Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên

khởi công xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Phú Hậu

thuộc Tổng Giáo Phận Huế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên khởi công xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Phú Hậu, thuộc Tổng Giáo Phận Huế.


Ðón chào Ðức Giám Mục phụ tá Giáo phận Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng.


Huế, Việt Nam (19/04/2007) - Hôm 19-04-2007, Ðức Giám Mục phụ tá Giáo phận Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng đã thay mặt Ðức Tổng Giám Mục đến chủ sự Lễ Ðắt Viên Ðá Ðầu Tiên xây dựng Thánh Ðường mới của Giáo xứ Phú Hậu. Thánh Ðường tọa lạc bên bờ Sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế chừng 3 km về phía Ðông Nam.

Ðã có chừng 30 Linh mục, Bề Trên các dòng nam nữ tại Huế cùng các tu sĩ và đại diện một số Giáo Xứ bạn đến chia sẻ niềm vui với một Giáo xứ nghèo vùng ven thuộc Phường Phú Hậu, nơi hằng năm đang phải xây nhiều chung cư mới để tiếp nhận thêm hàng trăm hộ dân từ các vùng đất bị giải tỏa và được qui họach cho các dự án lớn của Thành Phồ Cố Ðô đến định cư.

Mở đầu Nghi Thức, Ðức Giám Mục ân cần nhắc nhở: "Công việc xây dựng Nhà Chúa đòi hỏi nơi mọi người một sự cọng tác tích cực, một sự đòan kết yêu thương. Hy vọng rằng biến cố này sẽ tạo nên một trang sử mới cho giáo xứ Phú Hậu thân yêu của anh chị em". Chia sẻ Lời Chúa trước lúc Ðặt Ðá, Ðức Cha Phụ Tá cũng là vị nguyên Quản xứ, lên tiếng kêu gọi rằng "khi cùng nhau góp sức xây dựng Thánh Ðường mới này, anh chị em hãy đừng quên một công việc quan trọng hơn là xây dựng chính đền thờ tâm hồn mình, một tâm hồn sạch tội, nhân ái, khoan dung bác ái, sẵn sàng tha thứ và phục vụ.

Bầu Khí cử hành Nghi Thức thật trang trọng và nhiều ý nghĩa. Lời Dẫn vào Nghi Thức là một trích đọan từ Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh của Vatican II, do một nữ giáo dân đọc, đã nhắc lại cho cử tọa tham dự về ý nghĩa thánh thiêng của Nghệ Thuật và Kiên Trúc Thánh Ðường: "Trong những họat động cao quí nhất của tài trí con người, đặc biệt phải kể đến mỹ thuật, nhất là nghệ thuật tôn giáo và tột đĩnh chính là Nghệ Thuật Thánh. Tự bản tính, Nghệ Thuật Thánh nhằm diễn tả một cách nào đó vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa qua những tác phẩm nhân lọai." (x. PVT 122-124)

Cử tọa tham dự cũng vô cùng xúc động trước niềm tri ân chân thành mà toàn thể giáo dân Phú Hậu dành cho các vị chủ chăn đã chăn dắt họ suốt 47 năm qua. Họ vỗ tay ghi ơn 18 năm dài gian khổ từ 1976 đến 1994 của Cha Phanxicô Xavie vì nhờ ngài, mà họ đã có được công ăn việc làm và Giáo Xứ Bãi Dâu - Ðại Phong được hiệp nhất dưới danh hiệu duy nhất Phú Hậu. Họ cũng tri ân cha cố Giuse về tấm gương hiền lành, đạo đức, bác ái và nồng nhiệt vỗ tay Ðức Cha Phụ tá, trong thời gian ngắn làm quản xứ trước lúc được tấn phong Giám Mục, đã kịp củng cố các cơ cấu Hội Ðồng Giáo Xứ và biến những cơ cấu này thành những công cụ phục vụ hữu hiệu và có nề nếp.


Ðức Giám Mục phụ tá Giáo phận Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng đang đặt Viên Ðá Ðầu Tiên.


Giáo xứ Phú Hậu ngày nay có 162 hộ với 647 Giáo dân, được phân bổ thành 2 khu vực: Khu vực Gioan Tẩy Giả gồm 3 xóm là Tôma Thiện, Anna và Giuse. Khu vực La Vang có 3 xóm là Mẹ lên Trời, Mẹ Vô Nhiễm và thánh Phaolô. Ðược biết Giáo xứ Phú Hậu trước đây đã được hình thành từ hai Xóm Ðạo: Bãi Dâu, trước năm 1960 là một họ nhánh của Giáo xứ Gia Hội và Ðại Phong, gồm 42 gia đình Công Giáo gốc làng Ðại Phong, quê quán cụ Ngô Ðình Diệm, thuộc xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, được cấp 17 mẫu đất để định cư tại đây từ 1959.

Ông Têphanô Nguyễn Duy Lành, chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đã phát biểu cách xác tín: "Hôm nay, khi được sống trên một Quê Hương đang từng ngày đổi mới nhờ công nghiệp hóa và hiện đại hóa, chúng tôi cảm thấy ngày càng rõ hơn trọng trách phải phát huy di sản Ðức Tin mà Tiền Nhân đã để lại cho chúng tôi." Và thay mặt cho toàn thể Giáo dân Giáo xứ Phú Hậu, Ông Lành cũng đã công khai ghi ơn tất cả những ân nhân xa gần đã, đang và sẽ quảng đại giúp đỡ Giáo xứ Phú Hậu trong việc hòan thành trọng trách lớn lao này.

Và trong phần nghi thức, cũng thật xúc động khi chứng kiến đòan rước gồm các Ông Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Xứ, hai vị Khu Vực Trưởng và sáu vị xóm trưởng trân trọng bưng theo Ðoàn Rước các Bảng Ðá đen khắc chữ vàng tất cả các tên chủ gia đình trong Giáo xứ lên đặt vây quanh viên Ðá Móng mà Ðức Cha chủ sự cùng với Cha Quản Hạt và Cha Quản xứ đương nhiệm đặt vào chỗ đục sẵn trên nền Nhà Thờ cũ trong từng hồi chuông trống reo vang và tiễng vỗ tay nồng nhiệt của Cộng Ðòan tham dự.

Ông Micae Trương Cao Quyền, Trưởng Ban Xây Dựng, đã chân thành nói lên niềm vui của giáo dân Phú Hậu: "Hôm nay, quy tụ nơi đây, chúng con thật sung sướng và hãnh diện, vì tên của từng gia đình chúng con đã được ghi trong Sổ Vàng và được khắc trên tấm đá của mỗi Xóm để lưu dấu cho các thế hệ con cháu mai sau."

Ông Phaolô Trần Vẽ 77 tuổi, hiện ở tại số 4 đường Nguyễn Gia Thiều thuộc khu vực Mẹ LaVang nói rằng: "Tôi đã chứng kiến nhiều sự đổi mới của Giáo Hội qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử Ðất Nước, đây là lần thứ 2 mà Giáo xứ chúng tôi xây lại Nhà Thờ, tôi hết sức vui mừng và quyết động viên con cháu hăng hái tham gia tinh thần lẫn vật chất để cùng với mọi người xây dựng Ngôi Thánh Ðường mới và đẹp hơn".

Chị Anê Lê Thị Yến, 44 tuổi hiện ở xóm Anna khu vực Thánh Gioan Tẩy Giả cho biết rằng, sau nhiều năm chị theo chồng, vì hoàn cảnh kinh tế phải đi làm ăn xa đồng thời chồng của chị chưa gia nhập Công Giáo, năm 2005 gia đình chị quyết định trở về lại với Giáo xứ để cùng tham gia xây dựng Giáo Hội, người phụ nữ có hai người con đã được rữa tội nói: "tôi thật hạnh phúc vì gia đình tôi đã đổi mới và Giáo xứ tôi cũng đang được đổi mới."


Hình ảnh Mặt Tiền và Hậu sảnh của Nhà Thờ Tương lai.


Anh Andre Nguyễn Thiết, 42 tuổi ở số 462 Chi lăng thuộc khu vực Gioan Tẩy Giả, gia đình anh làm nghề bán hoa tươi nói rằng: "Tâm hồn anh lúc nào cũng cảm an bình khi được sống trong Nhà Chúa, hình ảnh Thánh Ðường cao vút trong tương lai như muốn đánh động tâm hồn tôi phải biết vượt qua những ích kỷ hẹp hòi cá nhân để vươn lên một tầm cao mới".

Một số bà con ở các Giáo xứ lân cận hiện diện trong buổi lễ cùng bày tỏ niềm vui vì Giáo phận có thêm một Thánh đường mới và họ cũng cầu mong cho công việc Nhà Chúa được sớm hoàn thành.

Ông Nguyễn Khiết 62 tuổi thuộc Giáo xứ Thanh Tân cách Huế 30 kilômét về phía tây Bắc Thành Phố Huế nói: "Chúng ta là những người con của Chúa thấy Nhà Chúa xuống cấp ai cũng buồn nhưng khi Nhà Chúa được sửa sang, tu bổ ai cũng sung sướng và hân hoan".

Thật kỳ diệu việc Thiên Chúa đang làm cho Giáo xứ nghèo Phú Hậu này. Lời mà linh mục quản xứ đã chọn ghi trong thiệp mời đến dự Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên này thật xứng hợp: "Xin tôn vinh Ðấng có thể dùng quyền năng đang họat động nơi chúng con mà làm gấp ngàn lần điều chúng con dám cầu xin hay nghĩ tới" (Eph 3, 20).

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page