Chứng Nhân Ðời Thường

Lời Tự Tình của Giuse Maria Nguyễn Ðức Nghị

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chứng Nhân Ðời Thường - Lời Tự Tình.

Giuse Maria Nguyễn Ðức Nghị

Kính thưa Quý vị và các bạn,

Trong Tinh Thần Hiệp thông và Cầu nguyện.

Trước hết, Ðức Nghị tôi vui mừng xin được hân hạnh gửi đến Quý vị, các Bạn lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa Quý vị, các Bạn,

Là một bệnh nhân liệt toàn thân, trong một tai nạn xe, đã hai mươi năm tròn nằm trên giường bệnh từ ngày 30/10/1985 - 30/10/2005 và đến nay đã kéo dài sang năm thứ hai mươi mốt, hồi đó tôi mới hơn năm mươi tuổi, nay đã sang lớp tuổi ngoài Thất Thập Cổ Lai Hy, theo cách nói của người xưa.

Thời gian hơn hai mươi năm nằm bệnh, một con số thật khủng khiếp, mỗi khi nghĩ đến lại cảm thấy bàng hoàng, suốt những năm tháng dài với bao lo lắng, bao đau khổ buồn phiền, Tinh thần giao động khủng hoảng, cả Niềm Tin cũng đã bao lần bị lung lay chao đảo hầu như ngã lòng trước những thăng trầm của căn bệnh Nan Y cực kỳ hiểm nghèo này, căn bệnh đã khống chế tất cả những thao tác hoạt động tự nhiên và bình thường của con người, vì thế mọi sinh hoạt cá nhân không thể tự làm, tất cả đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của Gia đình, biến bệnh nhân trở thành gánh nặng chồng chất lên vai người thân, đêm ngày phải vất vả, mệt mỏi chăm sóc, đây là sự hy sinh to lớn khó có thể đền đáp lại, vì vậy tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện xin Chúa ban cho mọi người sức khỏe, bình an, và thêm kiên nhẫn chịu đựng những khó nhọc giúp đỡ tôi trong những năm tháng nằm bệnh.

Kính thưa Quý vị, các Bạn,

Trước đây mỗi khi nói đến Ơn Thiên Triệu, hay Ơn Gọi, thường ai cũng nghĩ ngay đến Ơn được Chúa Gọi đi Tu làm Tu sĩ, Giáo sĩ, nếu là nam giới, còn nữ giới sẽ là Ma Soeur hay Dì Phước dịu dàng, đạo đức thánh thiện. Ôi đẹp quá! Tất cả Quý vị sẽ lên đường đi vào những cánh đồng mênh mông đầy Lúa chín, để thu gom thật nhiều về cho Chúa.

Phần tôi, sau khi lâm nạn nằm một chỗ khoảng chừng một năm, tôi cũng đã nhận ra Ơn Gọi đặc biệt của mình, không phải được Sai Ði mà là được Sai Nằm. Vâng, đúng thế! Thưa Quý vị, các Bạn, Ơng Gọi được Sai Nằm và tôi đã nằm hơn hai mươi năm, nay vẫn chưa tự ngồi và cũng chưa được trỗi dậy.

Ơn Gọi tức là Ý Chúa, mà đã là Ý Chúa, Lạy Chúa! Con xin Vâng, nhờ Ánh Sáng của Ðức Tin nên đã nhận ra sự Quan Phòng và An Bài rất kỳ diệu của Chúa dành cho mỗi con người khi được Gọi đến để Hội nhập vào cuộc sống trần gian, đó là Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh mọi tình huống suốt cuộc đời mỗi người, chính nhờ những hoàn cảnh mọi tình huống, những biến cố bất thường xảy ra, ta càng dễ nhận thấy sự hiện diện đồng hành của Chúa, do đó tôi cảm thấy lòng mình bớt cô đơn, bớt lo lắng và được bình an hơn. Xin Phó thác, Cậy trông và Cầu nguyện.

Kính thưa Quý vị, các Bạn,

Sau năm năm nằm bệnh viện, đến năm 1990, được mấy Cha quen biết ưu ái tín nhiệm, các Ngài giới thiệu và gửi đến tôi, nhờ tôi hướng dẫn về Giáo lý Tân Tòng và Hôn Nhân, cho những anh chị em vì mắc bận Công tác tại các Cơ quan, Công ty Xí nghiệp và nhiều Anh chị em Việt kiều định cư ở nước ngoài trở về Việt nam lập Gia đình, vì không có điều kiện, thời giờ theo học tại các Trường lớp chuyên dạy Giáo lý. Công việc này đến nay tôi vẫn còn đang tiếp tục.

Ðầu năm 2004, khi nghĩ đến Quý vị và các Bạn đang hăng say không mỏi mệt trên những nẻo đường được Sai Ði, tôi lại nghĩ đến mình mặc dầu đang được Sai Nằm, thì cũng có cách làm việc của người nằm, để góp phần nhỏ bé vào Hành trang của Quý vị và các Bạn, đang trên đường được Sai Ði, ngoài những giờ Giáo lý, nay tôi bắt đầu làm thêm một công việc mới đó là tập làm những bài hát đơn sơ dễ hát để Cầu nguyện, tôi cũng biết việc làm này là ngoài khả năng chuyên môn, nhưng vẫn mạnh dạn làm và cứ thế tiếp tục hằng ngày.

Kính thưa Quý vị, các Bạn,

Sau nhiều cố gắng, nay tôi vui mừng hân hạnh xin được trân trọng giới thiệu và gửi đến Quý vị, các Bạn, Tập sách Hát nhỏ mang Tựa đề Tất Cả Là Hồng Ân, với Ước vọng được chia sẻ Tâm tình cầu nguyện, Tạ ơn của một bệnh nhân trong Niềm Tin và Hy vọng, rất mong được Quý vị, các Bạn, với tấm lòng quảng đại sẵn có đón nhận trong Tinh thần Hiệp thông và Huynh đệ.

- Tất Cả Là Hồng Ân có 50 Bài Hát, chủ đề theo lịch Phụng vụ để tiện dụng, nội dung gồm các Mục:

A - Mùa Vọng & Giáng Sinh.

B - Mùa Chay & Phục Sinh + một số các ngày Lễ Trọng trong năm.

C - Tôn vinh Ðức Mẹ và Thánh Giuse.

D - Cầu Nguyện.

- Tất Cả Là Hồng Ân đã được thâu vào đĩa CD theo các đề mục kể trên.

- Tất Cả Là Hồng Ân trọn bộ gồm có: 01 Tập Sách Hát Nhỏ, 04 Ðĩa CD.

Kính thưa Quý vị, các Bạn, như đã trình bày ở trên, Tất Cả Là Hồng Ân được thực hiện trong hoàn cảnh khó khăn nhiều hạn chế bất khả kháng do bệnh tật nên không tránh khỏi thiếu sót, rất mòng được Quý vị và các Bạn thông cảm vui lòng chỉ giáo thêm.

Tới đây, Ðức Nghị xin chân thành cảm ơn hai bạn Bùi Ðức Hà, Nguyễn Minh Ðăng, Phòng Thâu Trung Chính Audio và các Bạn Ca sỹ đã nhiệt tình giúp đỡ để Tất Cả Là Hồng Ân được hoàn thành tốt đẹp.

Ðặc biệt Con xin trân trọng gửi lên Ðức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, Phụ Tá Tổng Giáo Phận Saigòn, Quý Cha và Quý vị trong Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận Saigòn, lời Cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu xa nhất. Quý vị đã duyệt lãm cho phép con được phổ biến Tập sách hát Tất Cả Là Hồng Ân này.

Trước khi ngắt lời, Ðức Nghị xin kính chúc toàn thể, các Bạn sức khỏe, Hạnh phúc và An bình.

Xin Kính Chào

 

Jos. M. Nguyễn Ðức Nghị

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page