Phái đoàn ÐHY Phạm Minh Mẫn

thăm viếng Kobe và Himeji, Nhật Bản

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thăm Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Kobe và Himeji, Nhật Bản.


Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tham quan Trung Tâm Hồi Ức về Ðông Ðất 1995 tại Kobe, Nhật Bản.


Kobe, Nhật Bản (27/03/2007) - Ngày 27/03/2007, theo bước chân Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, chúng tôi đến thăm thành phố Kobe của Nhật Bản, một nơi rất đặc biệt mà Ðức Hồng Y muốn thăm viếng. Tại sao vậy?

Chính Ðức Hồng Y Saigòn giải thích như sau: "Tôi từ lâu mong ước tới Kobe và thăm thành phố bị thảm họa trận động đất ngày 17.1.1995 để xem việc tái thiết ra sao, và để chứng kiến cảnh hãi hùng của dân chúng qua biến cố đã in sâu vào lòng tôi. Lý do là sau trận động đất, tôi đọc ở đâu đó một cậu truyện rất đáng chú ý. Truyện kể sau trận động đất ít ngày, người ta tìm ra được một bà mẹ đã bất tỉnh nằm bên một đứa con thơ còn sống sót... Người ta mới đưa vào phòng cấp cứu và rồi cứu được cả hai mẹ con.

Sau khi tỉnh lại bác sĩ hỏi tại sao bà lại có vết thương và máu ở tay ra nhiều vậy?

Bà mới kể cho nghe là khi thấy con của mình không còn gì để uống, bà cũng không còn sữa cho con bú, nên bà đã tìm cục đá sắc rồi rạch mạch máu tay lấy máu cho con uống thay sữa. Và bà đã làm 2 lần như vậy.

Bác sĩ mới nói rằng, bà có biết làm như vậy là nguy hại đến tính mạng của bà không?

Bà ta mới trả lời bác sĩ, "lúc đó tôi còn gì mà phải nghĩ đến tính mạng mình, tôi chỉ cốt ý làm sao cứu được con của mình thôi".

Ðức hồng y cho tôi biết Ngài rất thích câu truyện này, và đã kể nhiều lần cho nhiều nơi, nó mang nhiều ý nghĩa. Ýnghĩa có thể giống như con chim bồ nông xẻ thịt cho con ăn, tượng trưng phép Thánh Thể. Bà mẹ này cũng cho máu cho con uống để con được sống. Chúa đã nuôi con người bằng thịt và máu mình cả 2,000 năm rồi... Câu truyện cũng mang nhiều ý nghĩa sự tự hiến thân cho nhu cầu cao cả của người khác, một tình yêu vị tha và không hề tính toán...


Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn viếng thăm các nữ tu Việt Nam tại Himeji, Nhật Bản.


Chính vì lý do đó mà Ngài cho tôi biết Ngài luôn luôn muốn đến Trung Tâm Ðộng Ðất tại Kobe để có được cái cảm nghiệm tận mắt về kinh nghiệm nêu trên.

Sau khi chúng tôi đi tham quan Trung Tâm Hồi Ức về Ðông Ðất 1995, trong đó trình bầy những khúc phim ngắn cảnh động đất vào lúc 5:46 phút sáng ngày 17.1.1995 rất hãi hùng: cảnh nhà sụp, siêu thị bị siêu đổ, xe lửa bị trật đường rầy, xe hơi bị nhà cao tầng đè bẹp, những đám cháy, những tiếng người la ó, những tiếng nổ dữ dội... Và chúng tôi cũng được xem cuốn phim một em nhỏ kể về biến cố này qua kinh nghiệm sống động của em... dù tang thương nhưng em cương quyết vượt lên để sống còn, nay em 25 tuổi và mới thành đạt bước qua ngưỡng cửa đại học.

 

Cộng đoàn Kobe:

Tiếp đến chúng tôi đến thăm một số anh chị em Cộng đoàn Kobe. Trời mưa một số anh chị đã đội mưa che dù đứng đón chờ phái đoàn bên nhà thờ mới đang sắp xây xong. Ðây chính là ngôi nhà thờ bị tàn phá vào trận động đất năm 1995.

Thật vậy, Cộng đoàn Kobe là cộng đoàn đặc biệt nhất trên nước Nhật. Hơn 300 người công giáo Việt Nam sống quay quần chung quanh ngôi nhà thờ của Giáo Xứ Takatori, chỉ cần đi bộ vài phút hoặc nếu xa lắm thì đi xe đạp chừng 15 phút là có thể đến nhà thờ. Giáo dân Việt Nam ở vùng này có một mối liên hệ mật thiết với mọi người địa phương trong giáo xứ cũng như với dân chúng địa phương không công giáo.

Nhắc lại biến có động đất vào ngày 17 tháng 1 năm 1995 tại Kobe lại càng làm tăng thêm sự gắn bó này, vì họ đã cùng chia sẻ với dân địa phương những giây phút đau khổ, thiếu thốn, sợ hãi trong trận động đất kinh hoàng nêu trên. Khi đó tại đây có tới hơn 600 người Việt Nam sinh sống, trận động đất làm thiệt mạng 6,000 người Nhật, nhưng như một phép lạ, không một người Việt nào bị thiệt mạng trong biến cố động đất đó.


Cộng đoàn Himeji tổ chức tiệc mừng, đón tiếp Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.


Nhà thờ của Giáo xứ đã bị thiêu rụi trong trận động đất, đã được được xây lại cách đây gần một năm, hiện đang trong giai đoạn hoàn tất, và dự tính sẽ được khánh thành vào cuối tháng 5 năm 2007.

Hiện nay số người bị sập nhà vì động đất, đã được chính phủ cấp cho những ngôi nhà mới xây theo những thiết bị hiện đại hơn và bảo đảm hơn, có thể chịu đựng được những cơn địa chấn cao tới 8 độ...

Cho đến bây giờ, vì nhà thờ bị sập chưa được xây xong, nên thánh lễ bằng tiếng Việt mỗi tháng một lần của cộng đoàn Việt Nam được cử hành trong nhà trường của các sư huynh dòng Maristes.

 

Cộng Ðoàn Himeji:

Cộng đoàn Himeji, nằm về miền nam của Nhật, cách thành phố Osaka khoảng chừng 100 cây số, gồm có khoảng chừng 200 người công giáo Việt Nam. Mỗi Chúa Nhật họ tham dự thánh lễ với anh chị em công giáo Nhật trong các giáo xứ gần nơi họ sinh sống, nhưng mỗi tháng vào tối thứ Bảy của tuần thứ ba, họ có một thánh lễ bằng tiếng Việt Nam, do một linh mục thừa sai người Hòa Lan hay do một linh mục Việt Nam cử hành.

Tuy không có thánh lễ thường xuyên bằng tiếng Việt, nhưng mọi người luôn sống trong sự hiệp thông và nâng đỡ nhau, họ được các linh mục và nữ tu trong vùng qúy mến vì lòng đạo đức và cuộc sống đức tin, do đó họ luôn tìm cách nâng đỡ và giúp các gia đình Việt Nam có được cuộc sống thoải mái và bình an nơi xứ Nhật này.

Chính nơi đây Ðức Hồng Y và qúi linh mục đã dâng thánh lễ chiều ngày 27/03/2007, cùng với các Sơ thuộc hai Dòng nữ có ơn gọi Việt Nam là Dòng Nữ tu Phan Sinh coi Bệnh viện, và Dòng Nữ Truyền Giáo Nhật. Lại cũng có số đông chừng 5 linh mục Thừa Sai đến từ các quốc gia khác nhau đang phục vụ trong miền này.

Sau thánh lễ là buổi tiệc liên hoan trong bầu khí chân tình ấm cúng.

 

LM. Trần Công Nghị

(VietCatholicNews 27/03/2007)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page