Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

trưa Chúa Nhật ngày 15/07/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2007.

(Radio Veritas Asia 16/07/2007) - Như quý vị và các bạn đã biết, từ ngày thứ Hai mùng 9 tháng 7 năm 2007, ÐTC Bênêđitô XVI đã đi nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore, miền núi Dolomiti, Bắc Italia, tại nhà nghỉ của Giáo Phận Treviso. Vào trưa Chúa Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2007, ÐTC đã đọc kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu địa phương, từ Lâu Ðài Castello di Mirabello, nằm sát cạnh Nhà Nghỉ nơi ÐTC đang cư ngụ. Hiện diện trong giờ Kinh Truyền Tin, đặc biệt có các tín hữu thuộc giáo phận Treviso, do Ðức Giám Mục Andrea Bruno Mazzocato, giám mục giáo phận Treviso, hướng dẫn. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các giám mục quanh vùng như Ðức Cha Andrich, giám mục Belluno-Feltre, Ðức Cha Magnani, cựu giám mục Treviso, Ðức Cha Pasqualotto, giám mục phụ tá giáo phận Manaus, bên nước Brazile, nhưng là người sinh trưởng trong giáo phận Treviso. Trước khi xướng kinh Truyền Tin, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Tôi cảm tạ Chúa vì năm nay ngài cũng cho phép tôi có vài ngày nghỉ tại miền núi; tôi biết ơn tất cả những ai đã tiếp rước tôi nơi đây, tại Lorenzago này, trong cảnh trí xinh đẹp đáng ca ngợi với những ngọn núi Cadore làm cảnh nơi xa xa; nơi đây vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Ðức Gioan Phaolô II, đã đến nghỉ nhiều lần. Một lời cám ơn đặc biệt xin gởi đến Ðức Giám Mục tại Treviso và Ðức Giám Mục Belluno-Feltre, và tất cả những ai trong nhiều cách thức khác nhau góp phần bảo đảm cho tôi sống những ngày nghỉ an bình và hữu ích. Trước phong cảnh có đồng cỏ, rừng cây và những ngọn núi vươn lên cao, thì tự nhiên thoát lên từ tâm hồn ước muốn ca ngợi Thiên Chúa, vì những điều kỳ diệu trong công cuộc của Ngài; lòng khâm phục của chúng ta trước những vẻ đẹp của thiên nhiên dễ dàng được biến thành lời cầu nguyện.

Mọi người kitô tốt biết rõ rằng thời gian nghỉ hè là lúc thuận tiện để thư giản thể xác và cũng để nuôi dưỡng tinh thần nhờ có thời giờ rãnh rỗi hơn để cầu nguyện và suy niệm, để lớn lên trong tương quan cá nhân với Chúa Kitô và để sống phù hợp mỗi ngày một hơn với giáo huấn của Ngài. Chẳng hạn như ngày Chúa nhật hôm nay, --- (tức Chúa Nhật 15 tháng 7 năm 2007) ---, phụng vụ mời gọi chúng ta suy nghĩ về dụ ngôn nổi tiếng người Samaritanô nhân lành (x. Lc 10,25-37) hướng chúng ta vào trung tâm của sứ điệp tin mừng: tình thương yêu đối với Thiên Chúa và tình thương đối với anh chị em xung quanh. Kẻ đối thoại với Chúa Giêsu đặt ra câu hỏi: Ai là người lân cận của tôi? Và Chúa trả lời bằng cách đổi lại câu hỏi, vừa chỉ cho thấy qua dụ ngôn người Samaritanô nhân lành, rằng mỗi người chúng ta phải biến đổi chính mình trở thành kẻ lân cận của mọi người ta gặp. "Hãy đi và làm như vậy!" (Lc 10,37). Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết rằng: yêu thương là hành xử như người Samaritanô nhân lành. Hơn nữa, chúng ta biết rằng Người Samaritanô Tuyệt Vời là chính Chúa Giêsu: mặc dù là Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu đã không ngần ngại hạ mình làm người và hiến dâng mạng sống mình cho chúng ta.

Vậy tình thương là "con tim" của đời sống kitô; thật vậy, chỉ tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta, mới làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô. Tôi đã muốn đề nghị lại sự thật thiêng liêng này trong Sứ Ðiệp cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII, là sứ điệp sẽ được công bố vào thứ Sáu tới 20 tháng 7 (năm 2007) --- (nhưng vào giờ chót bị dời lại chưa được công bố) --- theo chủ đề: "Chúng con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Ðấng sẽ ngự xuống trên chúng con và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy!" (TÐCV 1,8)

Các bạn trẻ chúng con thân mến, đó là chủ đề mà Cha mời gọi chúng con suy nghĩ trong những tháng tới đây, để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ lớn tại Sydney, Úc Châu, trong vòng một năm nữa, cũng trong những ngày của tháng 7. Những cộng đồng kitô của quốc gia đáng mến này, đang tích cực làm việc để tiếp rước chúng con và Cha cám ơn những cộng đoàn này vì những cố gắng tổ chức đang được thực hiện. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria, mà ngày mai --- (thứ Hai 16 tháng 7 năm 2007) --- chúng ta sẽ khẩn cầu với tước hiệu Ðức Nữ Ðồng Trinh Carmêlô, -- (chúng ta hãy phó thác cho Mẹ) con đường chuẩn bị và thực hiện cuộc Gặp Gỡ sắp đến của Giới Trẻ thế giới. Hỡi các bạn trẻ của mọi đại lục, Cha mời chúng con đến tham dự thật đông.

 

Sau kinh Truyền Tin, ÐTC chào chúc các Giám Mục hiện diện và quý vị Thẩm Quyền dân sự của vùng Veneto và của tỉnh Treviso, và những vị trách nhiệm các cơ quan tại địa phương. Sau sùng, ÐTC nói tiếp như sau:

Tôi nghĩ đến các linh mục và các thầy phó tế vĩnh viển, đến những nhà giáo dục và những chủng sinh Ðại Chủng Viện Treviso, cùng với gia đình thân thuộc; Tôi cũng nghĩ đến những đại diện các Viện Tu của Ðời Tận Hiến và những hiệp hội giáo dân, trong số này có Phong Trào Công Giáo Tiến Hành, phong trào Hướng Ðạo và các Phong Trào khác nữa trong Giáo Hội, đến những cộng tác viên của các tổ chức giáo phận và của những trường học công giáo. ÐTC cũng chào đặc biệt các bạn trẻ đang cắm trại trong vùng Cadore. Ngài cầu chúc tất cả mọi người ngày Chúa Nhật an lành và những ngày hè vui tươi!

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page