Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 2007

tại giáo phận Thái Bình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 2007 tại giáo phận Thái Bình.

Thái Bình, Việt Nam (8/04/2007) -- Ngày Chúa nhật Phục Sinh (8/04/2007) - Mừng Chúa Kitô sống lại, Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang và 13 linh mục Thái Bình dâng Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt tại giáo xứ Dương Cước.


Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang và 13 linh mục Thái Bình dâng Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt tại giáo xứ Dương Cước, Thái Bình.


Giáo xứ Dương Cước thuộc giáo hạt Kiến Xương, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Giáo xứ Dương Cước có 3 họ lẻ trực thuộc, với 1,200 giáo dân; cha xứ Thômas Aquinô Phạm Vấn đang trực tiếp coi sóc và làm mục vụ.

Tưởng cũng nên nói thêm: cha xứ hiện nay là người đã từng gắn bó với giáo xứ Dương Cước nhiều năm qua trong cương vị là một "thày xứ". Thày Phạm Vấn được sự đồng ý của Ðức Cha giáo phận đã về đây trông coi, giúp đỡ, củng cố và xây dựng đời sống đức tin cho giáo xứ từ năm 1995. Giáo dân ít, cơ sở vật chất nhỏ hẹp và khiêm tốn. Mặc dầu vậy, thày xứ đã bao ngày tháng trăn trở sao cho có điều kiện để xây lại ngôi thánh đường xứng đáng cho Thiên Chúa giữa một xứ đạo nghèo nàn này. Và ước mong ấy đã thành sự thật, vào đúng dịp Ðại Năm Thánh 2000, cả giáo xứ hân hoan cắt băng khánh thánh và dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho giáo xứ có ngôi thánh đường khang trang như bây giờ. Trong công trình lớn này phải kể đến sự hi sinh tận tụy hết mình và lòng quảng đại của thày xứ. Trong công trình lớn lao này thày đã phải bán cả chiếc xe gắn máy, dù rằng nó không thấm vào đâu trước công trình to lớn như vậy, nhưng nó là phương tiện luôn đồng hành với thày trong các buổi tĩnh tâm hàng tháng tại Toà Giám mục, và trong công việc giảng dạy giáo lý và tổ chức các hội đoàn trong giáo xứ để lo cho công trình. Khi đã hoàn tất ngôi thánh đường thày được Bề trên giáo phận cất nhắc và cho đi học lớp đào tạo linh mục ngắn hạn (hai năm) tại Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, và lãnh chức linh mục ngày 22/2/2006. Sau đó cha Phạm Vấn được Bề trên sai trở về coi sóc giáo xứ Dương Cước ngày 2/3/2006. Kể từ đó đến nay cha vẫn không ngừng xây dựng và kiến thiết giáo xứ, nhất là ngôi thánh đường tâm hồn cho giáo dân của mình.

Bởi vậy, khi Ðức Cha giáo phận và đoàn đồng tế tiến ra thánh đường, các hội đoàn trong giáo xứ đón rước tưng bừng, nào là đội trống, nào là đội kèn, nào là hội con Ðức Mẹ, nào là dòng ba, nào là các em ca đoàn,... Tất cả đều tạo nên một không khí vui tươi phấn khởi để hoan hô Chúa Giêsu Kitô khải hoàn vinh quang.


Lễ Chúa Phục Sinh 2007 tại Giáo Xứ Dương Cước, Giáo Phận Thái Bình.


Trước khi vào Thánh lễ, một vị đại diện cho giáo xứ dâng lên Ðức Cha bó hoa tươi thắm thể hiện lòng hiếu thảo và quý mến vị chủ chăn giáo phận. Trong bài giảng Ðức Cha nói: "Có người hỏi chúng ta rằng Ðức Kitô đã sống lại rồi, Người đang sống ở đâu? Chúng ta phải trả lời ngay rằng: Ðức Kitô đang sống trong tôi, trong anh và trong mọi người. Mỗi người Công giáo chúng ta phải làm chứng về điều đó như thánh Phaolô nói: "Tôi sống mà không phải là tôi, nhưng là Ðức Kitô sống trong tôi"... Chúng ta rao giảng Ðức Kitô sống lại mà chúng ta sống trong tội lỗi, lầm lạc thì làm sao chúng ta có thể rao giảng và làm chứng cho Người được?"...

Với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh từ cõi chết, cộng đoàn ra về trong lòng tràn đầy niềm hân hoan vui sướng; đồng thời luôn luôn ý thức điều Ðức Giám mục chia sẻ trong Thánh lễ hôm nay, hãy ra đi gieo rắc Tin vui Chúa Kitô sống lại cho những người chung quanh.

 

Trường Giang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page