Cộng đoàn công giáo Mai Sơn - Sơn La

bị công an khủng bố

cấm bà con sinh hoạt tôn giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng đoàn công giáo Mai Sơn - Sơn La bị công an khủng bố cấm bà con sinh hoạt tôn giáo.

Sơn La, Giáo Phận Hưng Hóa (18/03/2007) - Cộng đoàn công giáo Mai sơn gồm các giáo dân thuộc huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La. Họ là những đồng bào người kinh từ các tỉnh miền xuôi lên đây xây dựng vùng kinh tế mới, làm lãnh đạo và công nhân viên các nông lâm trường ở đây, một số trong số họ là đảng viên Cộng Sản. Họ có trình độ dân trí, chính trị khá cao, luôn thực thi tốt các chủ trương chính sách nhà nước. Có thể nói họ là các đối tượng mà chính quyền có thể yên tâm, không sợ các thế lực thù địch âm mưu phá hoại diễn biến hoà bình - đòi khôi phục cái gọi là "Khu tự trị Thái Mèo".

Thế nhưng chính quyền ở đây vẫn cấm bà con sinh hoạt tôn giáo, ngay cả các hình thức sinh hoạt mà luật pháp không hề cấm hay yêu cầu phải xin phép.

Trong thời gian chuẩn bị thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang tiếp kiến Ðức Giáo Hoàng thì bà con được tin vui là lãnh đạo Ban tôn giáo chính phủ chủ động đên gặp Toà giám mục Hưng hoá giục làm đơn xin cho ba trên 11 cộng đoàn là Thị xã Sơn La, Mai Sơn và Mộc Châu tổ chức Thánh Lễ. Mọi người đang chờ đợi trong thấp thỏm vì thấy sao mà lâu thế.

Sau khi phái đoàn Toà Thánh vừa rời Việt nam thì cac cấp chính quyền huyện Mai Sơn, xã Cò Nòi và tiểu khu 3/2 liên tục đến nhà anh Giuse Quy để cấm gia đình anh không cho tập trung đông người. Ðược biết anh Quy là cựu công an, giáng sinh năm 2005 anh đã quyết định chôn Chúa và từ bỏ công việc theo như đặt vấn đề của công an. Thế nhưng ngày 17 tháng 03 năm 2007, gia đình anh Quy có giỗ và bà con ở các cộng đoàn khác cũng nhân tiện đây để đến chúc mừng quan thày anh và các anh em khác trong cộng đoàn. Ðặc biệt cha Giuse Thoai dự định sẽ đến các cộng đoàn để chúc mừng lễ bổn mạng của các anh em Giuse.

Ngay từ sáng đã có khoảng 40 công an, khoảng 10 người mặc quân phục, số khác mặc thường phục tập trung đến trước cửa nhà anh Quy, có khoảng 10 người xếp ghế ngồi quay lưng vào bàn thờ nhà anh, ngồi chắn toàn bộ các lối vào, số còn lại tập trung ở nhà đối diện.

Họ bắt giữ tất cả mọi người có ý định vào nhà anh Quy.

Các anh chị em thuộc cộng đoàn Mộc châu vượt 80 km bằng xe máy đến nơi, đang định rẽ vào nhà thì công an lao vào vây lấy. Họ đòi kiểm tra giấy tờ, các anh em không đồng ý vì họ không phải là cảnh sát giao thông. Họ giằng co xe, một anh nói "Tôi biết các anh là ai, có kiểm tra thì vào nhà". Một anh công an mặc quần công an, áo thường phục hô lên, "Tao là công an huyên đây, đưa mẹ nó về trụ sở". Anh khác hô "Khoá mẹ tay nó lại". Thế rồi họ túm lấy lôi kéo xe và người vào nhà văn hoá tiểu khu 3/2.

Tại đây, sau khi kiểm tra thấy đầy đủ giấy tờ họ lập biên bản giữ xe và giấy tờ từ 11h đến 14h10, biên bản chỉ làm 1 bản do công an giữ và trong biên bản không hề ghi lý do giữ. Khi được hỏi thì anh Phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã nói rằng "Ðây là chỉ thị của cấp trên, chúng tôi chỉ biết làm, không cần biết lý do, hôm nay còn có cả nhà báo và quay phim chụp ảnh nữa". Anh chị em nói sẽ kiện thì họ nói "Con kiến kiện củ khoai". Khi hết giờ họ gọi đến trả mà không hề nói gì thêm.

Một anh từ cộng đoàn Sơn La đi xe con đến, thấy đông anh dừng xe bên nhà đối diện, vừa bước 1 chân xuống xe, một tên nhảy sổ đến rút chìa khoá, bóp cổ anh và đấm vào mặt anh chảy rất nhiều máu. May có một số lương dân đi làm qua, thấy cảnh ngược đời phản đối dữ dội thì tên này chạy mất. Sau đó làm biên bản các anh lương dân đều ký làm chứng.

Một đôi vợ chồng từ quê lên, đi xe ca, khi xuống xe, công an vây lấy túm cả người và đồ tống lên xa uóat của công an đưa về Ủy Ban Nhân Dân Xã. Tại đây họ trả tư trang và tha người về, họ giữ chiếc bàn thờ cũ mà của bố mẹ cho anh chị, biên bản giữ cũng chỉ có một bản và không nói lý do. Hiện nay bàn thờ gỗ vẫn bị giữ.

Phần cha Giuse Thoại, đi qua trạm cảnh sát giao thông thì bị giữ lại, anh lái xe định xuống xuất trình giấy tờ thì công an nói "Hôm nay tôi không kiểm tra giấy tờ xe, tôi muốn ông giáo sỹ kia xuống nói chuyện". Cha hỏi có việc gì thì anh ta nói "Ông hãy bảo lái xe đi sau xe chúng tôi ra Ủy Ban Nhân Dân làm việc, ông không được đến nơi ông định đến". Ra Ủy Ban Nhân Dân sau khoảng 2h làm việc, họ ép cha ký vào biên bản làm việc nhưng cha không ký vì cha nói mình không phạm một lỗi gì. Họ đành để cho cha về.

Có hai người đi xe biển 26B (quan chức Sơn La) đến nói là người của tỉnh uỷ tỉnh Sơn La đi công tác qua, thấy sự việc thì vào, các ông ấy nói "Làm gì thì các anh cũng phải theo luật pháp, họ không có lỗi gì thì không được phép", anh trưởng công an nói" Anh là tỉnh uỷ mà không có giấy tờ thì biến (cút) chúng tôi làm việc theo chỉ đạo của cấp trên". Anh cán bộ nói "Tôi sẽ làm việc với lãnh đạo các anh". Rồi ra xe về.

Tất cả bà con giáo dân và lương dân chứng kiến đều thấy bất bình và khó hiểu. Ðặc biệt bà con lương dân rất búc xúc và đề nghị bà con giáo dân kiện để làm rõ vấn đề. Họ hứa sẽ đứng ra làm chứng và sẽ đoàn kết với giáo dân. Có người còn kể rằng có tay nói "Cấp trên chỉ đạo rồi, hôm nay có đánh chết bọn này cũng không sao".

Một chuyện không thể hiểu được đã xảy ra.

 

(Hà Văn Minh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page