Vài nét về Thánh Lễ Mừng Sinh Nhật thứ 80

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

tại Roma vào sáng Chúa Nhật 15/04/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Thánh Lễ Mừng Sinh Nhật thứ 80 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Roma vào sáng Chúa Nhật 15 tháng 4 năm 2007.

(Radio Veritas Asia 16/04/2007) - Lúc 10 giờ sáng, giờ Roma, Chúa Nhật, ngày 15 tháng 4 năm 2007, Chúa Nhật Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh, đúng ngày lễ trọng kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, và là ngày áp Sinh Nhật thứ 80 cùa ngài, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chủ tế Thánh Lễ ngoài trời, nơi Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, nhìn ra Quảng Trường Thánh Phêrô, với sự đồng tế của khoảng 60 vị, gồm Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, và sự tham dự của Ngoại Giao Ðoàn cạnh Toà Thánh, của các tu sĩ nam nữ và đông anh chị em giáo dân.


Sau Thánh Lễ Mừng Sinh Nhật thứ 80, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI lướt một vòng thăm các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Các tín hữu vui mừng hô to các khẩu hiệu chúc mừng và giơ cao các biểu ngữ Mừng Sinh Nhật ÐTC.


Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã cám ơn các tín hữu vì đã có thái độ bao dung thông cảm với những khiếm khuyết của ngài, và khẩn xin Thiên Chúa trợ giúp để có thể tận tâm chu toàn việc bổn phận.

ÐTC cũng đã ghi nhận sự trùng hợp hay ho của ngày lễ trọng Kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, với lễ mừng sinh nhật thứ 80 của ngài. Sự trùng hợp này cho phép ngài nhìn lại cuộc đời 80 năm, theo ánh sáng của Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa. ÐTC nhận định rằng: mặc dù không nên dùng việc cử hành phụng vụ để nói về bản thân mình, tuy nhiên "đời sống của mỗi người đều có thể được dùng để rao truyền Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa. Sau khi đã cám ơn mọi người đến tham dự Thánh Lễ để mừng Sinh Nhật thứ 80 của ngài, ÐTC đã chia sẽ tiếp như sau:

"Chúng ta quy tụ nơi đây để suy nghĩ về thành quả của khoảng thời gian dài 80 năm cuộc đời tôi. Rõ ràng, Phụng Vụ không nên được dùng để nói về chính "cái tôi", tuy nhiên đời sống của mỗi người có thể được dùng để rao truyền lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 65, câu 16 đã mời gọi: "Hãy đến và hãy lắng nghe, hỡi chư vị là những kẻ kính sợ Thiên Chúa, và tôi sẽ thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm cho tôi". Tôi đã luôn luôn xem như là hồng ân cao cả của lòng nhân từ Chúa việc Tôi được sinh ra và được tái sinh, trong cùng một ngày, trong dấu chỉ của khởi đầu Lễ Vượt Qua. Như thế, trong cùng một ngày, tôi đã sinh ra làm thành viên của gia đình tôi và đồng thời là thành viên của đại gia đình của Thiên Chúa. Phải, Tôi cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì tôi đã có thể cảm nghiệm được thế nào là "gia đình"; tôi đã có thể cảm nghiệm được thế nào là tình "phụ tử", bởi vì ngôn từ nói về Thiên Chúa như là người Cha, đã làm cho tôi hiểu được "tình phụ tử này" từ bên trong. Dựa trên kinh nghiệm nhân bản, tôi được bước vào con đường tiếp xúc với Thiên Chúa Cha cao cả và nhân từ, Ðấng ngự trên trời. Trước nhan Ngài, chúng ta mang lấy một trách nhiệm, nhưng đồng thời Thiên Chúa trao ban cho chúng ta lòng tin tưởng, bởi vì trong sự công bằng của Ngài, luôn có xuất hiện lòng nhân từ và lòng tốt lành của Thiên Chúa, để Ngài chấp nhận sự yếu hèn của chúng ta và nâng đỡ chúng ta dậy, ngõ hầu từ từ chúng ta có thể học biết bước đi ngay thẳng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho tôi dịp cảm nghiệm một cách sâu xa thế nào là lòng tốt của người Mẹ, luôn mở rộng đón nhận bất cứ ai tìm nơi ẩn náu, và như thế có thể trao cho tôi sự tự do. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi một người chị và một người anh; với sự trợ giúp, anh và chị tôi đã trung thành hiện diện bên cạnh cuộc đời tôi cho đến nay. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi những bạn đồng hành mà tôi đã gặp trên đường đời; tôi cảm tạ Thiên Chúa, vì đã ban cho tôi những vị cố vấn và những bạn hữu. Tôi cảm tạ Thiên Chúa một cách đặc biệt, bởi vì, ngay từ đầu, tôi đã có thể bước vào và lớn lên trong cộng đoàn to lớn các tín hữu, trong đó được cất đi giới hạn giữa sống và chết, giữa trời và đất. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã có thể học được biết bao điều từ sự khôn ngoan của cộng đoàn này, trong đó có tích chứa không những các kinh nghiệm của con người từ thời rất xa xưa: sự khôn ngoan của cộng đoàn này không phải chỉ là sự khôn ngoan nhân bản, nhưng trong đó người ta còn đạt đến chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan đời đời."

Cuối cùng, ÐTC khuyên mọi người hãy nhớ rằng tình thương nhân từ của Thiên Chúa luôn đồng hành với con người mọi ngày. Chỉ cần có con tim tỉnh thức, là con người có thể nhận ra tình thương nhân từ này.

Ðược biết trong số quý vị quan khách đến tham dự thánh lễ mừng sinh nhật thứ 80 của ÐTC, có phái đoàn của Ðức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Costantinopoli, do Ðức Giám Mục Chính Thống giáo, Ðức Johannis Zizioulas, hướng dẫn. ÐTC nói lời tri ân phái đoàn và cầu chúc cho "cuộc đối thoại thần học giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo được tiếp tục với sự hăng say mới."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page