Hơn 250 Thành Viên Hội Ðồng Giáo Xứ

Và Các Ban Ngành Hạt Quảng Trị

Tham Dự Ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hơn 250 Thành Viên Hội Ðồng Giáo Xứ Và Các Ban Ngành Hạt Quảng Trị Tham Dự Ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay 2007.


Ðức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể và Ðức Giám Mục Phụ Tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng đến thăm và ban huấn từ cho Khóa Tĩnh Tâm Hạt Quảng trị.


Quảng Trị, Việt Nam 23/03/2007) - Nhằm nâng cao kiến thức của người Tông Ðồ Giáo Dân giữa lòng Xã Hội hôm nay, hôm 22-3-2007, hơn 250 thành viên Hội đồng Giáo xứ và đại diện các ban ngành đã tham gia cuộc gặp gỡ tại Nguyện Ðường Ðức Mẹ LaVang Quảng Trị, cách Hà nội 600 kilômét về phía nam, để tỉnh tâm, cầu nguyện, học hỏi, trao đổi về đề tài: "Tái khám phá căn tình người kitô-hữu giáo dân hôm nay".

Linh mục Giuse Hoàng Quốc, Quản xứ Ngô Xá, đặc trách giáo dân hạt Quảng Trị cho biết, đời sống và sinh hoạt mục vụ của người giáo dân tại đây còn gặp nhiều khó khăn do kinh tế eo hẹp và sống quá rải rác. Nhiều Linh mục phải trông coi một Ðịa sở gồm nhiều Giáo xứ cách xa nhau vài chục kilômét. "Tuy nhiên, - Cha Quốc nói -, hôm nay điều đáng khen là ai cũng sẵn sàng bỏ công ăn việc làm nô nức đến để tham dự ngày tĩnh tâm này tại Linh Ðịa Mẹ Lavang, nhất là những anh chị em ở những vùng sâu, vùng xa, như Cam Lộ, Lao Bảo, Gio Linh...''

Mở đầu cho ngày Tĩnh tâm Mùa Chay, Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, quản xứ Phú Hậu và đặc trách sinh viên tại Giáo phận Huế đã nhắc nhở: "Phụng Vụ Mùa Chay liên lỉ kêu gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa Tình Yêu để giúp cho mỗi người kitô-hữu nhận ra và sống trọn vẹn căn tính đích thực của chính mình." Theo cha Massareni, một chuyên gia về Giáo Dân của Giáo Hội Ý, đây là một việc làm cần thiết và cấp bách, bởi vì giữa lòng Giáo Hội hôm nay đang xảy diễn một khủng hỏang căn tính giáo dân dưới ba xu hướng: trước tiên, hiện có hai khuynh hướng "sống đạo" trái ngược hoặc hòan tòan lo chuyện trần thế nên muốn đứng hẵn bên lề Giáo Hội hoặc chủ trương vào Nhà Thờ và đóng cửa lại, không tích cực dấn thân. Một xu hướng khác đang lan rộng dần với đà phát triển của xã hội là "lui vào phòng thánh của riêng mình" với chủ trương sống đạo tại tâm.

Vị Linh mục thuyết trình viên 61 tuổi phân tích: "Có thể, những xu hướng nói trên đã nảy sinh từ những nhận thức sai lầm của một thời về Giáo Hội Phẩm trật được hình dung theo mô hình kim tự tháp trước Công Ðồng Vatican II: đối với nhiều giáo dân, ngay việc nên Thánh hay Truyền Giáo là việc đã được phân cấp cho các Linh mục, tu sĩ!" "Hôm nay, ngài nhấn mạnh, người kitô-hữu giáo dân hôm nay hãy nhớ rằng mình đang thuộc về Giáo Hội Hiệp Thông, một Giáo Hội mở, một Giáo Hội được Tông Huấn Chritifideles Laici và Lumen Gentium trình bày như một Giáo Hội luôn sẵn sàng lên đường, luôn thực hiện công cuộc vượt qua để tìm đến và đón nhận sự cộng tác từ "những người thợ Vườn Nho của Giờ thứ Năm" (Mt 20, 1-16; x, LG 31). Và sứ mạng đặc thù của người kitô-hữu giáo dân chính là thông dự vào chiều kích vương đế của Ðức Kitô nhằm tái lập trật tự hài hòa nguyên thủy cho toàn thể vũ trụ thụ tạo, như đã được xác nhận rõ trong trích đọan của Tông Huấn Người Kitô-hữu Giáo dân số 15: "Vậy phải xác định tính cách trần thế của người kitô-hữu giáo dân trước hết theo quan điểm thần học, chứ không chỉ theo quan điểm xã hội học. Tính cách trần thế ấy phải được hiểu dưới ánh sáng của tác động sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, Ðấng đã trao phó trần gian cho con người, nam cũng như nữ, để họ tham dự vào công cuộc sáng tạo, giải phóng tạo vật khỏi ảnh hưởng của tội lỗi và để thánh hóa bản thân trong đời sống hôn nhân hay độc thân, trong gia đình, nghề nghiệp và trong các họat động xã hội khác."


Cử tọa đang chăm chú lắng nghe Cha Gioakim Lê Thanh Hoàng, Ðặc Trách Giáo Dân Giáo Phận Huế.


Linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng đặc trách Giáo dân giáo phận Huế đã giúp cho các tham dự viên không những tìm về lại cội nguồn của cộng đoàn Kitô Hữu đầu tiên, một cộng đoàn các tín hữu quy tụ quanh các Thánh Tông đồ sau ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống mà còn làm sống lại những nét cơ bản của Giáo Hội Sơ Khai như mẫu mực cho đời sống cộng đòan trong Giáo Hội ngày nay.

Vị Linh mục đặc trách Giáo dân Giáo phận Huế 73 tuổi cho biết: những người Kitô hữu có thể cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn khởi đi từ chính mình bằng yêu thương , phục vụ và bằng tình liên đới trách nhiệm, thay vì chạy theo chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ. "Muốn làm được như vậy, Ngài nói, trước tiên chúng ta cần phải biết rõ nhau qua những cộng đòan căn bản "nhỏ" theo mẫu của Cộng Ðòan Giáo Hội sơ khai "thương xuyên gặp gỡ, chia sẻ lời Chúa, sống tương trợ lẫn nhau và hiệp thông chặt chẻ với Giáo Hội qua sinh họat Giáo xứ hay Giáo Phận. Thật vậy, Cộng đoàn Kitô Hữu phải sống hiệp nhất, liên đới như lá cành liên kết chặt chẽ với Thân Nho là Ðức Kitô mới mong sinh nhiều hoa trái, chi thể liên kết với Ðầu là Ðức Kitô trong cùng một Thân Thể Mầu Nhiệm, mới có thể lớn lên và phát triển.

Buổi Tĩnh tâm như được chuyền thêm sức mạnh, khi được Ðức Tổng Giám mục Huế Stêphanô Nguyễn Như Thể cùng Ðức Giám Mục phụ tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng đến thăm và ban huấn từ: "Căn tính Kitô-hữu, - Ðức Tổng Giám Mục nhấn mạnh -, là Chứng Minh Nhân Dân của mọi người Kitô Hữu. Bí tích Rửa Tội đã tái sinh tất cả chúng ta thành người con trong đại gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, nên chúng ta biết sống và mạnh dạn rao giảng Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Bối cảnh Ðất Nước đang hội nhập ngày càng rộng hơn với thế giới. Qua bản thân đời sống của mình, anh chị em giáo dân cũng hãy tích cực cọng tác để Giáo hội hiện diện tích cực hơn giữa lòng xã hội.''

Chủ sự và giảng trong Thánh Lễ thay mặt cha Quản hạt Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang, không đến được vì sức khỏe, Linh mục Gioan Baotixita Lê Quang Quý, quản xứ Trí Bưu, đã kêu mời các thành viên tham dự phải nỗ lực sống đạo để trở nên những chứng nhân đích thực như những ngọn đèn luôn thắp sáng.

Cha Quý nói: "Giáo Hội rất cần sự đóng góp của các Hội đồng Giáo xứ, đặc biệt là những anh chị em đang phục vụ tại những vùng không có Linh mục. Tĩnh tâm là dịp chúng ta đổ đầy dầu vào đèn chúng ta, nghĩa là tìm cách lãnh nhận đủ Ơn Chúa để có thể sống trọn vẹn căn tính Kitô-hữu và góp phần xây dựng Giáo Hội cũng như xã hội trong công bằng và bác ái.

Ngày Tĩnh tâm đã được khép lại bằng Giờ Chầu Thánh Thể và Phép Lành trọng thể. Chia tay nhau, các thành viên ra về, xác tín hơn về sứ mạng làm muối, men và ánh sáng giữa đời và cho đời.

Linh mục Lê Thanh Hoàng cho biết, từ ngày 17-3-2007 đến nay, Ban Giáo Dân Giáo phận Huế đã lần lượt đến tại các Hạt Hương Quảng Phong, Hương Phú, Thành Phố Huế, Hải Vân và Quảng Trị giúp huấn luyện, tĩnh tâm và bồi dưỡng kiến thức cho hơn 1200 tham dự viên trong Giáo phận là các thành viên Hội đồng Giáo xứ và trưởng các ban ngành. Tất cả họ là những người đang nhiệt tình dấn thân phục vụ Nước Chúa tại địa phương.

Ông Phêrô Nguyễn Thăng Thiên, chủ tịch Hội đồng Giáo Họ Linh Hải, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị nói:"Nhờ giữ được căn tính Kitô Giáo của mình mà suốt ba thập kỷ qua Giáo xứ nơi tôi ở vẫn được phát triển, mặc dầu chưa có Linh mục thường trú''.


Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến trình bày đề tài: "Tái khám phá căn tính người Kitô-hữu giáo dân hôm nay".


Vị chủ tịch cũng cho biết rằng nơi ông ở là vùng Kinh tế mới được thành lập từ năm 1972 bao gồm những nông trường cao su và rừng bạch đàn. Giáo họ này ban đầu chỉ có 4 gia đình Công giáo, thường xuyên đọc kinh tối và chuyên chăm lần Hạt Mân Côi. Sáng Chúa Nhật, họ lại tập trung tại nhà ông để tham dự Thánh Lễ "qua Ðài Chân Lý Á Châu" và cùng Rước Chúa cách thiêng liêng. Ngoài ra, họ còn biết chia sẻ cho nhau củ khoai, củ sắn và giúp nhau dựng nhà.

"Nhờ Ơn Chúa, - Ông Thiên, 66 tuổi cho biết thêm -, Giáo họ của ông ngày càng đông số và hiện có 28 gia đình, sống liên kết với nhau và đọc kinh liên gia đình và chia sẻ Lời Chúa vào các tháng 3 kính Thánh Giuse và tháng 5 kính Ðức Mẹ. Năm 2004, huyện nầy vừa có được bổ nhiệm một Linh mục ở cách xa họ chừng 10 Kilômét. Nhưng họ vẫn vui vẻ đạp xe đến để tham dự Thánh Lễ."

Ông Phanxicô Xavie Nguyễn Án 53 tuổi, thư ký Hội đồng Giáo xứ Thuận Nhơn, cho biết trước đây ông là một ca trưởng, sau đó ông được tham gia vào Ban Ðiều Hành Giáo xứ. Ông Án tâm sự rằng từ khi được lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy đến nay, ông cảm nhận là luôn có Chúa đồng hành. Và mặc dù đời ông luôn gặp nhiều sóng gió, ông vẫn cố gắng trung thành căn tính Kitô và sẵn sàng cộng tác giúp Cha xứ trong việc loan báo Tin Mừng.

Chi Maria Nguyễn Thị Sinh, phó hội Mẹ Gia Ðình thuộc giáo xứ La Vang còn cho biết rằng các thành viên trong Hội vẫn thường xuyên sinh hoạt tại giáo xứ bằng việc chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ hủ gạo tình thương cho những anh chị em đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Chị Sinh nói:''Mỗi lần được nghe Cha Quản xứ phổ biến công tác là các chị em tham gia một cách tích cực và phấn khởi."

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page