ÐTC mô tả dung mạo của nhà truyền giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 7 năm 2007: ÐTC mô tả dung mạo của nhà truyền giáo dựa theo bài phúc âm của Chúa Nhật mùng 8 tháng 7.

(Radio Veritas Asia 9/07/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào trưa Chúa Nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2007, trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa, ÐTC đă có vài lời nói về dung mạo tinh thần của nhà truyền giáo, dựa trên bài Phúc Âm của Chúa Nhật. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay bài Phúc Âm (x. Lc 10, 1-12. 17-20) trình bày việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ vào các làng nơi ngài sẽ đến, để chuẩn bị trước. Ðây là một đặc điểm của thánh sử Luca muốn nhấn mạnh rằng sứ mạng không phải là điều dành riêng cho 12 Tông Ðồ, nhưng được trao cho cả những môn đệ khác nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu nói: "Lúa chín thì nhiều, nhưng thợ gặt lại ít" (Lc 10,2). Có đủ việc làm cho tất cả mọi người trong cánh đồng của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Kitô không phải chỉ giới hạn trong việc sai đi mà thôi: Chúa còn trao cho các nhà truyền giáo những quy luật rõ ràng để hành xử. Trước hết, Chúa sai các môn đệ ra đi từng nhóm hai người, để họ trợ giúp lẫn nhau và làm chứng cho tình thương huynh đệ. Chúa cảnh báo cho họ biết trước là họ sẽ như "chiên giữa muôn sói", nghĩa là họ sẽ phải có thái độ hiền hoà mặc cho tất cả mọi sự, và mang đến trong mọi hoàn cảnh sứ điệp hoà bình; họ sẽ không mang theo áo quần và tiền của, để sống với những gì Chúa Quan Phòng an bài cho; họ sẽ chăm sóc cho những kẻ đau yếu, như là dấu chỉ của lòng nhân từ Thiên Chúa; nơi nào họ bị khước từ, thì họ sẽ đi nơi khác, mà chỉ cần cảnh báo nơi đó về trách nhiệm khước từ Nước Thiên Chúa. Thánh sử Luca làm nổi bật lòng hăng say của các môn đệ vì những kết quả tốt của sứ mạng, và ghi lại lời nói đẹp sau đây của Chúa Giêsu: "Chúng con đừng vui mừng vì các quỷ tuân phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên của các con được ghi trên trời" (Lc 10,20). Bài Phúc Âm này khơi dậy nơi tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội ý thức làm nhà thừa sai của Chúa Kitô, những kẻ được gọi để chuẩn bị đường cho Chúa, bằng lời nói và bằng chứng tá đời sống.

 

Sau những lời trên, ÐTC nhắc đến việc ngài sắp đi nghỉ hè với những lời như sau:

 

Ðây là thời gian của những nghỉ hè và ngày mai -- (tức thứ Hai mùng 9 tháng 7 năm 2007) --- Tôi sẽ đi Lorenzago di Cadore, nơi Tôi sẽ là khách của Ðức Giám Mục giáo phận Treviso, tại ngôi nhà đã tiếp Ðức Gioan Phaolô II đáng kính. Không khí miền núi sẽ rất tốt cho tôi và tôi có thể --- tôi hy vọng như vậy --- có nhiều giờ rãnh hơn để suy tư và cầu nguyện. Tôi cầu chúc cho tất cả, nhất là cho những ai cảm thấy mình cần nghỉ hơn, được đi nghỉ hè một chút, để làm tươi trẻ lại những năng lực thể xác và tinh thần và có lại cuộc gặp gỡ hữu ích với thiên nhiên. Một cách đặc biệt, núi non gợi lại việc tinh thần vươn lên cao, việc nâng bản tính nhân loại chúng ta lên "mức độ cao", điều mà buồn thay cuộc sống hằng ngày muốn kéo hạ xuống. Tiện đây, tôi muốn nhắc đến cuộc hành hương lần thứ V của các bạn trẻ đến cây Thánh Giá ở ngọn Adamello, nơi mà Ðức Gioan Phaolô II đã đến thăm hai lần. Cuộc hành hương đang diễn ra trong những ngày này và vừa mới đạt đến chóp đỉnh của nó trong thánh lễ được cử hành ở độ cao 3,000m. Trong khi chào Ðức Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Trento và Vị Tổng thư ký của Hội Ðồng Giám Mục Italia, cũng như chào các thẩm quyền tại Trento, tôi lặp lại lời hẹn với tất cả các bạn trẻ Italia sẽ gặp lại nhau tại Loreto trong hai ngày mùng 1 và 2 tháng 9 tới này.

Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria luôn bảo vệ chúng ta, khi thi hành sứ mạng cũng như khi nghỉ ngơi chính đáng, ngõ hầu chúng ta có thể chu toàn sự dấn thân của mình với niềm vui và có kết quả, trong Vườn Nho của Chúa.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện. Sau khi ban phép lành, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ nói thêm những lời chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC đã chào nhóm sĩ quan trẻ thuộc trường huấn luyện Saint Cyr và nói tiếp như sau: "Trong Phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi từng hai ngươì một, để loan báo việc ngài đến. Ước gì noi gương của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tất cả mọi người đã được rửa rội xem mình như là kẻ được sai đi, nhân danh Chúa Kitô, để rao giảng tin mừng và làm chứng cho Tin Mừng giữa anh chị em đồng thời.

Bằng tiếng Anh, ÐTC đã chào chúc đặc biệt những ai tham dự Giải Thể Thao Thế giới về "Banh Ném" tại Teramo, Italia, đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau, trong số này có vài quốc gia đang xung đột với nhau. Tuy nhiên, ÐTC nói, cuộc gặp gỡ an hoà này là một mẫu gương cho biết như thế nào thể thao có thể liên kết chúng ta chung lại với nhau, trong tinh thần đồng hành chung với nhau giữa các dân tộc và các nền văn hoá. Thật vậy, thể thao là dấu chỉ cho biết hoà bình là điều có thể được.

ÐTC nói tiếp: Trong Phúc âm Chúa Nhật này, chúng ta được nhắc nhớ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chủ Mùa tiếp tục chúc lành cho Giáo Hội của Người và ban cho Giáo Hội có những người thợ quảng đại và xác tín".

Sau cùng bằng tiếng Balan, ÐTC chào anh chị em hành hương Balan có mặt tại Quảng Trường Thánh Phêro,và nhắc rằng thời gian nghỉ hè là hồng ân của Chúa. Nhờ nghỉ dưỡng, chúng ta lấy lại sức để tiếp tục hành trình trong đời sống.

ÐTC kết thúc buổi đọc kinh Truyền Tin với lời cầu chúc tất cả mọi người ngày Chúa Nhật an lành và những ngày nghỉ hè tốt đẹp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page