32 người Tân Tòng Huế

Chia Sẻ Niềm Vui Phục Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

32 người Tân Tòng Huế Chia Sẻ Niềm Vui Phục Sinh.

Huế, Việt Nam (8/04/2007) - Những người Tân Tòng vừa lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy vào đêm Canh Thức Vượt Qua tại các giáo xứ trong hạt thành phố Huế đã gặp nhau tại một buổi lễ, nhằm biểu lộ niềm tin và chia sẻ sự vui mừng Chúa Phục Sinh sau khi họ đã gia nhập đạo Công giáo.

32 người Tân Tòng tuổi từ 18-35, đã tham dự Thánh lễ Phục Sinh vào sáng Chúa nhật 8-4-2007 tại nhà thờ chánh tòa Phú cam Huế cách Hà nội 660 kilômét về phía nam, cùng tham dự với họ có khoảng 3,000 giáo dân. Lễ Phục Sinh năm nay được các Giáo Hội Kitô Giáo khắp thế giới cử hành vào ngày 8-4-2007, cứ 4 năm có sự trùng hợp một lần.

"Tôi rất hãnh diện và vui mừng được làm con Chúa, bất cứ sự lựa chọn nào tôi cũng đắn đo suy nghĩ chính xác" mặc dù tôi đã bị gia đình, bạn bè và cơ quan góp ý.

Anh Micae Nguyễn Công Chính, ở Phú thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, là một cán bộ công nhân viên Nhà Nước cho biết rằng, anh đã tìm hiểu đạo Công Giáo nhiều năm và anh đã học giáo lý 6 tháng tại Giáo xứ Phanxicô Huế. Trước khi gia nhập Giáo Hội anh đã trải qua thời gian sống trong đau khổ, và tuyệt vọng. Anh nói rằng những người Công Giáo sống với nhau không có sự đố kị và tranh chấp.

Anh Chính 27 tuổi thường đi lễ vào ngày Chúa Nhật cùng một người bạn gái Công Giáo mà anh đã quen được 3 năm, anh cho biết thêm rằng ngày Chúa Nhật cũng là Ngày lễ Phục Sinh.

Trái lại, Chị Anê Nguyễn Thị Thương, Sinh viên năm 6 kể rằng, gia đình chị rất ủng hộ việc chị gia nhập đạo Công Giáo vì gia đình của chị quê ở Nghệ An sống gần một Giáo xứ mà những người Công Giáo ở đây sống rất đùm bọc và yêu thương nhau, chị đã đăng ký tham gia các khóa học về dự bị hôn nhân, các lớp về Kinh Thánh mỗi khóa từ 4-6 tháng tại Huế.

Người Sinh viên 25 tuổi của trường Ðại học Y Khoa Huế nói rằng: "Tôi đã đến với Chúa qua một người bạn Công Giáo khi còn học cấp 3", và tôi cũng có một ấn tượng khác, khi tôi vào Huế thuê phòng trọ để ăn học, tôi đã gặp một bà bán cơm Công Giáo với thái độ hiếu khách phục vụ đầy yêu thương, thỉnh thoãng tôi sang nhà bà và cũng được bà dạy thêm về Giáo lý, tôi đã chọn bà làm vú đỡ đầu Rửa Tội và Thêm Sức trong đêm mừng Chúa Sống Lại.

Phần lớn họ là những người trẻ, đều chịu khó theo đuổi các khóa học vào ban đêm từ 19-21 giờ tại 3 địa điểm dòng Chúa Cứu Thế Huế, dòng Thánh Tâm và nhà thờ chánh tòa Phú cam do các Linh mục trong Giáo phận tổ chức, một số khác do các cha xứ dạy riêng trong các họ đạo.

Theo các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Huế cho biết, mỗi học viên phải học các môn như Ðức Tin, Luân lý Kitô Giáo và các nghi thức Khai tâm từ 6 tháng đến 1 năm, họ cũng được làm các bài tập kiểm tra và được cấp một chứng chỉ sau khi phải trải qua một kỳ thi sát hạch.

Isave Trần Thị Ni Na, cho biết rằng, Em đã được 8 điểm trong một bài tập mà em đã viết rằng Lễ Phục Sinh là ngày vinh quang của Chúa. Trước khi gia nhập Giáo Hội, em và một người bạn gái đã xin phép bố mẹ để tham dự các khóa học hơn 1 năm về giáo lý vào đời và dự bị hôn nhân của Công Giáo, cả em và bạn đã được Ðức Tổng Giám Mục Huế ban các nghi thức khai tâm vào đêm Canh Thức Vượt Qua tại Huế.

Em Ni Na, 22 tuổi là thợ may cho một xí nghiệp tại Huế không gặp trở ngại nào trước khi em gia nhập đạo Công Giáo vì bố mẹ cảm thấy hài lòng khi em tìm hiểu và chơi thân với những người có đạo.

Bố của em là ông Trần Cẩn 54 tuổi ở tại 17/109 đường Ðặng Huy Trứ, Huế nói rằng: "người Công Giáo sống rất chung thủy một vợ một chồng không có vợ hai, vợ ba", ông Trứ còn khuyên con nên lấy chồng Công Giáo.

Tuy nhiên, để lập gia đình với một người Công Giáo được gọi Bí Tích Hôn Nhân, chị Anna Nguyễn Thị Ngọc Phương, 32 tuổi hiện ở tại phòng 304 chung cư Bùi Thị Xuân, Phường Ðúc, Huế, phải chấp nhận vượt qua chính mình, chị nói: "Có thể sau khi trở lại Công Giáo tôi sẽ mất việc làm, điều nầy tôi đã đoán trước nhưng Chúa vẫn là lý tưởng và con đường mà tôi sẽ đến".

Chị Phương đang làm việc cho một cơ quan nhà nước cho biết rằng, từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ phỉ báng bất cứ một Tôn Giáo nào, năm 20 tuổi chị đã có cảm tình với đạo Công Giáo qua hình ảnh những người Giáo dân sống với nhau rất hòa bình và chân thật. Các khóa hôn nhân đã mang lại cho chị nhiều kiến thức như cách giáo dục con cái, ngừa thai theo phương cách tự nhiên không làm nguy hại đến sức khỏe, theo chị niềm vui Sống Lại đó là được rước Mình Thánh Chúa.

Ðức Tổng Giám Mục Huế Stêphanô Nguyễn Như Thể trong thánh lễ Phục Sinh đã cho biết ngài rất vui mừng khi thấy anh chị em tân tòng đặc biệt là giới trẻ rất hăng say tìm hiểu, học hỏi để có dịp tham gia vào Giáo Hội, ngài nói: "Bước theo Chúa Kitô chắc chắn anh chị em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách và gian khổ đó là con đường Thập giá mà Chúa Giêsu đã đi qua và ngài đã Phục Sinh. Ước gì anh chị em cũng được Ánh Sáng Phục Sinh dọi chiếu để luôn trung thành bước theo Người trong suốt cuộc đời được làm con của Chúa".

Lễ Phục Sinh năm nay (2007) trong các giáo xứ hạt thành phố Huế đã có 33 người được Rữa Tội. Trong đó Giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp có 18 người, Giáo xứ kim Long 9 người, Giáo xứ Phanxicô 5 người và Gia Hội 1 người.

 

Ngoc Giao

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page