Một vài tâm sự nhân ngày giới thiệu và cầu nguyện

cho ơn gọi tại Giáo Phận Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vài tâm sự nhân ngày giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi tại Giáo Phận Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (29/04/2007) - Ngày 29 tháng 4 năm 2007, Chủ Nhật Chúa Chiên Lành, Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã tổ chức ngày giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi của các dòng tu đang hoạt động trên địa bàn Giáo phận Hà Nội tại giáo xứ Thạch Bích - Hà Tây.


Lắng nghe tiếng nói của những người trong cuộc nhân ngày giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi tại Giáo Phận Hà Nội..


Nhân dịp này, chúng tôi, Ban thông tin Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã có những trao đổi ngắn gọn với các nhà tổ chức và những bạn trẻ tham gia trong ngày hội. Kính mong quý vị cùng theo dõi:

Ðược hỏi về cảm nghĩ đầu tiên khi biết giáo xứ Thạch Bích được Bề trên chọn làm nơi giới thiệu ơn gọi năm nay, cha xứ Giuse Nguyễn Khắc Quế nói: "Thầy biết, tôi mới chuyển nhiệm sở về đây được hai tháng nên khi biết ý muốn của Ðức Tổng, thực sự lúc đầu rất băn khoăn lo sợ, nhưng nhớ lại lời Chúa Giêsu nói "đừng sợ" nên tôi đã vui vẻ nhận lời".

Cha cho biết thêm: "Thầy thấy đấy, sau khi nhận lời Bề trên, tôi bắt đầu vào khâu chuẩn bị. Việc chuẩn bị đầu tiên là tôi liên lạc với Ban giám đốc Ðại Chủng Viện để xin được đồng tổ chức. Khi được nhận lời thì tôi rất yên tâm vì biết các thầy có nhiều khả năng, đặc biệt việc ơn gọi lại sát sườn với các Ðại chủng sinh. Về phía giáo xứ, khi nghe cha xứ thông báo, ai ai cũng rất phấn khởi, từ chánh trương cho đến các hội đoàn. Chính họ đã góp phần không nhỏ cho ngày hội hôm nay. Ở đây số lượng các bạn trẻ rất đông. Trong cuộc sống ngày nay lại có nhiều cái dễ cuốn hút, lôi kéo, nhất là lôi kéo vào những việc xấu. Nhân dịp này, tôi cũng muốn tạo điều kiện cho các em trong xứ được học hỏi và tìm hiểu thêm nhiều điều tốt đẹp. Ðặc biệt, nhân chuyến đi từ thiện ở Hoà Bình, tôi đã mời một số các em nhỏ trong đó về đây và tập trước được một điệu múa về Chúa Giêsu. Hôm nay các em sẽ biểu diễn. Cuối cùng, nhân dịp lễ quan trọng này, tôi muốn nói với các bạn trẻ là: hãy tìm cho mình một ơn gọi có mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi luôn ở cùng và sẵn lòng giúp đỡ các bạn".

Trong ngày hội hôm nay, sự hiện diện của các dòng tu là một tham gia quan trọng. Chính tiếng nói của họ là trung tâm điểm gây hút sự chú ý của các bạn trẻ trên đường tìm hiểu và phân định ơn gọi. Tuy nhiên, vì khuôn khổ bài viết, chúng tôi chỉ xin lược trích lại một số cuộc trao đổi chính:

Tại đơn vị dòng con Ðức Mẹ phù hộ, soeur Maria Madalena Ngô Thị Minh Châu cho chúng tôi biết: Việc hội dòng có mặt ở đây cũng rất đột xuất nhưng những gì mà Giáo Hội địa phương tổ chức thì xin được tích cực tham gia. Qua dịp này, soeur cũng muốn nói với các bạn trẻ những người đang chịu rất nhiều cám dỗ về đức tin rằng: "Hiện nay có không ít luồng văn hoá làm các bạn lung lay, nên tôi cầu chúc cho các bạn luôn vững niềm tin trong cuộc sống". Ðược biết thêm, con số của hội dòng hiện nay trên thế giới là 15,000 người hiện diện ở 89 quốc gia, khu vực. Riêng ở Việt Nam có 125 nữ tu đang phục vụ trong 5 giáo phận.

Soeur Anna lê thị Tâm, cố vấn thứ nhất ban phụ trách dòng Mến Thánh Giá Hà Nội tâm sự: Quý soeur đến với ngày hội hôm nay mang theo linh đạo của hội dòng: Mầu nhiệm chúa Giêsu chịu đóng đinh để giới thiệu cho các bạn trẻ. Hiện nay nhà dòng có 371 chị em; trong đó 248 các chị đã khấn, 32 tập sinh, 103 em đệ tử.

Nói về ngày hôm nay, các chị em cảm thấy rất vui mừng vì có dịp để các nam nữ tu sĩ gặp nhau, biết nhau nhiều hơn và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Dịp này cũng là để ôn lại ơn gọi của mình cách sâu xa hơn, nhắc nhở mình sống trong ơn gọi tốt hơn, sống động hơn.


Lắng nghe tiếng nói của những người trong cuộc nhân ngày giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi tại Giáo Phận Hà Nội..


Trả lời câu hỏi của chúng tôi về lời nhắn gởi cho các bạn trẻ trong ngày lễ cầu cho ơn gọi, soeur nói: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít nên mong rằng nhờ những buổi tổ chức như hôm sẽ có thêm được những ơn gọi để phục vụ Giáo hội. Cầu chúc cho càng ngày càng có nhiều bạn trẻ sẵn sàng dấn thân vào con đường phục vụ Chuá và tha nhân".

Cũng vậy, Soeur Anna Trần thị Thuý phụ trách các em đệ tử dòng Mến Thánh Giá Phát Diện cho hay: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tham dự buổi cầu nguyện cho ơn gọi này. Qua đây, hội dòng chúng tôi có cơ hội để gặp gỡ, giao lưu và học hỏi các anh chị của các cộng đoàn Hà Nội, đặc biệt đây là dịp để hội dòng mang tiếng nói của mình tới nhiều người hơn, nhất là những người trẻ".

Soeur nói tiếp: "Thưa các bạn trẻ, tôi mong muốn các bạn sẵn sàng quảng đại theo tiếng Chúa, dấn thân theo Chúa trong chính môi trường mình đang sống. Nếu Chúa gọi chúng ta trong ơn gọi tu trì thì các bạn hãy quảng đại dấn thân vào cách dồng truyền giáo vì ở đó đang rất cần các bạn".

Trò chuyện với chúng tôi, anh Giuse Vũ Văn Ðược đến từ tu hội Truyền Tin với linh đạo: yêu thương và phục vụ cho biết: "Mình cảm thấy không khí thánh thiêng đã tràn ngập nơi này. Thật xao xuyến khi thấy những chiếc áo dòng và khuôn mặt những người có đời sống dâng hiến. Trông họ thật vô tư, trong sáng. Ðến đây, mình thấy quên đi tất cả những gì của đời thường để hoà vào bầu khí thực sự là an bình. Ngày nay, con người bị ảnh hưởng, bị hấp dẫn hơn nhiều bởi cuộc sống hưởng thụ vật chất, các thú tiêu khiển. Vậy mà có không ít những ơn gọi thánh hiến đã được xuất phát từ những xã hội hưởng thụ như thế. Nên chăng những hoạt động thế này là rất cần thiết để củng cố đời sống đức tin trưởng thành, và để kêu mời các bạn trẻ sẵn sàng dấn thân nhiều hơn trong công cuộc truyền giáo".

Ðến với dòng Chúa Cứu thế Hà Nội, chúng ta cùng lắng nghe linh mục Giuse Nguyễn Văn Thật trò chuyện: "tôi rất vui được về đây để quảng bá ơn gọi, rất mong sẽ có nhiều ơn gọi trên miền Bắc này để có thêm người phục vụ Chúa và những người nghèo. Qua đây, tôi rất mong các bạn trẻ hãy quảng đại, hy sinh để dấn thân vào con đường phục vụ. Khi mình sẵn sàng để phục vụ thì lúc đó ta lại có niềm vui nơi chính chúng ta".

Cha cho biết thêm, ở Hà Nội, hội dòng có 5 linh mục và các ngài luôn sẵn sàng tiếp đón mọi người, nhất là các bạn trẻ.

Còn đây là thao thức của một soeur dòng thánh Phaolô, soeur nói: "Tôi rất thao thức vì một xã hội đang hội nhập đồng nghĩa với sự du nhập rất nhiều thú vui, hưởng thụ. Chính vì vậy, đến đây tôi muốn đặt một câu hỏi cho mọi người nói chung và các bạn trẻ nói riêng: cuộc sống này còn giá trị nữa không? Ngày hôm nay đời tu có còn cần cho xã hội này nữa không?" Theo soeur, đời tu hơn bao giờ hết cần phải được hiện hữu, sống động trong thế giới thật náo động hôm nay.

Trong đêm hội, chúng tôi cũng được gặp gỡ và nghe chia sẻ tâm tình của một số bạn trẻ. Sau đây là những tâm sự của bạn Quốc Cường, 24 tuổi đến từ Giáo xứ Thạch Bích, hiện nay bạn là nhân viên kĩ thuật, chúng tôi xin chọn làm lời nói đại diện cho các cuộc trao đổi còn lại. Bạn cho biết: Bạn được một thầy Ðại Chủng Viện giới thiệu và mời đến tham dự. Bạn đã cố gắng thu xếp thời gian để đến từ rất sớm. Theo bạn, ngày hội hôm nay là môi trường quý giá để được học hỏi và trưởng thành hơn trong đời sống đạo, cũng như đời sống xã hội.

Bạn Cường còn cho biết rõ hơn về hoạt động thi đua của giới trẻ giáo xứ nhân dịp trọng đại giáo xứ đang cai tổ chức: "Như thầy thấy, với hai chữ yêu thương và phục vụ mà các bạn trẻ trong giáo xứ đang cố gắng tạo thành có thể phần nào nói lên ước muốn của chúng con vào đời sống ơn gọi, cho dù ở bất cứ ơn gọi nào".

Trả lời câu hỏi về những thử thách của các bạn trẻ gặp phải trong một xã hội Việt Nam đang đi vào thời hội nhập, bạn Cường âu tư: Trong xã hội hôm nay có quá nhiều những bê tha, tệ nạn làm con người mất đi chính mình. Nó thực sự nguy hiểm cho các bạn trẻ, nhất là những người trẻ sống xa gia đình, xa cộng đoàn xứ đạo. Vì thế, bạn mong ước, những ngày hội thế này sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn tới các bạn trẻ, để các bạn có dịp tham dự, học hỏi và biết ý thức hơn trong cuộc sống ơn gọi của mình, cho dù là ơn gọi nào.

 

Ban thông tin Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page