành nhiều thời gian để tâm sự, dặn dò và giảng giải cho các em hiểu ý nghĩa của bài Tin Mừng. Các em phải sống thế nào cho xứng đáng với khẩu hiệu "Hy Sinh" của mình, sống đúng với bổn phận của người thiếu nhi công giáo: trong gia đình, ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, ở nhà trường, luôn là học sinh gương mẫu, chịu khó, học giỏi. Ðó là các em đang chọn cho mình con đường hẹp để tìm tới đích là thiên đàng mai sau.


Thánh lễ tổng kết giáo lý hè 2007 và khai giảng năm học mới cho giới trẻ đến từ các họ: Yên Lễ, Lục Hạ, Ðồng Ðiều, Minh Tân, Tán Ðạo, Hồng Lĩnh, Phúc Sơn.


Cuối thánh lễ, cha xứ cùng cha phụ trách đã trao các phần quà dành cho các em đạt kết quả cao trong học tập, có tinh thần chăm ngoan học giáo lý và tham gia các phong trào trong giáo xứ. Ðây là một việc làm nói nên sự quan tâm và ưu tư của cha xứ đối với giới trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực học tập. Các em ngày mai sẽ làm gì, tương lai giáo xứ ra sao là phụ thuộc ở việc chuyên chăm và trau dồi kiến thức xã hội cũng như Giáo Hội. Như thế, chủ nhân của giáo xứ sẽ là những con người được trang bị đủ hai yếu tố: đạo và đời, các em sẽ vững vàng, tự tin bước vào đời cách thành công.

Cùng ngày vào hồi 17 h, tại giáo xứ Tân An, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũng diễn ra thánh lễ tổng kết giáo lý hè 2007 và khai giảng năm học mới cho giới trẻ đến từ các họ: Yên Lễ, Lục Hạ, Ðồng Ðiều, Minh Tân, Tán Ðạo, Hồng Lĩnh, Phúc Sơn. Cha phó trưởng ban giáo lý của giáo phận Ðaminh Vũ Quang Mỹ đã chủ toạ thánh lễ cầu cho giới trẻ.

Ðược biết, cha xứ Ðaminh Bùi văn Sáu đã cho các em giáo lý viên làm công tác chuẩn bị từ khá lâu và chu đáo. Ngay từ đầu ngày, cha xứ đã cho các em qui tụ toàn bộ các em về giáo xứ để cùng thi cắm trại, thi giáo lý và văn nghệ. Buổi tối, sau thánh lễ, cha phụ trách đã khai mạc đêm lửa trại, khởi đầu đêm văn nghệ cho giới trẻ giáo xứ Tân An. Lượng người về tham dự đêm văn nghệ khoảng trên 1,000 người bao gồm cả giới trẻ công giáo và thanh niên tôn giáo bạn. Các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các đội lần lượt được trình diễn bên đống lửa bập bùng, tạo nên một bầu khí rất thân thiện và ấm cúng.

Kết thúc đêm lửa trại, ngọn lửa không còn bốc cao, nhưng sức nóng của nó lúc này có lẽ còn mạnh hơn lúc nào hết. Lửa hồng, than đỏ, hơi nóng toả lan làm cho chúng tôi liên tưởng đến sức mạnh đoàn kết của giới trẻ giáo xứ Tân An. Cuộc vui tàn, ra về nhưng hy vọng tinh thần và nhiệt huyết của những người trẻ nơi đây sẽ được hâm nóng hơn nhờ kín múc từ suối nguồn Thánh Thể. Ngoài ra, từ những phút giây giao lưu, gặp gỡ đã kết thân tình huynh đệ, đã thắt chặt tình bạn bè, tinh thần tông đồ hơn. Chúng tôi nguyện chúc cho các bạn trẻ luôn có trong mình sức nóng mãnh liệt của Chúa Thánh Thần, để Ngài làm chủ và hướng lái, đỡ nâng, đồng hành cùng các bạn trên mọi nẻo đường, để các bạn ra đi làm lan toả ra môi trường xung quanh sức nóng yêu thương và đoàn kết mà các bạn đã gặt hái được.

 

Dom. Nguyễn Thành Công

- Hà Nội - Việt Nam -

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page