ÐTC kêu gọi các tín hữu

đừng sợ trở thành những sứ giả

của Tin Mừng Phục Sinh cho anh chị em

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng vào Trưa Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh: ÐTC kêu gọi các tín hữu đừng sợ trở thành những sứ giả của Tin Mừng Phục Sinh cho anh chị em.

(Radio Veritas Asia 10/04/2007) - Từ chiều Chúa Nhật Phục Sinh 8/04/2007), ÐTC Bênêđitô XVI đã đi nghỉ vài ngày tại Castel Gandolfo. Và trưa Thứ Hai trong Tuần bát Nhật Phục Sinh, mùng 9 tháng 4 năm 2007, ÐTC đã xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tựu họp tại Sân Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời khuyến khích như sau:

 

Anh chị em thân mến,


ÐTC Bênêđitô XVI đã xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tựu họp tại Sân Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, vào trưa ngày Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh 9/04/2007.


Chúng ta còn tràn đầy niềm vui thiêng liêng mà những cử hành long trọng của lễ Vượt Qua đổ vào tâm hồn các tín hữu. Chúa Kitô đã phục sinh! Phụng Vụ dành riêng không những một ngày, nhưng trọn cả 50 ngày cho mầu nhiệm cao cả nầy, tức dành trọn mùa Phục Sinh, mùa phụng vụ được kết thúc với lễ Hiện Xuống. Chúa Nhật Phục Sinh là một ngày hết sức đặc biệt, được kéo dài suốt một tuần lễ cho đến Chúa Nhật kế tiếp, và được gọi là Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Trong bầu khí của niềm vui Phục Sinh, Phụng Vụ hôm nay - thứ Hai (9/04/2007) tuần bát nhật phục sinh - đưa chúng ta trở lại bên Ngôi Mộ Chúa, nơi mà bà Maria Magdala và một Maria khác nữa, theo tường thuật của thánh sử Mathêu, do tình yêu thương đối với Chúa Giêsu thôi thúc, đã đến "kính viếng" Mộ Chúa. Tác giả Phúc âm theo thánh Mathêu thuật lại rằng Chúa đến gặp hai bà và nói: "Chúng con đừng sợ! Nhưng hãy đi báo cho các anh em Thầy biết để họ đến Galilêa và gặp Thầy ở đó." (Mt 28,10) Niềm Vui mà hai Bà cảm nghiệm khi gặp lại Ðấng là Chúa của mình, quả thật là niềm Vui khôn tả; và với tâm hồn tràn đầy hăng say, hai bà chạy đi loan báo cho các môn đệ Chúa biết.

Hôm nay, Chúa Phục Sinh lặp lại cho chúng ta, cũng như xưa cho các người nữ ở lại bên cạnh Chúa Giêsu trong những ngày thương khó, (lặp lại) mệnh lệnh đừng sợ trở thành những sứ giả loan báo sự Phục Sinh của Chúa. Kẻ gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh, và tín thác vâng phục Chúa, thì không có gì để lo sợ nữa. Và đó là sứ điệp mà những người kitô được mời gọi phổ biến cho đến tận cùng thế giới. Ðức Tin kitô phát sinh không phải từ việc chấp nhận một giáo thuyết, nhưng từ cuộc gặp gỡ với một người, với Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh. Trong cuộc sống hằng ngày, thưa các bạn thân mến, có biết bao là dịp để thông truyền cho kẻ khác Ðức Tin chúng ta một cách đơn sơ và đầy xác tín. Và điều khẩn thiết hơn bao giờ hết là những con người nam nữ của thời đại chúng ta được biết và được gặp Chúa Giêsu, và được Chúa chiếm đoạt, nhờ qua gương sống của chúng ta.

Phúc âm không nói gì về Mẹ Maria, nhưng truyền thống kitô thích chiêm ngắm Mẹ vui mừng hơn ai hết để ôm lại Người Con của Mẹ, Ðấng là Thiên Chúa và đã được Mẹ ôm vào lòng, khi thân xác được hạ xuống khỏi thập giá. Giờ đây, sau biến cố Phục Sinh, Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc vui mừng cùng với "những người bạn" của Chúa Giêsu, những kẻ kết thành Giáo Hội lúc khai sinh. Khi cầu chúc Phục Sinh cho tất cả anh chị em, tôi khẩn xin Mẹ, Ðấng là Nữ Vương Thiên Ðàng, xin Mẹ hãy gìn giữ Ðức tin vào sự Phục Sinh được luôn sống động nơi mỗi người chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những sứ giả của Chúa Kitô mang niềm hy vọng và tình thương đến cho mọi người.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page