Tường thuật Kết thúc

chuyến viếng thăm của ÐTC Bênêđitô XVI tại Brazile

 

ÐTC chào từ giã Brazile và chuẩn bị lên đường về lại Roma.

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tường thuật Kết thúc chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Brazile.

(Radio Veritas Asia 15/05/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. ÐTC Bênêđitô XVI đã về đến Roma bằng yên, lúc 12 giờ 25 phút trưa thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2007, giờ Roma (tức là 18:25 chiều ngày thứ Hai, 14/05/2007, giờ Việt Nam), kết thúc chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài tại Châu Mỹ Latinh.


Các Ðức Hồng Y, Giám Mục, và Phó tổng thống Brazile, Ông José Alencar Gomes da Silva, tiển ÐTC tại sân bay São Paulo, Brazile.


Từ Phi Trường Quốc Tế Ciampino, Roma, ÐTC đã không về Vatican, nhưng đến nghỉ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo vài ngày, cho đến thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2007. Theo tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, -- Apic, -- thì vào sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2007, sẽ không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu như thường lệ.

Rời Brazile vào chiều ngày Chúa Nhật 13 tháng 5 năm 2007, sau khi đã tham dự phiên họp khai mạc của các Giám Mục Châu Mỹ LaTinh, ÐTC đã nhắc lại những giờ phút "đầy ý nghĩa và không thể nào quên được" của chuyến viếng thăm kéo dài bốn ngày tại Brazile.

Trước sự hiện diện của phó tổng thống Brazile, Ông José Alencar Gomes da Silva, ra tiển Ngài tại sân bay, Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng những biểu lộ của lòng hăng say và của lòng đạo đức của dân chúng, sinh sống tại vùng đất "được gọi là vùng đất của Thập Giá", sẽ luôn luôn ghi đậm trong tâm trí ngài. Ðoàn người hành hương đông đảo đến từ khắp "đại lục của niềm hy vọng", là một minh chứng hùng hồn cho đức tin vào Chúa Kitô và cho tình yêu thương đối với người kế vị Thánh Phêrô. ÐTC quả quyết mạnh mẽ như sau: "Tôi cầu xin Thiên Chúa, xin Ngài trợ giúp cho những vị trách nhiệm, --- trong lãnh vực tôn giáo cũng như trong lãnh vực dân sự, --- biết cương quyết dấn thân vào các sáng kiến mà mọi người đang mong đợi, nhắm phục vụ cho công ích của đại gia đình châu Mỹ Latinh.

Sau khi lên tiếng chào và cám ơn các thẩm quyền chính trị và tôn giáo, ÐTC nói: "Xin quý vị hãy tin chắc rằng tôi luôn mang tất cả quý vị trong tim tôi."

Từ trên máy bay, ÐTC gởi điện văn chào Tổng thống Cộng Hoà Brazile, ông Luiz Inacio Lula da Silva, và cầu chúc cho đất nước Brazile biết đáp lại những thách thức, để "xây dựng một tương lai an bình, càng ngày càng thịnh vượng hơn, cho những người con của đất nước Brazile cao quý, trong sự trung thành với những giá trị nhân bản và kitô trong phần gia tài văn hoá phong phú.

Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Alitalia, đưa ÐTC và đoàn tuỳ tùng, và các phóng viên tháp tùng, về lại Roma, qua các không phận Brazile, Hải Ðảo Cap Vert, Quần Ðảo Canarie thuộc Tây Ban Nha, Maroc, Algêri, Pháp và cuối cùng Italia.


ÐTC Bênêđitô XVI về đến Roma bằng yên, lúc 12 giờ 25 phút trưa thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2007, giờ Roma.


Khi bay ngang không phận Quần Ðảo Canarie thuộc Tây Ban Nha, Ðức Thánh Cha đã gởi điện văn chào Vua Juan Carlos và Hoàng Hậu. Trong điện văn, ÐTC đã nhắc lại rằng Quần Ðảo Canarie ngày xưa là trạm dừng chân cho các nhà truyền giáo thuộc nhiều dòng tu khác nhau, đi rao giảng Tin Mừng cho Ðại Lục Châu Mỹ Latinh. ÐTC cầu chúc cho Ðất Nước cao quý Tây Ban Nha biết duy trì luôn sống động những giá trị nhân bản và kitô riêng biệt của Ðất Nước.

Kết thúc bài tường thuật nầy, chúng tôi xin trích lại đây vài lời đặc biệt từ bài giảng của ÐTC trong Thánh Lễ Khai Mạc Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ V của hàng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, vào sáng Chúa Nhật 13 tháng 5 năm 2007 tại Ðền Thánh Ðức Me Aparecida. ÐTC đã quả quyết cách xác tín như sau:

"Anh em thân mến, đây là kho tàng vô giá của Châu Mỹ Latinh; đây là phần gia tài quý giá nhất: đó là Ðức Tin vào Thiên Chúa Tình yêu, Ðấng đã mạc khải dung mạo mình trong Chúa Giêsu Kitô. Anh em tin vào Thiên Chúa Tình yêu: đó là sức mạnh của anh em, sức mạnh chiến thắng thế gian; đó là niềm vui mà không gì và không ai có thể cất đi khỏi anh chị em; đó là hoà bình mà Chúa Kitô đã chiếm được cho anh em nhờ thập giá của Người. Chính Ðức Tin này làm cho Châu Mỹ trở thành "đại lục của niềm hy vọng". Chính Ðức Tin này, chớ không phải ý thức hệ chính trị, cũng không phải một phong trào xã hội, cũng không phải một hệ thống kinh tế, -- (chính Ðức Tin này), Ðức Tin vào Thiên Chúa Tình Yêu, Ðấng đã nhập thể, đã chết và sống lại trong Chúa Giêsu Kitô, (chính Ðức Tin này) là nền tảng đích thực cho niềm hy vọng đã trổ sinh trong quá khứ biết bao hoa trái đáng phục, ngay từ thời của công việc rao giảng phúc âm đầu tiên cho đến hôm nay."

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page