Thư Mục Vụ của Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh

nhân Ngày Ơn Gọi 2007 tại Giáo Phận Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Giám Mục Kontum

56 Trần Hưng Ðạo - Kontum - abrahamvn@yahoo.ca

Số 02/MV/'07/Tgmkt

 

Ngày Ơn Gọi 2007

 

Kính gửi

Quý Cha cùng toàn thể Gia đình Giáo phận Kontum.

 

Anh chị em thân mến,

Mở đầu Sứ Ðiệp Ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 44 với chủ đề "Ơn gọi là để phục vụ Giáo Hội hiệp thông", Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI viết: "Hằng năm, Ngày quốc tế cầu nguyện cho Ơn Gọi là dịp tốt để làm nổi bật tầm quan trọng của ơn gọi trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, và là dịp thuận tiện để gia tăng cầu nguyện cho các ơn gọi được thêm nhiều và có phẩm chất" 1. Năm nay, tại Giáo phận Kontum ngày cầu nguyện cho ơn gọi được tổ chức theo Giáo hạt. Trong phần chuẩn bị cho Ngày ơn gọi này, nhiều xứ họ đang giúp các con em đào sâu Sứ điệp của Ðức Thánh Cha và Thư Mục Vụ "Sống Ðạo hôm nay" của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Trong tâm tình hiệp thông với Ðức Thánh Cha và Mẹ Giáo Hội toàn cầu nhân Ngày quốc tế này, tôi muốn chia sẻ với anh chị em đôi điều về chủ đề ơn gọi trong Giáo Phận.

 

1. Chúng ta thấy gì?

Anh chị em thân mến,

Tại mỗi giáo xứ đã có treo tấm Bản đồ Giáo Phận Kontum vào thời điểm 2006. Anh chị em thấy và nghĩ gì khi nhìn thấy Giáo phận trải rộng trên một diện tích hơn 25,110 km2 với dân số là 1,500,000 người, trong số này mới có 224,624 người mang danh công giáo tại 81 nhà thờ lớn nhỏ và 276 địa điểm mới tạm gọi là "Nhà nguyện" làm nơi gặp nhau, nghe Lời Chúa và cầu nguyện. Những con số: 65 linh mục, 107 chủng sinh và ứng sinh, 371 tu sĩ nam nữ, 1,210 Yao Phu, 1,043 chức việc và 1,850 giáo lý viên: tất cả đều là hồng ân Chúa ban, nhưng tới nay vẫn chủ yếu phục vụ "người trong nhà" tại các địa sở dọc theo những trục lộ chính, còn tại các vùng sâu vùng xa thì hầu như chưa có người chăm lo. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít!" (Mt 9,37). Trong bầu khí thánh thiêng của Ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn thiên triệu hôm nay, anh chị em có nghe rõ tiếng Chúa, tiếng Mẹ Giáo Hội đang mời gọi chính chúng ta, cách riêng các con em chúng ta dấn bước theo Chúa loan báo Tin Mừng Phục Sinh không? Anh chị em có nghĩ tới rất nhiều anh chị em ở các miền xa xôi đang chờ mong có linh mục, tu sĩ đến với họ không? Chúa luôn mời gọi cách riêng một số người làm thợ chuyên nghiệp - làm linh mục, làm tu sĩ - từ trong gia đình, xứ đạo chúng ta để đáp ứng nhu cầu truyền giáo to lớn này, chúng ta nghĩ sao?

 

2. Chúng ta nghĩ gì?

Qua Kinh Lạy Cha, hằng ngày chúng ta đã công khai xác tín: Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh em. Xác tín "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4). Xác tín "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" (Ga 3,16). "Vì sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô" (Ga 17, 3). Ðó chính là hạnh phúc thật của con người. Chúa Giêsu đã từng kêu mời "Các anh hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá" (Mc 1,17). Lời kêu mời này chúng ta đã nghe nhiều lần. Nghe rất rõ. Giờ đây, hôm nay, Mẹ Giáo Hội lại long trọng lập lại cách riêng cho các con em, tương lai của Giáo Hội, những người sẽ đảm nhận các trọng trách nay mai tại các giáo xứ. "Các giáo xứ hãy chăm lo tổ chức những sinh hoạt giáo dục theo từng lứa tuổi, nhằm giúp cho mọi thành phần Dân Chúa, cách riêng là giới trẻ, phát huy được những giá trị kitô giáo trong đời thường" 2. Chúa đang chờ đợi các con cái của chúng ta mau mắn đáp trả lời mời gọi của Ngài. Thật, Chúa quảng đại lắm! Cho Chúa một, Chúa cho lại gấp trăm (x. Mc 10,29-30). Cụ thể chúng ta làm gì?

 

3. Chúng ta làm gì?

Chúng ta có thể làm gì thiết thực trên cấp bậc giáo phận, giáo xứ, gia đình?

3.1- Cấp Giáo Phận?

Ðào tạo ơn gọi linh mục, tu sĩ là công tác hàng đầu của Giáo Phận 3. Giáo Phận đã và đang cố gắng vun trồng ơn gọi theo 3 cấp: Giáo Phận, Giáo xứ và Gia đình 4. Giáo phận đảm nhiệm cách riêng việc chăm sóc các ơn gọi cấp đại học. Các Cha quản hạt đã quan tâm chăm lo cho các ơn gọi cấp Phổ thông Trung học. Nội trú là một hình thức rất bổ ích cho việc vun trồng ơn gọi. Ðây có thể coi như những tiền chủng viện, tiền đệ tử viện. Tất cả đều nhằm đào tạo con em biết làm người, làm người con Chúa, làm người linh mục, làm người tu sĩ của Chúa để phục vụ tha nhân. Giáo Phận rất biết ơn các cha, các tu sĩ, các chức việc, các yao phu và đông đảo anh chị em giáo dân đã và đang nhiệt tình chăm sóc cho các mầm non này. Xin hãy tiếp tục đẩy mạnh công việc này với nhiều sáng kiến thiết thực và hữu hiệu hơn nữa.

3.2- Cấp Giáo xứ?

Cách riêng tại các giáo xứ, "Gia-đình-ơn-gọi" là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc các mầm non ơn gọi. Các nghị phụ Công đồng Vaticanô II đã nhắc nhở "Các linh mục phải coi chủng viện như con tim của giáo phận và phải sẵn lòng góp công giúp đỡ" 5. "Gia-đình-ơn-gọi" là nơi các con em gặp gỡ, tìm hiểu, cầu nguyện và tập phục vụ. Nơi đây, các con em được dạy dỗ và đào tạo biết "làm-người-anh-em-với-mọi-người" và "làm-người-con-với-Chúa". Giáo xứ nên tạo các cơ hội để chính các người trẻ này thấy rõ sứ mạng và tình hình truyền giáo. Hãy giúp các con em có cơ hội đi sâu đi sát được với người nghèo. Tham gia những công việc trong sinh hoạt giáo xứ là một phương thức đào luyện tích cực và tiệm tiến các thành viên trong "Gia-đình-ơn-gọi". Những "kế hoạch nhỏ" như thăm viếng người cùi, người bệnh, người già yếu neo đơn, hoặc "làm sạch môi trường" như thu góp ve chai, giấy vụn, sách báo cũ, thùng các-tông, bình nhựa, lon nước... đều mang tính giáo dục cao đẹp, đồng thời cũng mang lại một nguồn lợi để có điều kiện sinh hoạt, có điều kiện giúp các em nghèo khác. Khi tập dấn thân như thế, con em chúng ta dễ nhận ra được tiếng Chúa mời gọi và mau mắn đáp trả như cậu bé Samuen xưa "Lạy Ðức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe" (1Sm 3,9). Vì thế, "Ðể cổ võ ơn gọi, điều quan trọng là có một mục vụ biết chú ý đến mầu nhiệm Giáo-Hội-như-một-cộng-đoàn-hiệp-thông: bởi vì bất cứ ai khi sống trong một cộng đoàn hài hòa, đồng trách nhiệm và biết tiên liệu chăm sóc cho nhau, thì chắc chắn người đó sẽ học biết dễ dàng để nhận ra lời mời gọi của Chúa" 6. Hơn nữa, gương sáng và lời cầu nguyện của các linh mục và các tu sĩ trong giáo xứ, trong giáo phận lại có một ảnh hưởng quyết định trong việc cổ võ ơn gọi này 7.

3.3- Cấp gia đình?

Còn các gia đình thì sao?

"Gia đình chính là mái trường đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giáo dục những đức tính nhân bản cũng như lòng đạo cho con người" 8. Ðây là giai đoạn rất quan trọng có tính định hướng rõ rệt về ơn gọi. Có được bao nhiêu bậc cha anh ý thức được việc hệ trọng này? Nhất là các bậc cha mẹ và anh chị đã có của ăn của để, đã có kiến thức cao tại các nơi đô thị? Nơi nào cũng xin gửi linh mục, tu sĩ đến phục vụ, nhưng được bao nhiêu nơi gửi con em mình đi theo con đường sống đời tận hiến cho Chúa để phục vụ tha nhân? Chính các bậc cha anh cần chuẩn bị ngay từ trong gia đình mình. Anh chị em muốn có một linh mục, tu sĩ như thế nào, thì xin anh chị em hãy giáo dục đào luyện con em mình như thế! Ðào luyện cùng một trật đầy đủ cả 4 mặt: nhân bản, văn hoá, tri thức và thiêng liêng. Cho nên gia đình luôn được coi "là tu viện, là chủng viện đầu tiên" 9. Cha mẹ và các anh chị chính là "những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu" cho con em mình 10. "Việc chăm sóc ơn gọi đòi hỏi một sự huấn luyện liên lỉ để lắng nghe tiếng Chúa như tiên tri Êli đã làm, để giúp cậu Samuen hiểu điều Thiên Chúa muốn nơi cậu và giúp cho cậu thực thi điều đó một cách mau lẹ" 11. Cha mẹ và anh chị phải là những người quý mến ơn gọi và là những tấm gương sống đạo tích cực cho các mầm non ơn gọi. Chính các bậc phụ huynh chúng ta phải là những người tha thiết nhất. Hãy cầu xin. Hãy sống tốt. Hãy hy sinh và làm tất cả những gì có thể trong tầm tay cho các ơn gọi từ trong các gia đình.

Anh chị em thân mến,

Trong Sứ Ðiệp Ngày ơn gọi 2007, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI chỉ cho bí quyết nhận biết tiếng Chúa gọi. "Sự hiệp thông cao độ làm thuận lợi cho sự lớn mạnh của ơn gọi quảng đại phục vụ cho Giáo Hội: con tim của người tín hữu khi được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đến việc dâng hiến toàn bộ cho sự nghiệp Nước Trời". Vấn đề ở chỗ chúng ta có biết Chúa thật không? Có yêu mến Chúa thật không? Có chú tâm lắng nghe và mau mắn xin thưa "Này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài" (Dt 10,7). Hoặc "Này tôi là tôi tá Ngài. Tôi xin vâng..." (Lc 1,38).

Vâng "Ðấng chăn chiên nhân lành mời gọi chúng ta hãy cầu xin Cha trên trời, hãy cầu nguyện hiệp nhất với nhau cách khẩn thiết, ngõ hầu Cha trên trời sai đến những ơn gọi để phục vụ Giáo Hội trong Hiệp Thông" 12. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành ban nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ, xuất phát từ đoàn con cái trong gia đình và xứ đạo chúng ta. Kính xin Mẹ Maria bảo trợ cho các con cái Mẹ quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa và can đảm kiên trì tiến bước theo Chúa để phục vụ tha nhân.

Hiệp thông cùng anh chị em trong niềm vui mừng Chúa Kitô Phục Sinh.

 

Kontum, ngày 29 tháng 04 năm 2007

Ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi lần 44

 

+ Micae Hoàng Ðức Oanh

Giám Mục Giáo Phận Kontum.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 ÐGH Bênêđictô XVI, Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 44, 29/04/2007, tr.1.

2 Thư Mục Vụ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, năm 2006, số 9.

3 x. CÐ Vatican II, ÐTLM, số 2.

4 x. Số 9/Tc/'05/Tgmktum, ngày 22.12.2005.

5 CÐ Vatican II, ÐTLM, số 7.

6 ÐGH Bênêđictô XVI, Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 44, 29/04/2007, tr.2.

7 x. Thư Mục Vụ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, năm 2006, số 8.

8 Thư Mục Vụ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, năm 2006, số 10.

9 CÐ Vatican II, ÐTLM, số 2.1.

10 CÐ Vatican II, GD, số 3.

11 x. ÐGH Bênêđictô XVI, Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 44, 29/04/2007, (1 Sm 3,9), tr.2.

12 x. ÐGH Bênêđictô XVI, Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 44, 29/04/2007, tr.3.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page