Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt

cử hành Thánh Lễ Giuse

Bảo Trợ Hội Gia Trưởng Giáo Phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt cử hành Thánh Lễ Giuse Bảo Trợ Hội Gia Trưởng Giáo Phận Bắc Ninh.


Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt cử hành Thánh Lễ Giuse Bảo Trợ Hội Gia Trưởng Giáo Phận Bắc Ninh.


Bắc Ninh, Việt Nam (18/03/2007) - Ngày 18/03/2007, thật là một ngày cảm động và cảm phục trước sự kiện gần ba ngàn thành viên của hội Gia Trưởng Thánh Giuse giáo phận Bắc Ninh từ khắp các giáo xứ đã hi sinh thời giờ, không quản trời mưa rơi, gió rét lặn lội hàng chục, hàng trăm cây số về Tòa giám mục Bắc Ninh gặp gỡ chia sẻ và mừng lễ Thánh bảo trợ Giuse của Hội. Nhân dịp này, hầu hết các thành viên cũng đã đến lãnh nhận bí tích hòa giải trong tâm tình sám hối trở về của mùa chay.

Ðúng 8g30, Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ với các thành viên của Hội Gia Trưởng. Trong buổi chia sẻ cũng có sự hiện diện của hai cha đại diện Nội vụ và Ngoại vụ giáo phận, và nhất là có cả một linh mục và vài giáo dân Công giáo Hàn Quốc cùng tham dự và chia sẻ về đời sống đức tin và gia đình Công giáo trong xã hội Hàn Quốc. Một số anh em Gia Trưởng đã chia sẻ và làm chứng về đời sống đức tin Công giáo của mình, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn trong việc thực hành luân lý Kitô giáo, những ưu tư về hiện tình Giáo hội.

Trong bài chia sẻ, Ðức Tổng đã đề cập đến những chuyển biến trong xã hội Việt Nam hiện thời. Sự chuyển biến căn bản và nổi bật đó là: từ một xã hội nông nghiệp với nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang một xã hội công nghiệp với nền kinh tế thị trường. Sự chuyển biến này kéo theo nhiều chuyển biến khác. Việc đô thị hóa làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn và tạo nên những làn sóng di dân từ thôn quê ra thành phố. Việc thay đổi những phương thức sản xuất đã gây ra những biến chuyển trong cấu trúc gia đình. Trong xã hội nông nghiệp: mọi thành viên trong gia đình sống làm việc, cầu nguyện quây quần bên nhau. Người cha là người có kinh nghiệm nên đóng vai trò quan trọng và có quyền điều khiển tất cả mọi công việc đồng ruộng của gia đình. Nhưng trong xã hội công nghiệp: mỗi người trong gia đình làm mỗi việc khác nhau và xa nhau; người này ở nhà, người kia đi làm và khi người kia hoàn thành công việc trở về nhà, thì người này lại bắt đầu rời nhà đi làm, thế nên người cùng một gia đình mà ít gặp gỡ nhau, ít có thời giờ trò chuyện, chia sẻ với nhau. Vai trò điều khiển gia đình của người cha trở nên ít quan trọng và khó lòng kiểm soát được công việc của các thành viên khác. Nhiều khi, người có tiếng nói quyết định trong gia đình lại là người kiếm được nhiều tiền nhất. Mọi người phải kiêng nể người kiếm được nhiều tiền, đúng là "mạnh vì gạo, bạo vì tiền".


Ðại diện các thành viên Hội Gia Trưởng Giáo Phận Bắc Ninh dâng lễ vật trong thánh lễ Mừng Kính Thánh Giuse.


Trước sự chuyển biến đó, Ðức Tổng kêu gọi các Gia Trưởng, những người cha trong gia đình, hãy đề cao lương tâm Công giáo, lấy thánh ý Chúa làm giá trị cao nhất, giá trị tuyệt đối của gia đình. Hãy chú ý giáo dục cho con cái có một đức tin mang tính cá vị, có một mối quan hệ thân mật, sống động với Thiên Chúa. Cha mẹ cũng phải trở nên gần gũi hòa đồng với con cái như những người bạn thân để con cái dễ dàng tâm sự, trò chuyện, chia sẻ với cha mẹ. Mọi gia đình hãy để cho Chúa ngự trị và làm chủ gia đình mình.

Sau buổi gặp gỡ là thánh lễ mừng kính thánh Bảo trợ Giuse vào lúc 10g. Có tới 22 linh mục cùng đồng tế với Ðức Tổng. Hơn một nửa số thành viên Hội Gia Trưởng phải đứng ngoài nhà thờ tham dự Thánh lễ vì nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh không đủ chỗ chứa. Thật là cảm động khi nhìn hình ảnh những người cha, người chồng đứng trang nghiêm dưới trời mưa sốt sáng tham dự Thánh lễ. Niềm tin và lòng mến của họ đã vượt thắng những cản ngăn của mưa dập gió vùi.

Ðầu Thánh lễ, cha Ðại diện nội vụ Ðaminh Nguyễn Văn Kinh đã thay lời toàn thể cộng đoàn chúc mừng Ðức Tổng vì Thánh Giuse cũng là Thánh bảo trợ của Ngài.

Thánh Giuse là mẫu gương sáng chói trong nhiều lãnh vực để các bậc gia trưởng noi theo. Và trong bài giảng, Ðức Tổng đã đi sâu vào việc hướng các gia trưởng noi gương thánh Giuse trong việc nuôi dạy con cái, làm cho chúng phát triển toàn diện về mọi mặt: sức khỏe, tình cảm, trí tuệ, tâm linh. Có như thế con cái mới hi vọng cũng càng ngày càng lớn lên thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và được mọi người thương mến như trẻ Giêsu khi xưa nơi mái nhà Naradét.

Thánh Giuse đã đem Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu chạy trốn sang Ai Cập để thoát khỏi sự truy giết của vua Hêrôđê. Các người cha cũng phải biết đem con cái chạy trốn khỏi cái xấu là các trào lưu xã hội phóng túng, lệch lạc. Cha mẹ phải là lá chắn để bảo vệ đời sống tinh thần cho con cái mình.


Gần ba ngàn thành viên của hội Gia Trưởng giáo phận Bắc Ninh từ khắp các giáo xứ đã đến tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giuse. Hơn một nửa số thành viên Hội Gia Trưởng phải đứng ngoài nhà thờ tham dự Thánh lễ vì nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh không đủ chỗ chứa.


Trong cuộc sống gia đình ngày nay, nhiều khi chúng ta lo lắng đủ thứ công ăn việc làm, học cái này cái kia, nhưng chúng ta quên mất cái cội rễ là đời sống tinh thần, đời sống đạo của gia đình. Một khi cái cội rễ ấy nó không chắc thì từ đó nó nảy sinh biết bao vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết được. Người ta bảo: "Gia đình cầu kinh, gia đình an bình". Các người cha hãy nêu gương và qui tụ gia đình cùng cầu nguyện, cùng nhau chọn hướng đi theo Phúc Âm, theo Thánh ý Chúa.

Thánh Giuse điều khiển gia đình, làm cho mọi thành viên trong gia đình hoàn thành ơn gọi Thiên Chúa trao. Bản thân thánh Giuse thì sẵn sàng thức khuya dạy sớm, không quản mọi khó khăn gian khổ để chu toàn bổn phận người chồng, người cha của mình. Hỡi các bậc gia trưởng, hãy lo giáo dục con cái mình nên những người tốt lành để Thiên Chúa Cha cũng có thể khen tặng chúng: Con là con Ta yêu dấu, con luôn làm đẹp lòng Ta.

Lạy thánh Giuse là Ðấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng, cầu cho chúng con. Lạy thánh Giuse là Ðấng công chính, xin cho chúng con biết noi gương ngài.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page