Sống tình bác ái mùa chay 2007

tại Giáo Phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sống tình bác ái mùa chay 2007 tại Giáo Phận Bắc Ninh.


Các ân nhân, các nhà hảo tâm từ Hoa Kỳ đã cùng với các cha xứ giáo phận Bắc Ninh viếng thăm và phát quà cho những người khuyết tật, đau yếu, già cả và nghèo túng.


Bắc Ninh, Việt Nam (14/03/2007) - Giáo Phận Bắc Ninh sống tình bác ái mùa chay 2007 bằng những công tác tình thương, phát quà cho những người già cả neo đơn và các gia đình nghèo.

- Mẹ ơi, cha đến nhà mình!

- Bố ơi, nhà mình có khách!

- Con chào cha, chào các bác!

Những lời chào đón vang lên reo vui và tiếp đó là bầu khí niềm nở, thân mật giữa chủ nhà và khách làm cho bầu khí của giáo xứ nghèo bớt thê lương. Mùa chay tại Miền Bắc Việt Nam quang cảnh đất trời luôn ảm đạm; bầu trời thường xuyên u ám cộng với mưa rầm rả rích càng làm cho bầu khí mùa chay đượm buồn màu sám hối ăn năn. Người ta bảo: trời đất ở đây đang đồng cảm với sự thương khó của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh sầu não của đất trời ấy là cảnh rực rỡ, ấm lòng của Những nghĩa cử bác ái yêu thương đang được thực hiện khắp các giáo xứ tại giáo phận Bắc Ninh. Bác ái là một đặc tính nổi bật của mùa chay, bác ái là một trong những trụ cột của đời sống tu đức Kitô giáo và bác ái cũng chính là dấu hiệu chính xác nhất để xác định ai là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô: Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thày: đó là các con có lòng thương mến nhau (Ga 13,35). Giữa đất trời âm u lại xuất hiện những mặt trời bé con đang chiếu sáng hơi ấm của tình thương.

Mùa chay của năm Sống đạo với tinh thần: sống yêu thương và phục vụ noi gương Chúa Giêsu mới bắt đầu được mấy hôm thì các ân nhân, các nhà hảo tâm từ Hoa Kỳ đã cùng với các cha xứ giáo phận Bắc Ninh lặn lội đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn thăm hỏi, sẻ chia những đau thương vất vả mà những người khuyết tật, đau yếu, già cả và nghèo túng đang phải trải qua hàng ngày.

Ðầu tiên là giáo xứ Xuân Hòa, cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân, mới nhận xứ ngày 12.1.2007 vừa qua, đã cùng với chú Phước, cô Sơn, anh Nhâm tới thăm hỏi và tặng quà cho hàng chục gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong 5 họ đạo của giáo xứ. Cha xứ bảo: chứng kiến những giáo dân khuyết tật, đau ốm trong đói khổ làm cho ngài cảm nghiệm sống động hơn sự thương khó của Chúa Giêsu, họ và Chúa Giê-su đang cùng chung chia những niềm đau. Trong giáo xứ có nhiều em nhà nghèo không có tiền đi học thêm tại trường, nên cha xứ cũng đã mở một lớp học Anh văn miễn phí cho các em học sinh cấp hai tại nhà xứ Xuân Hòa. Anh ngữ là một phương tiện tuyệt vời để các em có thể tiếp cận nguồn thông tin phong phú trên internet và là một điều kiện cần thiết để các em có thể xin việc làm trong tương lai. Cha Ðại diện nội vụ giáo phận Ðaminh Nguyễn Văn Kinh đã về khai mạc lớp học. Tinh thần bác ái có sức hút lạ kì của nó: cũng vì tình thương các em, nhóm thợ mộc trong giáo xứ đã đến đóng bàn ghế học miễn phí, và cô giáo Ngọc Linh từ nhà xứ Bắc Ninh cũng đến dạy tiếng Anh miễn phí cho các em.


Các ân nhân, các nhà hảo tâm từ Hoa Kỳ đã cùng với các cha xứ giáo phận Bắc Ninh viếng thăm và phát quà cho những người khuyết tật, đau yếu, già cả và nghèo túng.


Tiếp đến là giáo xứ Phong Cốc, cha chính xứ Giuse Nguyễn Hoàng Ân, nhận xứ ngày 11.1.2007 vừa qua, cũng đã cùng các ân nhân đến thăm hỏi và tặng quà cho tất cả các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt lương giáo trong các làng quê thuộc giáo xứ. Hình ảnh một vị cha đạo Công giáo đến thăm hỏi và tặng quà những gia đình lương dân làm họ hết sức cảm động và cảm phục lòng từ bi bác ái của ông cha bên đạo. Những thùng mì tôm hôm nay đã gói ghém cả tấm lòng của linh mục và các vị ân nhân ở đó. Có những gia đình không Công giáo đã cùng với cha xứ cầu nguyện xin ông Trời che trở và chúc phúc cho gia đình. Khi những gia đình được nhận quà đã không ngớt lời cám ơn linh mục và ân nhân, thì Cha xứ Ân đã nói rõ với họ: Hãy cảm ơn Thượng đế, cảm ơn ông Trời, vì đó mới là Ðấng ban ơn, còn chúng tôi chỉ như những chiếc máng chuyển ơn mà thôi. Một cách loan báo Tin Mừng tuyệt vời và sống động.

Tiếp sau các giáo xứ miền xuôi là các giáo xứ miền núi, tại giáo xứ Ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cha xứ Ðaminh Nguyễn Văn Phong đã cùng đông đảo các ân nhân: ông Hoan, cô Nhạn, chú Martin Lim, cô Hà, ông Gioang, anh Nhâm đi thăm hỏi và tặng quà cho những người nghèo, già cả và khuyết tật. Nhiều người quá cảm động không cầm được nước mắt khi đón nhận tình thương của cha xứ và quí vị ân nhân. Tưởng cũng nên biết rằng: hiện ở Việt Nam, chính quyền không có chương trình trợ cấp thường xuyên cho những người khuyết tật, già ốm. Mọi sự trợ giúp họ trông mong vào gia đình, bà con lối xóm và những nhà hảo tâm. Những món quà vật chất nho nhỏ nhưng đối với những người quá nghèo khổ thì lại thật lớn lao, và trên hết, họ thực sự cảm động và cảm nghiệm được tình thương và sự quan tâm to lớn mà cha xứ và các ân nhân dành cho họ.

Bên cạnh việc đi thăm hỏi các gia đình, quí vị ân nhân cũng đã đến thăm và tặng quà Nhà Tình Thương Hương La thuộc giáo xứ Tử Nê. Nhà Tình Thương là nơi nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật do các chị thuộc Tu Hội Ðức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh đảm trách. Thân xác của các em đều bị dị dạng, nhưng tâm hồn các em đều hồn nhiên như những thiên thần. Người ta bảo: "Công sinh không tày công dưỡng". Ðiều này hoàn toàn xứng đáng dành cho các chị Hiệp Nhất nơi đây, các chị không sinh các cháu, nhưng sự chăm sóc của các chị với các cháu hết sức chu đáo. Chắc chắn phải có tấm lòng yêu thương vô bờ và ơn Chúa cách đặc biệt thì các chị mới có thể phục vụ tận tụy các cháu không kể ngày đêm như thế. Trại Phong Quả Cảm cũng là nơi mà phái đoàn quí vị ân nhân dành cho sự thăm viếng quan tâm đặc biệt.

Tại nhà xứ chính tòa Bắc Ninh, ngày 13.3.2007, cha xứ Ðaminh Nguyễn Văn Kinh tổ chức ngày tĩnh tâm cho các anh em hội Gia Trưởng Thánh Giuse mà cha gọi là ngày "tắm" cho anh em. Tắm ở đây không phải bằng nước mà là bằng ơn thánh, tắm ở đây không chỉ rửa sạch ghét bẩn bên ngoài thân xác mà còn tẩy sạch tội lỗi nơi tâm hồn anh em. Ngay sau ngày tĩnh tâm, anh em trong hội Gia Trưởng Thánh Giuse cùng cha xứ và Ban hành giáo đã thuê một chuyến ôtô không phải để đi thăm quan danh lam thắng cảnh, mà là đến thăm hỏi và tặng quà các cháu khuyết tật tại nhà Tình Thương Hương La. Một việc làm hết sức có hậu sau buổi tĩnh tâm.


Các ân nhân, các nhà hảo tâm từ Hoa Kỳ đã cùng với các cha xứ giáo phận Bắc Ninh viếng thăm và phát quà cho những người khuyết tật, đau yếu, già cả và nghèo túng.


Còn nhiều giáo xứ khác đã, đang và sẽ diễn ra các hoạt động bác ái tương tự. Và như chúng tôi đã loan tin, với sự trài trợ của Hội phụ nữ Việt Mỹ nhân đạo và gia đình Bắc Ninh Houston, Hoa Kỳ, Tòa giám mục Bắc Ninh đang phối hợp với Sở y tế một số tỉnh trong giáo phận thực hiện chương trình: Ðem lại ánh sáng cho người mù nghèo bằng cách: khám bệnh về mắt cho các bệnh nhân, sau đó, các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân: hoặc là cấp phát thuốc hoặc là tiến hành phẫu thuật.

Thánh Gioan đã viết: Ai nói yêu Thiên Chúa mà không yêu thương anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì người anh em nhìn thấy ngay trước mắt mà ta chẳng yêu thương thì làm sao có thể yêu thương Thiên Chúa là Ðấng vô hình (1Ga 4,20). Như thế, sống niềm tin Công giáo không chỉ là đến nhà thờ tham dự những buổi kinh lễ, mà còn phải sống yêu thương theo Tin Mừng Chúa Giê-su giữa cuộc đời. Những con người bất hạnh có thể cảm nghiệm được tình thương quan phòng của Chúa thật sống động qua những bàn tay cho đi, qua những tấm lòng nhân ái mở ra với họ. Tình thương là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người thất học có thể hiểu, người mù có thể nhìn thấy. Và chính khi thi hành bác ái yêu thương, chính khi tận mắt chứng kiến cảnh đau thương gian khó mà những người khuyết tật, ốm đau, nghèo túng đang phải chịu đựng, thì chúng ta sẽ bớt kêu ca phàn nàn, sẽ thấy đời chúng ta còn hạnh phúc lắm, đẹp lắm, và tinh thần bác ác Kitô giáo sẽ mời gọi chúng ta mở lòng ra để sẻ chia yêu thương với những người anh em thiệt thòi của mình chứ không phải là khinh chê họ hay phàn kêu ca: sao Chúa lại để cho người ta khổ thế!

Lời Chúa vẫn hằng thúc giục cho mỗi người chúng ta: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức (Lc 4, 18).

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page