Lễ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Quan Thầy Giáo Lý Viên Giáo Phận

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Quan Thầy Giáo Lý Viên Giáo Phận (10/7/2007) Và Thánh Lễ Thành Lập Tân Giáo Họ Mang Tên Người Anh Hùng Tử Ðạo.

Vinh, Việt Nam (10/07/2007) - Trong thời đại ngày nay, lĩnh vực giáo dục luôn được mọi người coi trọng. Vai trò của người giáo dục không ngừng được nâng cao. Nếu như xã hội lấy ngày 20/11 hàng năm để tôn vinh các nhà giáo Việt Nam thì ở giáo phận Vinh, ngày 10/7 hàng năm - lễ thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự cũng được bề trên giáo phận quyết định làm ngày Giáo lý viên giáo phận Vinh.


Các em Dâng Hoa trong Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Quan Thầy Giáo Lý Viên Giáo Phận Vinh.


Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808, quê quán không rõ, chỉ biết ở làng Bình Hòa, xứ Phúc Nhạc (Ninh Bình), nhưng sinh ra ở Kẻ Chanh gần xứ Kẻ Ðại. Cha mẹ là người lương, chỉ mình ngài theo Ðạo, theo mẹ kiếm ăn ở Bình Hòa. Mẹ lấy chồng thứ 2 ở đó. Mẹ cho con đi ở nhà địa chủ chăn trâu. Sau, nhân linh mục Khoan đến làm phúc họ ấy thì mẹ ngài cho Cha Khoan đưa về nuôi. Cha Khoan đã gửi Ngài vào Hướng Phương theo học cha Lý. Cuối năm 1838, Thầy Tự giúp cha Borie Cao tức thánh Giám Mục Borie Cao. Sau khi cha Cao bị bắt, vì lòng mến Chúa và vì tình nghĩa thầy trò bao năm gắn bó, thầy Tự đã xin thừa sai Cao cho được đi theo cùng với thầy và đã được phúc tử đạo (án xử giảo) ngày 10.07.1840. Ngày 27.05.1900, Ðức Lêo XIII đã suy tôn thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự lên hàng chân phước và ngày 19-06-1988, Ðức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

Năm nay, lễ quan thầy Giáo lý viên giáo phận Vinh được tổ chức trang trọng. Thánh lễ được tổ chức trong buổi sáng, sau đó một số nơi còn tổ chức ngày tĩnh tâm cho các thầy, các cô giáo lý. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt từng thầy cô, từng xóm làng, góc phố vang tiếng đàn em tíu tít rủ nhau đến nhà các thầy các cô để chúc mừng ngày lễ quan thầy. Ở một số giáo xứ, ngày 10/7 cũng là ngày kết thúc năm học giáo lý và các em đã tặng cho Thầy cô những đóa hoa tươi thắm nhất là những điểm "ưu" chói lọi.

"Ðẹp thay bước chân người rao giảng Tin Mừng,

băng qua núi đồi, băng qua sóng ngàn,

vượt qua gian nan và đi khắp thế gian..."

Sứ mạng của người loan báo Tin Mừng là như vậy. Lời hát ấy áp dụng cho người giáo lý viên cũng thật đúng. Người giáo lý viên giáo phận Vinh nói riêng và giáo hội Việt Nam nói chung hôm nay phải hi sinh nhiều mới có thể đem giáo lý đến từng học sinh thân yêu. Làm giáo lý viên đồng nghĩa với việc hi sinh. Hi sinh từ vấn đề vật chất, phải bỏ ra một khối lượng thời gian tương đối lớn cho việc soạn bài giảng, chuẩn bị bài, giảng bài, chấm bài, rồi tham gia những khóa huấn luyện, đào sâu kiến thức. Hi sinh thời gian vào việc dạy giáo lý cũng là phải bỏ dở phần nào chương trình kinh tế của gia đình mình. Không chỉ là vật chất, về mặt tinh thần, thời gian nghỉ ngơi sau một buổi lao động vất vả không còn, có thầy cô chưa kịp ăn tối lại phải đến lớp học ngay, không để học sinh chờ đợi mình.


Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Quan Thầy Giáo Lý Viên Giáo Phận Vinh.


Hiện tại, giáo phận Vinh hiện có hơn mấy ngàn giáo lý viên cùng hàng chục vạn em học sinh giáo lý trên địa bàn ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Cũng trong dịp này, Tòa Giám Mục giáo phận Vinh đã chính thức thành lập tân giáo họ mang tên người anh hùng tử đạo của giáo phận - giáo họ thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thuộc giáo xứ chính tòa Xã Ðoài.

Tân giáo họ nằm cách nhà thờ chính tòa 2km về phía nam men theo dòng kênh Gai mà Nguyễn Trường Tộ đã cho đào từ thế kỷ XIX, ngay trên khu vực trường Tiểu Chủng Viện Xã Ðoài cũ.

Trong thời chiến tranh Việt Nam, ngày 21/7/1968, từng đợt máy bay ồ ạt dội bom xuống khu vực trụ sở Tòa Giám Mục Xã Ðoài, trường Tiểu chủng viện nằm cách đó không xa cũng hứng chịu những trận bom khốc liệt đó. Tiểu chủng viện Xã Ðoài hoàn toàn bị xoá sổ, toàn bộ cơ ngơi đồ sộ một thời đào tạo nên những thế hệ chủng sinh của giáo phận Vinh hoàn toàn bị bom đạn của chiến tranh tàn phá trở thành bình địa, trở nên hoang tàn, đổ nát. Cơ sở vật chất của Nhà Trường chỉ còn lại cây thánh giá nghĩa địa bị thời gian phủ những lớp bụi đất đá vẫn hiên ngang đứng giữa vùng đất thiêng, bên cạnh những hố bom chưa được vùi lấp.

Thế mà! Ý Chúa nhiệm mầu, gần ba mươi năm sau, vùng đất Tiểu chủng viện xưa như bừng tỉnh sau một thời gian dài. Năm 1995, gần hai mươi hộ giáo dân ở giáo họ Tân Yên mang theo gia đình đến lập nghiệp trên mảnh đất này. Theo làn sóng này, đến năm 2000 số hộ đã tăng lên con số 58 hộ với gần 300 giáo dân. Một nhu cầu mục vụ được đặt ra vì nơi sinh sống mới của đông đảo giáo dân cách xa giáo họ mẹ. Ðược sự quan tâm của tân linh mục Phêrô Lưu Văn Thành, phó xứ Xã Ðoài, hiện nay quản xứ Rú Ðất (Yên Thành, Nghệ An), những sinh hoạt tôn giáo dần được phục hồi trên nền nhà thờ Trường Tiểu xưa, giáo xóm Nhà Trường của xứ Xã Ðoài được thành lập. Giáo xóm đã nhận thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự làm quan thầy. Nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, thánh quan thầy Phêrô Tự, cùng với sự quan tâm của Ðức Giám Mục giáo phận Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên và các linh mục, ngày 10/5/2007, giáo xóm Nhà Trường được chính thức nâng lên thành giáo họ thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, trực thuộc giáo xứ chính tòa Xã Ðòai.

Trong dịp mừng lễ thánh quan thầy và thành lập, nguyện xin Thiên Chúa đổ dồi dào muôn hồng ân xuống trên giáo họ để giáo họ ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, về đức tin cũng như đời sống vật chất, tinh thần.

 

Ant. Trần Ðức Hà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page