Trong số các sinh viên bị thảm sát

tại trường Ðại Học Virginia Tech

có Henh Ly, gốc Việt Hoa, là một học sinh thông minh

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Trong số các sinh viên bị thảm sát tại trường Ðại Học Virginia Tech có Henh Ly, gốc Việt Hoa, là một học sinh thông minh.

Roanoke, Virginia (17/04/2007) -- Trong số 32 sinh viên bị thảm sát tại đại học Virginia Tech có Henh Lý tức Henry Lee, là người Việt gốc Hoa tại Hoa Kỳ.


Sinh viên Henh Lý (Henry Lee).


Henh Lý năm nay 20 tuổi, học năm thứ nhất ngành kỹ sư điện toán. Cha mẹ là Song Lý và Mùi Lệnh sống tại thành phố Roanoke. Henh Lý đã từng theo học tại trường trung học William Fleming ở Roanoke.

Anh của Henh Lý là Mạnh Lý cũng đang học cùng trường gọi điện thoại cho em khi nghe có cuộc thảm sát nhưng không thấy em trả lời gì cả. Tiếp tục gọi, gọi mãi mà không được. Cứ đợi như thế tới 6 tiếng đồng hồ ở nhà thương Montgomery Regional, hỏi bất cứ ai có biết tin gì về Henh Lý không? Nhưng không một ai biết gì cả.

Anh Mạnh Lý càng lúc càng lo lắng, vì anh đã biết những gì đã xẩy ra Ở Norris Hall mà em của anh vào lúc 8 giờ sáng đã đến đó theo học lớp Pháp văn.

Cuối cùng Mạnh Lý trở về nhà ờ Roanoke và đợi chờ qua e-mail. Hy vọng rằng cách nào đó sẽ biết em mình còn đang sống. Nhưng email không bao giờ tới cả.

Khoảng 6giờ chiều thứ Hai 16/04/2007, cú điện thoại reng trong phòng khách gia đình, xác của Henh Lý được đưa về nhà thương thành phố Roanoke. Mạnh cũng không biết chắc bằng cách nào hay tại sao xác của em mình lại được đưa về đây.

Thế là chấm dứt một cuộc hành trình dài của một người bạn trẻ thông minh, năng động. Cuộc sống mà Henh Lý đã khởi sự từ Việt Nam, qua tới Hoa kỳ, định cư ở Roanoke, mà cao điểm là người trẻ này đã đạt được những thành quả xuất sắc về học vấn và đã là công dân Hoa kỳ.

Henh Lý là người con thứ 9 trong số 10 người con của ông bà Song Lý.

Cuộc đời ông Song Lý (thân phụ của sinh viên Henh Lý) khởi đầu từ Trung quốc, và là người con duy nhất cùng với mẹ mình đi đường bộ trốn thoát khỏi Cộng sản Trung Cộng và tới Việt Nam vào năm 1950. Và rồi sau đó bị đưa vào tù trong trại Cải Tạo của Cộng sản.

Vào năm 1994, 40 năm sau Song Lý lại đưa các con của mình sang Roanoke nơi bến bờ tự do. Lúc đó Henh Lý mới có 5 tuổi và không nói được tiếng Anh. Em học rất khá, nhất là ở bậc trung học toàn điểm A ngoại trừ hai điểm B. Bạn cùng lớp nói Henh Lý rất tận tụy cần cù học hỏi, tuy dù đôi khi có hơi thẹn thùng một chút.


Tấm hình của Henh Lý trong kỷ yếu trường Trung Học Fleming.


Henh Lý được nhiều phần thưởng khi ra trường trung học, truyện kể rằng trong lễ mãn trường trung học Fleming, em được gọi lên nhận phần thưởng quá nhiều lần, đến nỗi hiệu trưởng Susan Lawyer Willis cuối cùng nói với em là hãy ngồi lại trên bục với ban giáo chức cho tiện, và em đã ngồi lại đó luôn.

Trong bài diễn văn ra trường, Henh Lý kể lại câu truyện di tản của gia đình em đến Hoa Kỳ như thế nào, Em nói: "hãy nhìn vào tôi đây nè, nếu tôi có thể thành đạt được thì bất kỳ ai cũng có thể". Tất cả các bạn học sinh cùng lớp đều rướm lệ. Vui mừng.

Henh Lý tiếp tục thành công trên đường học vấn tại Virginia Tech, tất cả đều được điểm A trừ 1 con số B, mặc dù chương trình học dầy đặc.

Henh Lý tiếp tục giữ mối dây liên lạc với bạn bè cùng lớp ở Roanoke.

Khi nghe tin dữ về Henh Lý, các thầy giáo, bạn bè đều thương tiếc. Trường trung học Fleming dự tính tổ chức Lễ tưởng niệm cho linh hồn của Henh Lý vào ngày Chúa Nhật 22/4/2007.

Ðược biết tin thêm là Henh Lý là một Phật tử. Xin mọi người cầu nguyện cho Henh Lý được siêu thoát và xin Ơn Trên ban cho gia đình của Ông Bà Song Lý được nguồn trợ lực từ Trời, hầu trải qua được cơn thử thách hiện nay.

 

Philippe Nguyễn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page