Tường Thuật Thánh Lễ An Táng

cố Linh Mục Antôn Ðinh Bạt Hùynh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Thánh Lễ An Táng cố Linh Mục Antôn Ðinh Bạt Hùynh.

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11, 25)

Pleiku, Việt Nam (28/05/2007) - Phố núi Pleiku đêm 27.05.2007, trời mưa như trút. Dường như đây là một sự chuẩn bị nói lời giã từ lần cuối cùng với người quá cố. Gần sáng ngày 28/05/2007, bầu trời quang đãng trở lại. Từ rạng sáng, từng đoàn người khắp nơi trong giáo phận truyền giáo Tây nguyên Kontum tuôn về Nhà thờ Thăng Thiên, giáo hạt Pleiku, để tham dự Thánh lễ An táng, tiễn biệt Cố Linh mục Antôn Ðinh Bạt Huỳnh với 65 năm tuổi đời và 35 năm đời Linh mục.

Ðúng 8g00, tiếng chuông Nhà thờ Thăng Thiên vang lên, hòa với âm thanh cồng chiêng của núi rừng Tây Nguyên, cùng với giai điệu thánh thót của bài Ca Nhập Lễ "Từ Ngàn Xưa", rước đoàn đồng tế gồm có 65 linh mục đồng tế, Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, và Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh - Giám mục giáo phận - chủ tế, tiến ra lễ đài.

Trước khi bước vào thánh lễ, đại diện của Giáo xứ Phú Thọ, một giáo xứ được Cố Linh mục Antôn coi sóc, gắn bó từ năm 1975 - 2003, trình bày đôi nét tiểu sử của ngài, và kế đến, Cha Phêrô Nguyễn Vân Ðông, Quản hạt Pleiku, đọc bản di chúc được làm tại Sài gòn ngày 15.04.2007. Nội dung của bản di chúc là lời tán tụng tạ ơn Chúa đã gọi và chọn Cố Linh mục Antôn làm linh mục của Chúa, dầu ngài bất xứng. Riêng ngài, ngài đã cố gắng đóng góp phần nhỏ bé của mình, dầu chẳng là chi, nhưng vẫn xin Chúa thương đón nhận. Ðồng thời, ngài cũng tri ân Ðức Cha Micae, Ðức Cha Phêrô, quý Cha, quý ân nhân, thân nhân đã lo lắng giúp đỡ rất nhiều cho ngài. Ngài xin Chúa trả công bội hậu thay cho ngài.

Sau bản di chúc, Ðức Cha Micae - chủ tế, mời gọi cộng đoàn tham dự, gồm hơn 6,000 người, bước vào thánh lễ. Ngài chia sẻ sự ra đi của Cha Antôn là một mất mát to lớn của giáo phận truyền giáo Kontum, một giáo phận đang cần rất nhiều linh mục để phục vụ. Ðồng thời, sự ra đi này cũng là một sự mất mát to lớn cho gia đình, thân nhân Cha Antôn. Thay mặt giáo phận, ngài gửi lời chia buồn sâu xa đến thân nhân của Cha Antôn, và cũng gửi lời tri ân đến gia đình đã đóng góp cho Giáo hội, cách riêng cho Giáo phận Kontum, một người anh em nghĩa thiết của mình đã hiến thân trọn cuộc đời trên miền đất truyền giáo này. Ngài chia sẻ tiếp: "Trong ánh sáng của niềm tin phục sinh, chúng ta cảm thấy được an ủi. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa là Cha yêu thương tâm tình cảm tạ tôn vinh vì Ngài đã thực hiện nơi Cha Antôn. Chính Ðức Kitô Phục Sinh đem lại cho chúng ta niềm an ủi. Với Cha Antôn, chúng ta cầu nguyện cho ngài, xin Chúa đón nhận ngài trên Nước Trời sum họp cùng tổ tiên cha anh. Ðồng thời, cũng xin Cha Antôn cầu nguyện cho chúng ta." Cuối cùng, ngài mời gọi mọi người hãy chuẩn bị cho con cháu của mình thành những con người đặc biệt để noi gương Cha Antôn tận hiến cuộc đời cho Chúa, cho Giáo Hội".

Bước sang phần Phụng Vụ Lời Chúa, Bài đọc I trích từ thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê chương 3, 20-21 được một thiếu nữ J'rai công bố bằng tiếng Kinh và J'rai. Bài Tin Mừng Gioan chương 21, 9-14 được hai Phó tế công bố bằng tiếng Kinh, J'rai và Bahnar. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Ðức Cha Phêrô trình bày như sau:

Kính thưa Ðức Cha Giáo phận, quý Cha, anh chị em trong cộng đoàn dân Chúa,

Cha Antôn qua đời cuối Mùa Phục Sinh, tôi muốn trình bày vài điểm trong Tin mừng Phục sinh này.

Trước hết, tôi muốn ghi lại đây vài hình ảnh hết sức sống động trong cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy suốt 3 năm sống hoạt động công khai, cũng như khi sống lại, Ngài vẫn sống nghèo khó, đơn sơ, khiêm tốn, gần gũi với những con người thân thương của Ngài. Khi các môn đệ đi đánh cá, thì trên bờ Ngài thổi lửa, nhen lửa, nướng cá, nướng bánh. Chúng ta không rõ cá và bánh ngài lấy ở đâu, hay là ngài mua ngoài chợ, ngoài quán xá?! Ngài còn xin vài con cá các môn đệ vừa đánh dưới biển đem lên, dường như Ngài muốn nói: "Cá của các con ngon hơn, tươi hơn!!!". Rồi sau đó, ngài đem đi phân phát cho các ông. Chúng ta hơi ngạc nhiên, chúng ta lấy làm lạ. Thiên Chúa thổi lửa, Thiên Chúa nhen lửa, Thiên Chúa nướng cá, Thiên Chúa nướng bánh, Thiên Chúa đi chợ, Thiên Chúa bưng đi, Thiên Chúa hầu hạ. Ðời sống phục vụ của Chúa Giêsu rất đơn sơ, khiêm tốn, gương mẫu cho anh em linh mục chúng tôi trong đời sống mục vụ. Ðời sống phục vụ cho các linh hồn luôn luôn sẵn sàng không bao giờ biết từ chối khi họ cần những món ăn thiêng liêng.

Khi cử hành thánh lễ an táng cho Cha Antôn hôm nay, chúng ta cám ơn ngài đã suốt đời cố gắng bắt chước Chúa Giêsu để phục vụ anh chị em chúng ta.

Ðiểm thứ hai trong Tin mừng này, đó là khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài vẫn đơn sơ, khiêm tốn. Thế nhưng, ngay cả với những con người đã đóng đinh Ngài, đã giết ngài, Ngài không có ý hiện ra ngoài đường phố và nói cho dân chúng biết: "Anh chị em không biết tôi à? Tôi là Giêsu, hai tay bị đóng đinh". Chúa Giêsu không làm như vậy, vì chẳng có ích lợi gì, mà còn có thể làm cho người ta oán ghét thêm nữa. Nhưng Chúa Giêsu lại hiện ra cho những kẻ thân thương của Ngài và chuẩn bị tâm hồn các ngài, chuẩn bị tâm hồn chúng ta, những người con thân thương của Ngài, để rồi chúng ta đi nói lại, chúng ta đi rao giảng lại cho họ biết Chúa Giêsu đã sống lại, cũng vẫn tinh thần đơn sơ khiêm tốn như Chúa Giêsu.

Khi suy niệm và chia sẻ Tin mừng này, anh chị em chúng ta bất cứ trong địa vị hoặc trong chức phận nào, ai cũng muốn có một tâm hồn giống Chúa Giêsu. Cha Antôn chắc chắn đã cố gắng sống giống như Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện cho ngài và cũng xin ngài cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta sẽ được gặp lại nhau tại nhà Cha yêu thương của chúng ta trên trời, vì quê hương chúng ta không ở đây. Quê hương chúng ta ở trời cao, ở đó, chúng ta gặp Cha chúng ta, gặp cộng đoàn thân thương của chúng ta, như Thánh Phaolô tông đồ vừa nói trong Bài đọc I. Amen.

Kế đến, phần Phụng Vụ Thánh Thể như thường. Sau khi Ðức Cha Micae nghẹn ngào đọc Lời nguyện Hiệp lễ, Ðức Cha Phêrô cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt. Trong khi vị chủ sự rảy nước thánh và xông hương quan tài, tất cả cộng đoàn tham dự cùng cất cao lời ca "con hãy nhớ rằng Ðức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết... Ngài là cứu Chúa ta, là vinh hiển ta đến muôn đời..." Kế đến, một đại diện của Giáo xứ An Sơn, nơi mà Cố Linh mục Antôn làm quản xứ từ ngày 13.06.2003 đến khi tạ thế, tiến lên lễ đài ngỏ lời tri ân chân thành với quý Ðức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân, quý cộng đoàn tham dự, quý tôn giáo bạn và chính quyền các cấp đã đến chia sẻ, an ủi và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn. Vị đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã chọn Cha Antôn làm mục tử. "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương", 35 năm linh mục, Cha Antôn đã trở thành máng chuyển thông ơn Chúa cho mọi người. Cả cuộc đời của ngài đã hiến dâng cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Như hạt lúa mì đã gieo vào lòng đất, Cha Antôn đã không còn nữa, nhưng trong niềm tin kitô giáo, chúng ta tin tưởng rằng, Cha Antôn đang ngự bên vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh. Tiếp theo là lời tri ân của gia đình Cha Antôn.

Thánh lễ An táng kết thúc lúc 9g20.

Giờ đây, linh cữu Cha Antôn sẽ được đưa về an táng tại Ðất Thánh Giáo xứ Thánh Tâm, cách Giáo xứ Thăng Thiên hơn 8 km. Dẫn đầu đoàn tang lễ là xe Thánh giá, kế đến, xe chở Ðức Cha Micae, xe chở Ðức Cha Phêrô, đoàn xe Honda, đoàn xe ôtô lớn nhỏ, xe tang, xe chở thân nhân và cuối cùng là xe cứu thương.

Ðể việc đưa tiễn Cha Antôn về nơi an nghỉ cuối cùng được trật tự và an toàn, Cha Quản Hạt Pleiku luôn nhắc nhở mọi người tham gia giao thông phải chấp hành đúng nguyên tắc luật giao thông và sự hướng dẫn của ban trật tự ngay ngã tư, ngã rẽ và các chốt có đèn giao thông.

Việc tiễn đưa đã diễn ra rất rập ràng, trật tự, nghiêm túc trong bầu khí của sự thinh lặng, cầu nguyện.

10g15, đoàn xe tang đến Ðất Thánh giáo xứ Thánh Tâm. Ngay tại cổng Ðất Thánh, anh em dân tộc J'rai trong sắc phục truyền thống đã kết thành hai hàng rào danh dự tiếp đón linh cữu Cha Antôn. Các bài thánh ca cùng hòa quyện với âm thanh cồng chiêng đưa mọi người tham dự vào bầu khí cầu nguyện sâu lắng. Từng đoàn người nườm nượp tiến vào Ðất Thánh. Ðức Cha Micae cùng hai Phó tế đứng đón linh cữu tại cổng Ðất Thánh, và cùng với đoàn tang lễ, ngài đưa linh cữu Cha Antôn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu được đặt bên cạnh mộ phần của Cha Phêrô Phaolô Hoàng Văn Quy, người được Chúa gọi về vào ngày 08.05.2003.

Khi mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, Ðức Cha Micae ngỏ lời với cộng đoàn tham dự, mời gọi mọi người dành vài giây phút mặc niệm tưởng nhớ Cha Antôn và bắt đầu nghi thức hạ huyệt. Kế đến, một Phó tế đọc lời nguyện tín hữu. Sau đó, Ðức Cha Micae, rồi Ðức Cha Phêrô rảy nước thánh trên quan tài và niệm hương. Sau lời nguyện kết thúc, đội Âm Công bắt đầu hạ huyệt, đưa linh cữu Cha Antôn trở về lòng đất mẹ. Trước khi lấp đất phần mộ, một đại diện gia đình Cha Antôn ngỏ lời chân thành tri ân đến Ðức Cha Micae, Ðức Cha Phêrô, Cha Tổng Ðại diện, hai Cha Quản hạt Kontum và Pleiku, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa linh cữu Cha Antôn đến nơi an nghỉ cuối cùng.

11g00, nghi thức kết thúc với phép lành của Ðức Giám Mục chủ sự. Mọi người ra về trong niềm luyến tiếc nhớ thương hình ảnh của một vị mục tử luôn gắn bó và hy sinh trọn cuộc đời của mình cho đoàn chiên được trao phó.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Antôn, Thánh Cuênot Thể, nguyện xin Chúa nhân lành đưa Cố Linh mục Antôn về hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên quốc.

 

VP. TGM Kontum

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page