Ngày cầu cho ơn gọi

tại giáo xứ Thạch Bích - Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày cầu cho ơn gọi tại giáo xứ Thạch Bích - Hà Nội.


Chương trình biểu diễn văn nghệ trong đêm giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi tại giáo xứ Thạch Bích - Hà Nội.


Hà Nội, Việt Nam (29/04/2007) - Vào hồi 19giờ ngày 29/04/2007, đêm giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi của Tổng giáo phận Hà Nội đã được long trọng khai mạc tại giáo xứ Thạch Bích - Hà Tây. Tới tham dự chương trình có Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha Tổng đại diện Giuse Ðặng Ðức Ngân, cha xứ Thạch Bích, cha Giám đốc và quý cha giáo Ðại Chủng Viện Hà Nội, quý vị đại diện các dòng tu tại Miền Bắc, cùng đông đảo giáo dân trong xứ và không ít anh chị em ngoài tôn giáo trong vùng.

Chương trình toàn diện được khởi động ngay từ buổi chiều với các tiết mục thi hỏi đáp về kiến thức Kinh Thánh, Giáo lý do cha xứ Thạch Bích Giuse Nguyễn Khắc Quế phụ trách, các chủng sinh Ðại chủng viện giúp làm linh hoạt viên. Phần giao lưu này đã cuốn hút khá đông bạn trẻ tham gia. Thỉnh thoảng quảng trường nhà thờ lại rộn lên những tràng vỗ tay cho một câu trả lời hay, hoặc một tràng cười vui nhộn trước sự pha trò dí dỏm xen kẽ của người dẫn chương trình.

Cùng thời gian, bên cạnh địa điểm tổ chức của chủng sinh, các dòng tu tại mỗi gian hàng hay khu vực trang trí riêng của mình cũng có những hoạt động phong phú khác nhau. Ðiểm qua, chúng tôi thấy có các khu vực dành riêng của dòng Thánh Phaolô thành Chartres, dòng Chúa Cứu thế, tu đoàn Truyền tin, dòng Don Bosco nữ, dòng Ða Minh, dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Mỗi "gian hàng" đều được trưng bầy khá công phu, hấp dẫn với những hình ảnh và thông tin về linh đạo, đường hướng mục vụ của dòng.

Ðúng lúc đồng hồ điểm chuông báo 19 giờ, chương trình chính thức của đêm giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi được bắt đầu với màn biểu diễn của các bạn trẻ, đội kim nhạc và năm đội trống của giáo xứ. Tiết mục khá công phu, đặc sắc này đã nói lên phần nào sự chuẩn bị chu đáo của cha xứ cũng như lòng hiếu khách đặc biệt của quý giáo dân trong giáo xứ. Ðây cũng là bản hoan ca chào mừng Ðức Tổng Giuse lên khai mạc chương trình.

Mở đầu diễn văn khai mạc, Ðức Tổng nói lên lí do của ngày hội. Theo Ngài, trước hết, đây là hành động đáp lại mời gọi của Hội Thánh cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Tiếp theo, là dịp để giới thiệu ơn gọi cho các bạn trẻ hầu có thể chọn cho mình một ơn gọi thích hợp phục vụ Hội Thánh và xã hội.

Ðức Cha cũng cho biết tình trạng thiếu vắng linh mục nơi các cộng đoàn còn khá trầm trọng, không chỉ với giáo phận Hà Nội mà còn là nỗi lo chung của Giáo Hội. Cụ thể ở vùng Hoà Bình của giáo phận hiện nay mới chỉ có một linh mục thường trực. Như vậy, về phương diện tổ chức cử hành Bí tích đã thiếu, nói chi có người để đến phục vụ cho những số phận kém may mắn hay bị bỏ rơi trong xã hội.


Chương trình biểu diễn văn nghệ trong đêm giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi tại giáo xứ Thạch Bích - Hà Nội.


Nói đến khía cạnh phục vụ, Ðức giám mục nhắc lại những công việc mà giới tu sĩ, chủng sinh trong Ðịa phận đã làm rất hiệu quả trong thời gian qua. Ðược biết, vào các dịp hè, anh em chủng sinh vẫn thường đến ở và phục vụ các bệnh nhân phong tại các bệnh viện phong miền Bắc. Các tu sĩ nam nữ cũng có những chương trình chăm sóc người bần cùng trong xã hội, những người khuyết tật, những bệnh nhân HIV... Theo Ðức giám mục, "Ðây là những người thường bị bỏ quên, không ai dám đến gần. Chỉ các tu sĩ mới dám đến ở với họ và phục vụ họ".

Ðức Cha nói thêm: "Ðiểm qua những trường hợp như vậy để cho chúng ta thấy, trên thế giới hiện nay có biết bao người đau khổ, bao nhiêu người bị bỏ rơi, cô đơn, họ đang khao khát chờ đợi nhưng chẳng ai đến với mình. Chỉ có những người hiến thân cho Chúa, những ngưòi sẵn sàng phục vụ người khác mới có thể đáp ứng được nhu cầu, được niềm ước mong này. Ðiều đó làm cho họ được an ủi vô cùng".

Hướng về phía các bạn trẻ hôm nay đến tham dự rất đông và rất phấn khởi, Vị Chủ chăn giáo phận nhắn nhủ: "Hôm nay, ở đây có sự hiện diện của các hội dòng với những đặc sủng, đường hướng khác nhau, thật là một cơ hội tốt cho chúng con tìm hiểu. Ước gì khi nghe được tiếng những người đau khổ, các con cũng tìm thấy được tiếng Chúa kêu mời mình. Với hình ảnh chứng nhân của những người đi trước, những đường lối phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em nơi các dòng tu khác nhau, cha hy vọng các con có thể chọn cho mình được một ơn gọi xứng đáng. Mong rằng, với lời cầu nguyện cuả Hội Thánh cùng sự giới thiệu của các hội dòng, số nguời đáp lại lời Chúa gọi, hiến thân mình phục vụ Chúa và tha nhân sẽ ngày một đông hơn. Cha cầu chúc cho ngày cầu nguyện cho ơn kêu gọi này được thành công tốt đẹp!"

Kết thúc diễn văn khai mạc cuả vị Cha đáng kính là dàn pháo hoa muôn sắc và những tràng pháo tay không ngớt của hàng ngàn cử tọa như báo hiệu một sức sống mới cho một tương lai tốt đẹp.

Tiếp đến là phần tự giới thiệu của các hội dòng. Trước tiên, dòng "các chị em áo trắng" (cách gọi thân mật của dòng Thánh Phaolô thành Chartres) xuất hiện trong sự quảng diễn hấp dẫn về linh đạo quy về Chúa Kitô và mầu nhiệm Phục Sinh, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Dòng này được sáng lập với mục đích giáo dục, chăm sóc bệnh nhân và những người bị lãng quên.

Tiếp theo, dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm với linh đạo dành trọn tình yêu cho Ðức Kitô chịu đóng đinh. Cuộc đời dâng hiến của các chị em nhấn mạnh tới hai mục đích: cầu nguyện cho lương dân được ơn trở lại và những tín hữu sống xa lìa Chúa được trở về với Ngài.

Bằng những vũ điệu khá bài bản, phần trình bày của dòng Mến Thánh Giá Hà Nội gây ấn tượng cho mọi người. Các nữ tu duyên dáng không chỉ là những người phục vụ thầm lặng mà quả còn là những diễn viên thực thụ trên sân khấu. Nhưng tất cả những tài năng, những "diễn xuất" đó đều làm chứng cho một linh đạo của hội dòng là quy về mầu nhiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh mà Ðức Cha Lambert de la Motte thành lập từ khi Ðạo Chúa mới vào Việt Nam.


Các tín hữu vui mừng tham dự Ðêm giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi tại giáo xứ Thạch Bích - Hà Nội.


Cùng với các hội dòng khác, dòng Con Ðức Mẹ phù hộ hay còn gọi là dòng Don Bosco nữ, đã mang đến cho không ít người sự ngỡ ngàng cùng với cách ngôn linh đạo: "xin cho con các linh hồn còn mọi sự khác xin Chúa cất đi".

Tiếp theo, dòng Ða Minh, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, tu hội Truyền Tin, Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội cũng có những phần giới thiệu về lịch sử, cơ cấu, linh đạo và tình trạng hiện nay của mỗi đơn vị với những nét riêng khá đặc sắc. Trong bài chia sẻ giới thiệu về ơn gọi Chủng viện, cha giám đốc Lôrenxô có đoạn nói: "Chủng Viện là nơi đào tạo các linh mục tương lai. Các hội dòng là nơi đào tạo những nam nữ tu sĩ. Tất cả đều chung một mục đích thực hiện sứ mạng của Giáo Hội phục vụ Chúa và tha nhân. Trong buổi hôm nay, chúng ta đã được nghe giới thiệu, đã được đánh động trong tâm hồn. Ước chi các bạn thanh niên nam nữ có mặt nơi cũng thể hiện lòng nhiệt tình của mình, quảng đại thưa với Chúa lời "Xin vâng" để dâng cả cuộc đời của mình, khả năng của mình cho Chúa như các tông đồ xưa đem Tin Mừng hạnh phúc cho nhân loại. Với những người có gia đình rồi thì sao? Quý vị có thể theo gương các phụ nữ đạo đức xưa theo Chúa, như bà Veronica lau mặt cho Chúa, như ông Simon vác đỡ thánh giá cho Chúa trên đường khổ giá. Mỗi người chúng ta trong khả năng và hoàn cảnh riêng của mình, hãy cùng đem hết công sức cho việc truyền giáo chung".

Cuối chương trình là lời bế mạc của cha Tổng đại diện Giuse Ðặng Ðức Ngân và phần cầu nguyện Taizé, đỉnh cao của ngày cầu nguyện cho ơn kêu gọi này.

Khi không gian ánh sáng huyền ảo được phát ra từ những cây nến lung linh được dùng thay cho hệ thống đèn điện dịu dàng tỏa sáng. Khi bầu trời đang xuống thấp dần bởi màn đêm và sương khuya nặng trĩu. Các tâm hồn dễ dàng chìm sâu hơn đối diện với Chúa, với chính mình. Trời đất như gần nhau hơn. Và chắc chắn tiếng gọi của Chúa giờ đây đang vang vọng trong mỗi người: "Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em". Ðó cũng là chủ đề của giờ cầu nguyện cho ơn gọi đêm nay. Cúi xin Chúa cho những bạn trẻ luôn biết lắng nghe và quảng đại đáp lại lời mời gọi cuả Chúa.

Ðêm giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi kết thúc vào lúc 10 giờ 15 trong niềm vui luyến tiếc nhưng đầy hy vọng của của cả phía người tổ chức và người tham dự. Ước mong một tương lai tươi sáng về ơn gọi sẽ đến, để cánh đồng lúa chín của Chúa sẽ khỏi phải lâu ngày chờ trông.

 

Ban thông tin Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page