Mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (15/06/2007) - Ngày 15.6.2007, 7 cha xứ và hơn 500 em đoàn hoa từ 7 giáo xứ: Bắc Ninh, Cẩm Giang, Ðạo Ngạn, Ngọ Xá, Ngô Khê, Phong Cốc, Xuân Hòa thuộc giáo hạt Bắc Ninh cùng nhiều tín hữu khác đã nô nức kéo về Tòa giám mục Bắc Ninh long trọng mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.


Các giáo xứ tự tay kết muôn đóa hoa xinh tươi thành những kiệu hoa Thánh Tâm rực rỡ và ý nghĩa.


Các giáo xứ đã đến rất sớm để tự tay kết muôn đóa hoa xinh tươi thành những kiệu hoa Thánh Tâm rực rỡ và ý nghĩa. Ðã từ lâu giáo hạt Bắc Ninh mới lại có buổi mừng kính Thánh Tâm long trọng như thế này. Và đây cũng là dịp để các em đoàn hoa từ các giáo xứ gặp gỡ, nối kết tình thân với nhau.

Ðúng 18g00, dưới sự hướng dẫn của các nữ tu Tu Hội Ðức Mẹ Hiệp Nhất, toàn thể hơn 500 em đoàn hoa đã dâng hoa cộng đồng kính Thánh Tâm tại quảng trường Tòa giám mục. Khuôn viên Tòa giám mục hôm nay trông thật lung linh ngập tràn nến và hoa. Mọi giáo phận ở Việt Nam đều dâng hoa kính Mẹ Maria, thế nhưng thật hiếm có giáo phận nào lại dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa Giêsu như ở Bắc Ninh. Ðiều đặc biệt hơn nữa là không chỉ có các em nữ, mà còn có cả các em nam cũng vào đoàn dâng hoa kính Chúa.

Sau dâng hoa là cuôc rước kiệu Thánh Tâm và kiệu hoa từ lễ đài quảng trường Tòa giám mục ra Nhà thờ Chính tòa. Mỗi giáo xứ rước kiệu hoa Thánh Tâm của mình hòa chung trong toàn thể đoàn rước thật trang nghiêm, sốt sáng. Vừa đi rước, cộng đoàn vừa hát những bài tôn vinh Thánh Tâm cùng xướng những lời kinh Trái Tim Chúa Giêsu thật sốt mến.

19g00 lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính tòa. Ðồng tế trong Thánh lễ hôm nay ngoài 7 cha xứ còn có cha Ðại diện ngoại vụ và cha Ðaminh Vũ Quang Mỹ - một tân linh mục vừa được thụ phong ngày 9 tháng 6 năm 2007. Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha Giuse Phạm Ðức Hậu, linh mục trẻ nhất giáo phận, đã làm nổi bật lên tình yêu vô bờ của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cha ước mong mỗi người hãy mở rộng lòng mình để đón lấy và cảm nhận tình yêu tuyệt vời của Thánh Tâm Chúa, để rồi ai cũng mang trong mình một trái tim chan chứa yêu thương như Chúa Giêsu. Trong cái nhìn của Chúa, thì hình dáng cao thấp, béo gầy không quan trọng, mà quan trọng là trái tim yêu thương nhiều hay ít của mỗi người.

Cuối thánh lễ các cha xứ hân hoan trao phần thưởng cho các đoàn có kiệu hoa đẹp, ý nghĩa. Ðiều lý thú là tất cả các giáo xứ đều được phần thưởng vì kiệu hoa của mỗi giáo xứ đều có những nét đẹp riêng của mình.


Các giáo xứ tự tay kết muôn đóa hoa xinh tươi thành những kiệu hoa Thánh Tâm rực rỡ và ý nghĩa.


Buổi lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu kết thúc. Ra về mọi người, nhất là các em thật vui vì được gặp gỡ, làm quen với nhau, được vinh dự nhận phần thưởng. Các em vui hơn vì được hưởng tình yêu Thánh Tâm Chúa khi lắng nghe lời Chúa dạy, khi lãnh nhận Mình Máu Chúa Giêsu là bánh ban sự sống đời đời. Và các em còn vui hơn nữa, cha mẹ các em cũng vui và Chúa Giêsu cũng vui khi mỗi em mang trong mình trái tim nho nhỏ nhưng chất chứa đầy tin yêu - ước mong mỗi trái tim ấy thực sự là một mảnh vỡ của Thánh Tâm rực cháy yêu thương.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page