Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 24/06/2007

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 24 tháng 6 năm 2007: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita.

(Radio Veritas Asia 30/06/2007) -  Quý vị và các bạn thân mến. Vào Trưa Chúa Nhật 24 tháng 6 năm 2007: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita, trước khi xướng Kinh Truyền Tin với các tín hữu, Ðức Thánh Cha Beneđitô đã nói những lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em thân mến. Ngày 24 tháng 6 năm 2007, Phụng Vụ mời gọi chúng ta mừng trọng thể lễ Sinh Nhật của Thánh Gioan Baotixita; đời sống của thánh nhân hoàn toàn hướng về Chúa Kitô, giống như cuộc đời của Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Thánh Gioan Baotixita là vị tiền hô, là "tiếng kêu" được sai đến, để rao giảng Ngôi Lời Nhập Thể. Vì thế, mừng kỷ niệm sinh nhật của ngài có nghĩa là mừng Chúa Kitô, Ðấng làm trọn những lời hứa của tất cả các tiên tri, mà thánh Gioan Baotixita là vị tiên tri lớn nhất, được gọi đến "chuẩn bị đường" cho Ðấng Thiên Sai ngự đến (x. Mt 11,9-10).

Tất cả các sách Phúc Âm bắt đầu kể về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu với bài tường thuật việc Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giordanô, nhờ qua Gioan Tiền Hô. Thánh Luca đặt khung cảnh cho việc thánh Gioan Baotixita bước vào lịch sử cứu độ, với biến cố lịch sử quan trọng. Quyển sách của Tôi có tựa đề: "Chúa Giêsu quê Nazareth" bắt đầu từ phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giordanô, một biến cố đã có âm vang rộng lớn vào thời của Chúa. Từ Giêrusalem và từ khắp nơi Giudêa, dân chúng đến lắng nghe Gioan rao giảng và chấp nhận để ngài rửa cho tại sông Giordanô, vừa xưng thú tội lỗi mình đã phạm (x. Mc 1,5). Danh tiếng của Vị Tiên Tri làm Phép Rửa tăng lên, đến độ nhiều người thắc mắc Ông này có phải là Ðấng Messia không. Và tác giả sách Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thánh Gioan đã nói cách nhất quyết như sau: "Tôi không phải là Ðấng Kitô" (Gn 1,33). Tuy nhiên, Thánh Gioan là người chứng đầu tiên cho Chúa Giêsu, sau khi đã lãnh nhận dấu chỉ từ trời, như sau: "Ðấng mà con nhìn thấy Chúa Thánh Thần xuống và ngự lại, thì đó là Ðấng làm phép Rửa trong Thánh Thần" (Gn 1,33). Việc này xảy ra khi Chúa Giêsu bước lên khỏi nước, sau khi đã lãnh nhận phép Rửa; Gioan nhìn thấy Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu, dưới hình chim bồ câu. Chính lúc đó Gioan biết được thực thể trọn vẹn của Chúa Giêsu quê Nazareth, và bắt đầu làm cho Chúa được biết đến trong dân Israel (Gn 1,31), bằng cách chỉ rõ đây là Con Thiên Chúa và là Ðấng cứu chuộc con người: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đấng gánh lấy tội trần gian" (Gn 1,29).

Như là vị tiên tri đích thực, Gioan đã làm chứng cho sự thật một cách không thoã hiệp. Ngài tố cáo những lỗi phạm Luật Chúa, cả khi kẻ lỗi phạm là những người quyền thế. Vì thế, khi Gioan tố cáo tội ngoại tình của Vua Erođê và bà Erođiađê, thì thánh nhân đã phải trả bằng chính mạng sống mình, vừa lấy cái chết tử đạo để ghi dấu việc phục vụ của mình cho Chúa Kitô, Ðấng là chính sự Thật. Chúng ta hãy xin thánh Gioan khẩn cầu, cùng với lời cầu bàu của Mẹ Maria rất thánh, ngõ hầu, vào thời đại chúng ta, Giáo Hội biết sống luôn trung thành với Chúa Kitô và can đảm làm chứng cho sự thật và tình yêu của Chúa với tất cả mọi người.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau phép lành, ÐTC đã nhắc rằng Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2007 là Chúa Nhật trước lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và là ngày mà tại Italia, được cử hành ngày gọi là "Ngày Ðóng Góp Cho Công Việc bác Ái của ÐTC". ÐTC đã ngỏ lời với các tín hữu như sau:

"Anh chị em tín hữu Italia thân mến, Tôi cám ơn anh chị em rất nhiều vì lời cầu nguyện và sư nâng đỡ đầy tình liên đới mà qua đó anh chị em tham dự vào công việc rao giảng tin mừng và hoạt động bác ái của người kế vị thánh Phêrô trên toàn thế giới."

Sau đó,ÐTC chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bắng tiếng Pháp, ÐTC đã khuyên các tín hữu hãy là những chứng nhân sốt sắng của Tin Mừng, sống hằng ngày phục vụ anh chị em mình và theo gương thánh Gioan Tẩy Giả mà chuẩn bị những con đường của Chúa.

Bằng tiếng Anh, ÐTC kêu gọi hãy cầu nguyện cho sự trở lại và cho sự gia tăng sự thánh thiện, sao cho đời sống chúng ta chuẩn bị con đường cho Chúa và làm cho Nước Chúa mau đến.

Và như quý vị đã biết, trưa thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2007, đúng ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ÐTC đã chủ tế thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô, và đã trao dây Pallium, Dây Quyền Tổng Giám Mục và là Dấu Chỉ cho sự Hiệp Thông với Ðấng Kế vị Thánh Phêrô, cho 46 vị tân Tổng Giám Mục chính toà trên thế giới, đã được bổ nhiệm trong năm qua. Sau đó, vào lúc Trưa, ÐTC đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài, để đọc kinh truyền tin. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của ngày lễ như sau:

 

Lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mời gọi chúng ta, một cách đặc biệt, hãy cầu nguyện thật nhiều và hãy hành động một cách xác tín, cho công cuộc hiệp nhất tất cả mọi môn đệ Chúa Kitô. Ðông và Tây Phương Kitô hiện là rất gần nhau, và có thể nghĩ đến sự hiệp thông gần như trọn vẹn, như Công Ðồng Vaticanô II nhắc lại. Công Ðồng này là như chiếc đèn pha hướng dẫn những bước tiến của con đường đại kết. Những cuộc gặp gỡ của chúng ta, những cuộc viếng thăm lẫn nhau và những đối thoại đang diễn ra, không phải chỉ là những cử chỉ lịch sự đơn thuần, hay những cố gắng để đạt đến một sự thoả hiệp, nhưng là dấu chỉ của một ý chí chung muốn làm tất cả những gì có thể, để chúng ta có thể mau tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn mà Chúa Kitô đã khẩn xin cùng Thiên Chúa Cha sau khi ăn Tiệc Ly với các môn đệ: Ut sint Unum, Ước gì họ được nên một. Trong số những sáng kiến này, có Năm Thánh Phaolô mà tôi đã có ý công bố chiều áp lễ, tại Ðền thờ thánh Phaolô ngoại thành, nơi chính mộ của thánh Phaolô tông đồ. Ðây là Năm Thánh dâng cho Thánh Phaolô, từ ngày 28 tháng 6 năm 2008 và kết thúc ngày 29 tháng 6 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 2,000 năm thánh Phaolô sinh ra.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page