Gần 1,000 em thiếu nhi trong giáo phận Bắc Ninh

lãnh nhận bí tích Thêm sức

 

Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

thăm viếng mục vụ và ban bí tích Thêm sức cho 978 em thiếu nhi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Gần 1,000 em thiếu nhi trong giáo phận Bắc Ninh lãnh nhận bí tích Thêm sức.


Giáo dân Lai Tê hân hoan chào đón Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đến viếng thăm.


Bắc Ninh, Việt Nam (16/07/2007) - Ngày 16.7.2007, thứ Hai sau Chúa nhật XV Thường niên, Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám quản giáo phận Bắc Ninh đã về giáo xứ Tử Nê thăm viếng mục vụ và ban bí tích Thêm sức cho 978 em đến từ 8 giáo xứ: Ðình Tổ, Kẻ Mốt, Khương Tự, Lai Tê, Ngăm Giáo, Tháp Dương, Thọ Ninh và Tử Nê thuộc giáo hạt Gia Lương, giáo phận Bắc Ninh.

Trong những ngày này, tiết trời Bắc Ninh vô cùng nóng nực. Mọi người đều lo cho buổi lễ quá đông người mà trời nóng nực như vậy thì sẽ rất khó chịu, ngột ngạt. May mắn thay, đêm hôm trước ngày lễ, trời đã nổi giông và đổ mưa làm bầu khí mát dịu lại rất nhiều, làm cho mọi người thấy khoan khoái dễ chịu. Ai cũng tin thật đó là cơn mưa ân sủng từ Trời cao.

Ðúng 8g15, Ðức Tổng Giám mục về tới Tử Nê trong sự chào đón nồng nhiệt của quí cha và đông đảo bà con giáo dân. Giáo xứ Tử Nê là một trong những nơi đón nhận đức tin sớm nhất của giáo phận và là nơi đặt Tòa giám mục đầu tiên khi giáo phận Bắc Ninh được thành lập năm 1883. Hiện giáo xứ Tử Nê do cha xứ Giuse Trần Ðăng Can coi sóc. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tới giáo xứ Tử Nê của Ðức Tổng với cương vị chủ chăn giáo phận Bắc Ninh. Vì thế, nó là chuyến viếng thăm được mọi người háo hức mong chờ; ai cũng muốn được tận mắt thấy vị chủ chăn của mình.

Lúc 8g45, đoàn rước đoàn đồng tế từ nhà xứ long trọng tiến vào nhà thờ để bắt đầu Thánh lễ ban bí tích Thêm sức trong tiếng kèn đồng hùng tráng. Cùng đồng tế với Ðức Tổng có quí cha Ðại diện giáo phận và một số linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh và Hà Nội.

Nhà thờ giáo xứ Tử Nê là một trong những nhà thờ lớn nhất giáo phận Bắc Ninh với lối kiên trúc hiện đại thông thoáng, có sức chứa khoảng 1,700 người. Vậy mà hôm nay ngôi thánh đường dường như nhỏ lại. Cả nhà thờ chật kín các em lãnh nhận bí tích Thêm sức, cha mẹ đỡ đầu, quí vị Ban hành giáo và các anh chị giáo lí viên. Khoảng gần 1,000 giáo dân khác đã tham dự Thánh lễ tại tầng trệt nhà thờ qua hệ thống truyền hình.

Trong bài giảng, Ðức Tổng đã nhấn mạnh sự lựa chọn Thiên Chúa là lựa chọn lớn nhất, Thiên Chúa trên hết. Chúng ta phải can đảm dứt bỏ tất cả những gì ngăn cản chúng ta đến với Thiên Chúa. Trong cuộc đời, có thể có nhiều người, có nhiều điều đem đến hạnh phúc cho con người, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới thực sự là suối nguồn hạnh phúc, mới thực sự là Ðấng ban hạnh phúc đích thực và tuyệt đối cho con người, thỏa mãn mọi khát vọng hạnh phúc sâu xa của nhân loại.

Ðức tổng cũng làm nổi bật lên Ơn Khôn Khoan và Ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần ban cho con người. Ơn Khôn Ngoan để giúp con người nhận thức đúng đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, đâu là thánh ý Chúa và đâu là những cám dỗ tinh vi của ma quỷ, đặc biệt là trong một xã hội vàng thau lẫn lộn như ngày hôm nay. Ơn Sức Mạnh để giúp con người có đủ can đảm và nghị lực dấn thân sống những giá trị Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta biết rõ đó là điều xấu nhưng chúng ta vẫn làm và ngược lại, biết rõ đó là điều tốt nhưng chúng ta lại không làm. Vì thế, cần có Ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần giúp sức cho chúng ta thực hiện điều tốt và lánh xa điều xấu.


Giáo dân Tử Nê hân hoan chào đón Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đến viếng thăm.


Sau bài giảng, các em tuyên xưng niềm tin Công giáo của mình và Ðức Tổng cùng các linh mục đặt tay cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em. Ngài mời các linh mục trong đoàn đồng tế cùng cử hành nghi thức xức dầu thánh cho các em. Các em trang nghiêm và hân hoan lên lãnh nhận bí tích, trong khi đó, ca đoàn hát những bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn của Ngài xuống cho các em.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện nói lời cảm ơn mọi thành phần đã giúp đỡ các em. Tiếp theo, trong bài huấn dụ, Ðức tổng nêu lên những khó khăn và thách thức mới trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Một trong những thách thức đó là dòng người đông đảo, đặc biệt là người trẻ, từ nông thôn ra thành phố học tập và tìm kiếm công ăn việc làm. Môi trường sống của những người này bị thay đổi và đảo lộn hoàn toàn. Nhiều bạn trẻ khi sống ở thôn quê, vì được nâng đỡ của cả một làng quê Công giáo, nên sống đạo rất tốt; nhưng khi rời quê ra thành phố, không còn sự nâng đỡ của cộng đoàn đức tin nữa, nên đời sống đức tin của họ ngày một nhạt nhòa. Thêm vào đó, họ còn phải đối diện với những lí thuyết và những giáo phái sai lạc làm lung lay đời sống đức tin của họ. Vì vậy nhiệm vụ của mỗi người là phải cố gắng học hỏi Giáo lí và Kinh Thánh thật vững chắc để xây dựng một mối quan hệ cá vị đầy tin yêu mật thiết với Thiên Chúa, để có thể trả lời cho niềm hi vọng đức tin Công giáo của mình.

Bí tích Thêm sức là bí tích lãnh nhận Chúa Thánh Thần là Ðấng tác sinh, là Ðấng ban sự sống. Sự sống ấy không chỉ đơn thuần là sự sống của thân xác, mà nó còn là sự sống mới, sự sống thâm sâu hơn, sự sống làm cho con người vượt lên trên các sinh vật. Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa, thì từng giây từng phút chúng ta sống là sống trong Chúa Thánh Thần. Nguyện xin những hoa trái rực rỡ và nặng trĩu tin yêu của Thần Khí Thiên Chúa trổ sinh trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Cùng ngày Ðức Tổng Giám mục cũng đã chính thức đến viếng thăm mục vụ giáo xứ Lai Tê và ghé thăm giáo xứ Thọ Ninh. Cả hai giáo xứ này đều do cha Phêrô Chu Quang Tòng coi sóc. Tất cả mọi thành phần dân Chúa trong hai giáo xứ đều hân hoan chào đón vị chủ chăn khả kính của mình. Cha xứ đã trình bày lịch sử và những hoạt động trong đời sống đạo của giáo xứ. Ðức Tổng kêu gọi mọi người gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của giáo xứ. Ngài cũng kêu gọi mọi người nâng cao ý thức truyền giáo.

Tuy thời gian Ðức Tổng viếng thăm mỗi giáo xứ thật ngắn ngủi, nhưng hình ảnh và những lời chỉ dạy của Ðức tổng sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí mỗi người tín hữu. Tin rằng, cuộc viếng thăm của Ngài sẽ đem lại những sức sống mới cho mỗi giáo xứ, để đời sống đức tin của tín hữu ngày càng sinh nhiều hoa trái.

Sau đây, xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài cảm ơn của em đại diện cho các em lãnh nhận bí tích Thêm sức:

Trọng kính Ðức Tổng Giuse,

Kính thưa quý Cha, quý tu sỹ nam nữ,

Kính thưa quý cụ ông bà, bố mẹ cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa.


Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám quản giáo phận Bắc Ninh đã về giáo xứ Tử Nê thăm viếng mục vụ và ban bí tích Thêm sức cho 978 em đến từ 8 giáo xứ: Ðình Tổ, Kẻ Mốt, Khương Tự, Lai Tê, Ngăm Giáo, Tháp Dương, Thọ Ninh và Tử Nê thuộc giáo hạt Gia Lương, giáo phận Bắc Ninh.


Hôm nay, chúng con thật hạnh phúc, thật vui mừng khi mỗi người chúng con được đón hưởng ân thiêng của Ngôi Ba Thiên Chúa! Ðược đón lấy sức sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Con xin đại diện cho 978 người được lãnh nhận Bí tích Thêm sức nói lên lời tri ân đến Ðức Tổng Giám mục Giuse kính yêu. Với biết bao công việc của giáo phận Hà Nội, Lạng Sơn và hơn nữa là giáo phận Bắc Ninh chúng con, nhưng Ðức tổng vẫn dành thời gian đặt bước chân yêu thương về vùng thôn quê để ban nguồn ân thiêng giúp chúng con được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Chúng con cùng nguyện xin Chúa Thánh Thần ban thần trí khôn ngoan, thần trí sức mạnh để mãi giúp Ðức tổng vững tay chèo lái con thuyền đức tin của Hội thánh.

Ðể có ngày trọng đại này, chúng con không thể quên công ơn của hai cha xứ kính yêu. Tuy độ tuổi cao niên, nhưng sức sống trẻ của hai cha xứ đã khơi dậy đời sống tin yêu cho giới trẻ chúng con. Hai cha đã không quản ngại thời gian nghỉ ngơi để giúp chúng con được giao hòa cùng với Chúa qua nhiệm tích Hòa giải, cùng nhờ cậy những cộng tác viên để giúp chúng con nhận biết về Thiên Chúa, về tình yêu của Người, đặc biệt là ơn bảy nguồn của Chúa Thánh Thần. Chúng con xin cảm tạ và nguyện xin Thánh Thần Chúa ban xuống trên hai cha thật nhiều hồng ân, để mãi mãi hai cha sẽ giúp đoàn chiên con đang lữ thứ về quê trời.

Kính thưa quý cha, mặc dù với nhiều công việc mục vụ giáo xứ, cùng với khí trời nóng bức, nhưng quý cha đã về đây hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện chúc lành cho chúng con trong ơn Thánh Thần, trong tâm tình quý giá đó chúng con chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn chân thành xin gửi đến quý cha, cùng với lời nguyện xin Thiên Chúa ban xuống trên quý cha những ân thiêng và cùng đồng hành với quý cha trên bước đường mục vụ rao giảng Nước Chúa.

Kính thưa bố mẹ, lúc còn ấu thơ, bố mẹ đã ẵm bế chúng con vào nhà thờ, để nói lời tuyên xưng đức tin thay cho chúng con. Và ngày hôm nay, chúng con tin rằng bố mẹ rất vui khi nhìn thấy và lắng nghe chúng con tự ý thức tuyên xưng niềm tin yêu vào Chúa. Thời gian cùng với công sức dưỡng nuôi, bố mẹ đã cho chúng con vào đời, và giờ đây chúng con được ơn tác động của Chúa Thánh Thần sẽ cùng đồng hành với chúng con nơi bước đường của ngưỡng cửa tương lai. Chúng con kính xin bố mẹ hãy cầu nguyện và nâng đỡ chúng con nhiều hơn về đời sống làm con, làm người, và làm một Kitô hữu trong chiếc nôi của Hội thánh. Trong niềm vui mừng ngày hôm nay, chúng con thật sự bối rối không sao diễn tả nỗi tâm trạng của tình con thảo với bố mẹ, chúng con xin cúi đầu cám ơn những công sức, những lo lắng, những dạy bảo của bố mẹ về đường đức tin. Nguyện xin hồng ân của Chúa Thánh Thần ban xuống dư tràn cho bố mẹ, để ngày ngày bố mẹ chính là điểm tựa, là động lực giúp chúng con trưởng thành nơi cuộc sống tương lai.

Chúng con xin nói lời cám ơn đến quý ban quản giáo các giáo xứ, giáo họ, nhất là ban hành giáo họ nhà xứ Tử Nê, đã tận tâm lo lắng, giúp đỡ, và tổ chức cho chúng con có ngày trọng đại này. Nguyện xin Thiên Chúa trả công cho quý vị.

Kính thưa quý thầy, quý sơ, và các anh chị giáo lí viên, chúng con thật hạnh phúc vì Chúa ban cho chúng con có những người thầy dạy sống đức tin. Quý thầy, quý sơ, cùng các anh chị đã hy sinh vất vả lo lắng trước những ngày giờ chúng con đón nhận ân thiêng Chúa Thánh Thần. Quý thầy, quý sơ, cùng các anh chị đã hy sinh rất nhiều về công việc, về học tập, về thời gian để đến từng nơi giúp cho chúng con. Nguyện xin tình yêu của Ngôi Ba Thiên Chúa ban xuống dồi dào trên quý thầy, quý sơ, cùng các anh chị, hầu mỗi ngày tấm gương sống đức tin, truyền giáo, của quý thầy, quý sơ và các anh chị được lan rộng và vững vàng hơn.

Chúng con xin cám ơn đến cộng đồng dân Chúa đang có mặt trong thánh lễ hôm nay, cho dù thời tiết nóng bức, nhưng quý cộng đồng đã sốt sắng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cách riêng cho chúng con. Nguyện xin Chúa Thánh Thần cùng xuống muôn ơn cho mỗi người trong đời sống đức tin, để đời sống yêu thương - phục vụ được tỏa lan nơi giáo họ, giáo xứ, giáo hạt Gia Lương đầy thân thương này.

Một lần nữa chúng con xin cúi đầu cám ơn Ðức tổng Giuse, quý cha, quý bố mẹ, quý tu sỹ nam nữ, quý Ban hành giáo, các anh chị giáo lí viên cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa. Chúng con đồng kính chúc sức khỏe đến Ðức tổng, quý cha, cùng toàn thể quý vị.

Ðoàn con lãnh nhận bí tích Thêm sức.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page