Thánh Lễ Lá đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm

tại những nơi đặc biệt trong giáo xứ Ðạo Ngạn

Giáo Phận Bắc Ninh

 

Hình ảnh nhà thờ họ đạo Hoàng Mai, Giáo phận Bắc Ninh.

Năm 1946, với chủ trương "tiêu thổ kháng chiến",

Việt Minh đã quyết định phá dỡ tan hoang nhà thờ và tháp chuông của họ đạo.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Lá đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm tại những nơi đặc biệt trong giáo xứ Ðạo Ngạn, Giáo Phận Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (1/04/2007) - Ngày 1.4.2007 - Chúa nhật Lễ Lá, tại họ đạo Hoàng Mai, Ðạo Ngạn, Giáo Phận Bắc Ninh, cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long, linh mục chính xứ, đã dâng thánh lễ tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người.


Thánh Lễ Lá đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm tại họ đạo Hoàng Mai, giáo xứ Ðạo Ngạn, Giáo Phận Bắc Ninh.


Có khoảng 60 giáo dân thuộc Hoàng Mai và các họ đạo lân cận Sen Hồ, Núi Hiểu, Ðạo Ngạn tới tham dự Thánh lễ chật kín "ngôi nhà thờ tư gia", một số người phải đứng bên ngoài. Trong số tín hữu tham dự Thánh lễ, người trẻ nhất là một em bé mới 8 tuổi, và người già nhất là một cụ bà 86 tuổi. Bởi vì khu thánh đường của họ đạo đang bị chính quyền quản lý, nên Thánh lễ được cử hành tại nhà riêng của bà quản Anna Thân Thị Ty. Ðây là Lễ Lá đầu tiên tại Hoàng Mai sau hơn nửa thế kỉ kể từ năm 1954. Trước khi dâng Lễ tại Hoàng Mai, cha Gioan Baotixita cũng đã dâng Lễ Lá tại trại phong Quả Cảm và tại nhà xứ Ðạo Ngạn. Cảm động biết bao khi chứng kiến hình ảnh các bệnh nhân phong cùi tươi cười vẫy những cành lá bằng những cánh tay không còn đủ ngón. Hình ảnh đó đã nói lên sức mạnh biến đổi của niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Niềm tin yêu Thiên Chúa có thể không làm cho ngón tay cùi rụng của họ mọc lại, nhưng niềm tin ấy lại có thể làm cho trái tim, tâm hồn họ an vui trước bệnh tật. Nhờ ơn Chúa mà phong cùi không thể gặm nhấm được trái tim chan chứa tin yêu và an vui của họ. Ðó chẳng phải là một phương thuốc tuyệt diệu nhất sao!

Hôm nay, thời tiết nóng nực và ẩm làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt, nhưng các tín hữu vẫn tham dự Thánh lễ thật sốt sáng, trang nghiêm trong ngôi nhà chật chội. Tuy họ chưa có một đền thờ gạch gói nguy nga để dâng Thánh lễ, nhưng trong lòng mỗi người lại là một đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa ngự. Ông trùm Giuse Lý Văn Trạch bày tỏ cảm tưởng: "Nhiều lần tôi đã phải rơi nước mắt đau khổ khi suy nghĩ về tình cảnh khó khăn thiếu thốn của họ đạo về cả cơ sở vật chất lẫn tinh thần. Hôm nay, tôi cũng rơi nước mắt, nhưng không phải là những giọt lệ đau khổ nữa mà là những dòng nước mắt của niềm vui, xúc động vô bờ. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi được tham dự Lễ Lá tại chính làng quê mình sau hơn nửa thế kỉ khát khao mong chờ". Ông cùng mọi tín hữu mong ước sớm đòi lại được khu thánh đường để làm nơi thờ phượng chung cho toàn thể họ đạo.

Tưởng cũng nên nói sơ qua về khu thánh đường Hoàng Mai. Năm 1946, với chủ trương "tiêu thổ kháng chiến", Việt Minh đã quyết định phá dỡ tan hoang nhà thờ và tháp chuông của họ đạo. Với biến cố năm 1954, trong làn sóng di dân vĩ đại, gần như toàn bộ hơn 500 giáo dân Hoàng Mai đã di cư vào Miền Nam, chỉ còn 3 gia đình ở lại. Theo bà quản Ty cho biết: từ năm 1954, cụ xã Phúc vào trông coi nhà thờ. Năm 1975, chính quyền đã 'mượn' toàn bộ nhà thờ và nhà phòng. Theo dòng thời gian, có những thời kì sân nhà thờ đã bị biến thành sân bóng đá, thành nơi chăn thả trâu bò; gạch tháp chuông và nhà thờ bị mang ra làm đường đi, mái nhà thờ bị tháo dỡ ra làm nhà ủy ban xã; nhà phòng bị biến thành nơi nuôi gà vịt. Thánh đường ngày một tan hoang, điêu tàn.


Chụp hình lưu niệm, sau khi cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long dâng Lễ Lá tại trại phong Quả Cảm, thuộc Giáo phận Bắc Ninh.


Ðã nhiều lần họ đạo Hoàng Mai làm đơn kiến nghị chính quyền trao trả lại khu thánh đường nhưng vẫn chưa có kết quả. Ngay ngày mồng 3 tết Ðinh Hợi 2007, cha xứ muốn dâng lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên tại nơi thánh đường nhưng chính quyền cũng không nhất trí. Hi vọng, với sự đổi thay cách nhìn tích cực về tôn giáo và chủ trương bảo vệ tự do tôn giáo của nhà nước, khu thánh đường Hoàng Mai sớm được trao trả cho họ đạo sử dụng.

Hiện nay, họ đạo Hoàng Mai có 6 gia đình tổng cộng gồm 24 giáo dân. Tất cả các tối chúa nhật, giáo dân qui tụ tại gia đình bà quản Ty đọc kinh cầu nguyện và suy tôn Lời Chúa. Người tham dự siêng năng nhất phải nói tới cụ Ðồng, 78 tuổi, thuộc họ đạo Sen Hồ. Từ hơn 10 năm trời nay, cụ đều đặn đi xe đạp lặn lội sang tham dự các buổi cầu nguyện chung. Trong quãng thời gian đó, cụ đã 7 lần bị tai nạn ngã xe, nhưng những tai nạn đó vẫn không cản được bước cụ đến với Chúa - Ðấng mà cụ một lòng tin yêu phó thác. Cụ chính là người hun đúc, củng cố niềm tin cho họ đạo Hoàng Mai.

Màu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giê-su luôn bao gồm Tử Nạn và Phục sinh: Chúa Giê-su đã trải qua muôn vàn gian khổ, nhưng cuối cùng Ngài đã chiến thắng cả sự chết và Phục sinh khải hoàn. Ước gì, họ đạo Hoàng Mai cũng đã trung kiên với niềm tin vào Ðức Kitô qua muôn vàn gian khó, thì cũng được hưởng niềm hi vọng Phục sinh với Ðức Kitô.

 

Nguyễn Xuân Trường

Bắc Ninh, Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page