Thánh Lễ và cuộc rước kiệu

tôn kính Lòng Thương Xót Chúa

tại Thủ Thiêm, Saigòn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ và cuộc rước kiệu tôn kính Lòng Thương Xót Chúa tại Thủ Thiêm, Saigòn.

Saigòn, Việt Nam 15/04/2007) - Lúc 5g chiều ngày 15 tháng 4 năm 2007, tại nhà thờ Thủ Thiêm thuộc giáo phận Saigon, cha sở Gioan Baotixita Lê đăng Niêm đã long trọng cử hành thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa.


Cha sở Gioan Baotixita Lê đăng Niêm, người đã được chính Lòng Thương Xót Chúa dủ thương. Năm 2006, ngài bị sa ruột để lâu ngày nên sinh ra hoại tử và bao tử đã làm cho Ngài đau đớn. Vốn là người tôn kính Lòng Thương xót Chúa từ năm 1999, Ngài đã cầu nguyện và xin anh chị em giáo hữu cùng cầu khẩn Lòng Thương xót. Và phép lạ đã xảy ra vào ngày trước lễ Lòng Thương xót Chúa năm 2006.


Trước thánh lễ là cuộc rước kiệu tôn kính Lòng Thương Xót Chúa, bắt đầu từ nhà thờ, đoàn rước tiến vào khuôn viên Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, tiếp tục đi ra lộ và trở lại nhà thờ. Tại nơi dừng chân trong khuôn viên Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, cha chánh xứ đã công bố ba thông điệp Lòng Thương Xót Chúa:

1. Thỉnh cầu Lòng Thương Xót Chúa.

2. Thực hành lòng thương xót với tha nhân.

3. Tín thác vào Lòng Thương xót Chúa.

Nhắc lại thông điệp, cha sở như muốn bày tỏ cho mọi người tham dự thêm lòng yêu mến chuỗi thương xót và quảng bá ngày càng nhiều về Lòng Thương Xót Chúa.

Theo lời cha sở, Ngài đã được chính Lòng Thương Xót Chúa dủ thương. Năm ngoái do bị sa ruột để lâu ngày nên sinh ra hoại tử và bao tử đã làm cho Ngài đau đớn. Khi đến bệnh viện phẫu thụât bao tử, bác sĩ lại phát hiện Ngài bị tràn dịch phổi và có khối u trong người. Vốn là người tôn kính Lòng Thương xót Chúa từ năm 1999, Ngài đã cầu nguyện và xin anh chị em giáo hữu cùng cầu khẩn Lòng Thương xót. Và phép lạ đã xảy ra vào ngày trước lễ Lòng Thương xót Chúa năm ngoái (2006). Theo lời bác sĩ, cha sở đi chụp phổi, siêu âm thì không còn khối u lẫn dịch tràn phổi.

Nhận xứ Thủ Thiêm từ năm 2002, cha sở đã cổ võ cho mọi tín hữu cầu nguyện cùng Lòng Thương xót. Từ 9g sáng đến 12g trưa và từ 3g đến 5g chiều các hội đoàn và các giáo hữu nhà thờ Thủ Thiêm thay nhau kêu cầu Lòng Thương xót Chúa tại nhà nguyện nhỏ, nơi đặt Mình Thánh Chúa. Và tại họ đạo 148 tuổi này lời cầu khẩn Lòng Thương xót Chúa cứ râm ran suốt ngày.

Có lẽ vì thế mà thánh lễ chiều Chúa Nhật kính lòng Thương xót, trong ngôi nhà thờ nho nhỏ bên sông Saigon không đủ chỗ cho khoảng 2 ngàn giáo hữu đến từ Chợ Quán, Phaolô 3, Hố Nai và đông đảo các Soeur Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và một số Soeur Mến Thánh Gía Chợ Quán.

Theo lời cha sở, quý Soeur Mến Thánh Giá Thủ Thiêm nhận lễ Lòng Thương xót Chúa làm bổn mạng thứ hai và 60 cộng đoàn của Dòng hằng ngày vẫn kêu cầu Lòng Thương xót Chúa cho nhân loại.


Trước thánh lễ là cuộc rước kiệu tôn kính Lòng Thương Xót Chúa, bắt đầu từ nhà thờ, đoàn rước tiến vào khuôn viên Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, tiếp tục đi ra lộ và trở lại nhà thờ.


Trong bài giảng, cha Mai Thúc Hoà, chánh xứ Vị Thanh đã mời gọi mọi người chạy đến với Lòng Thương xót. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn. Vì Cha là tất cả. Ngài là đấng Cứu Ðộ và gần gũi hơn nữa đã trở nên bạn hữu, bạn tri kỷ của chúng ta. Lòng thương xót có thể làm thay đổi cả thế giới, thông điệp này đã in khắc trong lòng anh chị em thì tôi tin chắc rằng những nghĩa cử anh chị em làm cho người bên cạnh cũng tràn ngập tình yêu của Ðấng là Thầy và là Tình Yêu. Chính lòng thương xót là niềm hy vọng cho con người, cho các tương quan trở nên thân mật gần gũi, cho các liên đới thêm vững chắc, cho sự hiệp nhất trở nên một và cho thế giới này luôn hành xử với nhau bằng tình thương mến.

Thánh lễ đồng tế diễn ra trong một buổi chiều nóng nực của thời tiết đang chuyển sang mùa hè, nhưng làm mát dịu những tâm hồn một lòng tín thác vào lòng thương xót.

Xin tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con gặp được một chứng nhân của Lòng Thương xót Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã mạc khải cho chúng con Lòng Thương xót để chúng con chạy đến và hy vọng. Xin tạ ơn Lòng Thương xót Chúa để chúng con mạnh dạn ca ngợi và công bố tình Thương của Chúa cho thế giới hôm nay.

 

Minh Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page